Tại Quảng trường Nhà hát Lớn thành phố, hàng ngàn người dân và đại biểu đã chứng kiến chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quy mô lớn, với sự tham gia của 48 khối, gồm 42 khối diễu duyệt cùng đoàn xe mô tô phân khối lớn, và 6 khối đứng với tổng số 2.900 người. Trong đó có 4 khối nghi lễ, 17 khối đại diện cho các lực lượng vũ trang và 21 khối diễu hành quần chúng đại diện cho các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong toàn thành phố.
![]() |
Niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt các thế hệ đi trước |
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày 13/5/1955 – cột mốc đánh dấu sự rút lui hoàn toàn của quân Pháp khỏi Hải Phòng sau Hiệp định Genève năm 1954. Theo Hiệp định này, Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền, và quân Pháp có 300 ngày để rút khỏi miền Bắc. Trong khoảng thời gian ấy, từ tháng 8/1954 đến tháng 5/1955, quân và dân Hải Phòng đã kiên cường đấu tranh trên nhiều mặt trận để thực thi các điều khoản của Hiệp định.
![]() |
Các cựu chiến binh hân hoan trong lễ kỷ niệm cùng thế hệ mầm non của thành phố |
Ngày giải phóng Hải Phòng không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống thực dân, mà còn đánh dấu miền Bắc hoàn toàn sạch bóng quân xâm lược, mở ra thời kỳ mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, khôi phục kinh tế - văn hóa và xây dựng hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau này.
Trải qua 70 năm, Hải Phòng đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ quan trọng của miền Bắc. Thành phố ngày nay không chỉ nổi tiếng với cảng biển hiện đại, các khu công nghiệp lớn và hệ thống giao thông phát triển, mà còn là hình mẫu về tốc độ tăng trưởng và thu hút đầu tư.
![]() |
Hải Phòng không ngừng vươn lên, chuyển mình mạnh mẽ. |
Phát huy tinh thần ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo và hội nhập, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố trở thành động lực tăng trưởng của vùng Bắc Bộ và cả nước.
Trong không khí trang nghiêm và hân hoan của buổi lễ, cảm xúc tự hào, xúc động hiện rõ trên gương mặt của hàng ngàn người dân Hải Phòng có mặt từ rất sớm để theo dõi chương trình diễu hành. Nhiều người lớn tuổi – những nhân chứng sống của ngày giải phóng 70 năm trước – không giấu được những giọt nước mắt khi thấy thế hệ hôm nay tiếp nối tinh thần kiên cường, tự lực tự cường của cha ông.
![]() |
Hàng ngàn người dân đã có mặt từ rất sớm ở quảng trường để hưởng ứng, chào mừng 70 năm Ngày giải phóng thành phố Hải Phòng. |
Bà Nguyễn Thị Duyên (79 tuổi, quận Lê Chân), xúc động chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ như in ngày quân Pháp rút khỏi thành phố, người dân đổ ra đường reo hò, cờ đỏ sao vàng rợp trời. Hôm nay, chứng kiến ngày trọng đại này được tái hiện, lòng tôi nghẹn ngào. Hải Phòng đã đổi thay quá nhiều, hiện đại và phát triển, nhưng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc thì vẫn vẹn nguyên.”
Không chỉ những người cao tuổi, thế hệ trẻ cũng có mặt đông đảo, thể hiện sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Em Trần Hiếu (Học sinh trường THPT FPT Hải Phòng) chia sẻ: “Tham gia khối diễu hành quần chúng hôm nay là một trải nghiệm không thể nào quên. Em cảm nhận được lịch sử như đang sống dậy trước mắt mình. Em thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống ấy.”
![]() |
Hình ảnh biểu dương lực lượng tại lễ kỷ niệm. |
Nhiều gia đình, thanh niên, học sinh đã tụ tập hai bên đường từ sớm để cổ vũ cho các đoàn diễu hành. Tiếng trống, tiếng nhạc, cờ hoa rực rỡ tạo nên bầu không khí lễ hội, thiêng liêng nhưng gần gũi, ấm áp. Cả thành phố như cùng hoà chung nhịp đập – nhịp đập của lòng biết ơn, niềm tự hào và khát vọng vươn lên.
Chương trình diễu hành không chỉ là hoạt động kỷ niệm mang tính nghi lễ, mà còn là dịp để các tầng lớp nhân dân thể hiện niềm tự hào về truyền thống lịch sử, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết trong hành trình kiến thiết và phát triển thành phố cảng ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với tầm vóc và vị thế của Hải Phòng hôm nay và mai sau.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |