Bắt 'ông chủ' đường dây chuyên cung cấp ma túy cho lái xe đường dài

(PLO) - Từ lời khai của đối tượng trong đường dây ma túy, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) phát hiện nhiều lái xe đường dài thường xuyên sử dụng ma túy khi tham gia giao thông.

Vừa ra tù lại đi buôn ma túy

Đầu tháng 2/2016, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) nắm được nguồn tin, tại khu vực bến xe Đà Nẵng xuất hiện đối tượng tên Tý, có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Để có thông tin chính xác, các trinh sát bí mật theo dõi suốt một thời gian dài ghi nhận, Tý từ TP HCM ra Đà Nẵng, sau một vài ngày lại quay về, rồi trở ra. Tý thường chọn xe khách của nhà xe X. Tùng. Mỗi lần ra Đà Nẵng, Tý thuê nhà nghỉ trọ gần khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để lưu trú. Đặc biệt, mỗi khi xuất hiện, Tý thường xuyên giao du, qua lại với các đối tượng nghiện hoặc các đầu mối mua bán ma túy nhỏ lẻ ở nhiều địa phương khác tại TP Đà Nẵng.

Đi sâu xác minh, theo dõi, trinh sát nắm được thông tin, không chỉ sử dụng, mua bán ma túy tại phòng thuê trọ, Tý còn mượn xe máy của người khác đi giao dịch tại các địa điểm khác nhau. Giai đoạn đầu, Tý chỉ mang trên dưới 10g nhưng nguồn “hàng” rất đều đặn, sẵn sàng đáp ứng khi đối tác có nhu cầu lớn hơn.

Đối tượng Hòa
Đối tượng Hòa

Từ thông tin xác minh được, các trinh sát tăng cường giám sát đối tượng chặt chẽ, kể cả khi Tý quay vào TP HCM. Chỉ trong một thời gian ngắn, chân dung của Tý đã được trinh sát dựng lên chi tiết.

Tý thực chất có tên Trương Ngọc Hòa (SN 1990, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), sinh ra ở Đà Nẵng. Năm 7 tuổi, Hòa đã theo gia đình đi kinh tế mới tại Đồng Nai. Cha mẹ Hòa cũng biết thức thời nên cuộc sống không đến nỗi khó khăn.

Tuy nhiên, do mải làm ăn, lại xa xứ, Hòa không được kèm cặp, giáo dục đúng cách. 15 tuổi, Hòa bỏ học, ăn chơi quậy phá. Cũng năm này, Hòa bị xử lý hành chính tội “Gây rối trật tự công cộng”. Để con biết đến giá trị đồng tiền làm ra, cha mẹ Hòa bắt Hòa theo nghề phụ xe tuyến Đồng Nai- Sài Gòn của 1 người quen. Oái ăm, đây lại là môi trường khiến Hòa trượt dài trong tội lỗi.

Đầu tiên phải kể đến nghiện ma túy. Sau này trả án ở tù, Hòa mới kể, do thức đêm cộng với áp lực cầm vô lăng, nhiều tài xế đã chơi ma túy. Hòa tuy đi phụ nhưng vì “bắt chước” nên nghiện theo. Gia đình biết tin, hốt hoảng đưa Hòa về cai nghiện tại gia. 18 tuổi, Hòa tiếp tục đi phụ xe trở lại. Tuy nhiên, với bản tính ngông cuồng, chưa kịp nhận ngày lương nào, Hòa đã bị bắt về tội giết người.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 4/2008, 2 nhóm phụ xe tuyến Đồng Nai- TP.HCM, trong đó có Hòa, mâu thuẫn tranh giành khách. Mới “chân ướt chân ráo” đi làm lại, Hòa cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện, thế nhưng, vì muốn “ghi điểm” trong làm ăn, Hòa xông xáo cùng đồng bọn mang mã tấu tự chế đi chém đối thủ.

Cuộc thanh toán nhau lần đó, có 3 người bị thương tích nặng, nhóm Hòa nhanh chóng bị bắt. Qua 2 phiên xét xử, những kẻ gây án đều bị tuyên phạt trên 10 năm tù, riêng Hòa nhận mức án 12 năm về hành vi Giết người. Thụ án được 6 năm, xét Hòa tuổi còn nhỏ, tham gia cải tạo tốt nên trong đợt ân xá dịp lễ 2/9/2015, Hòa được trả tự do.

Cha mẹ mở rộng vòng tay đón con, thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, Hòa không chịu quay về mà vào TP HCM lập nghiệp. Không trình độ và học vấn nên gia đình cũng không biết Hòa làm gì. Cứ cách vài ngày, Hòa theo nhà xe quen từ Sài Gòn đi Đà Nẵng và có cuộc sống rất dư giả.

Tang vật của vụ án
Tang vật của vụ án

Thủ thuật bán ma túy nhỏ lẻ

Nắm bắt thông tin này, đầu tháng 3/2016, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã quyết định thành lập chuyên án để huy động lực lượng đấu tranh. Một mặt, lực lượng điều tra tiếp tục tập trung, thu thập thông tin về Hòa tại Đà Nẵng, khoanh vùng các mối quan hệ và những địa điểm tình nghi đối tượng này tổ chức bán ma túy; mặc khác, triển khai một mũi trinh sát sử dụng cơ sở đặc tình để có thể kịp thời phát hiện ra khi nào đối tượng xuất hiện… Tất cả đều diễn ra một cách bí mật khéo léo.

Thời gian này, Công an quận Thanh Khê biết được, Hòa đã tái nghiện và đang cặp với một cô gái hành nghề mát xa tại Đà Nẵng. Đặc biệt, cô gái cũng chơi ma túy và đang mang thai. Vì thế, Hòa chắc chắn còn ra Đà Nẵng nhiều lần để buôn ma túy kiếm tiền cung phụng bản thân và cả cô người yêu.

Nhiệm vụ quan trọng nhất được ban chuyên án đặt ra, các trinh sát phải làm sao xác định Hòa đang đi kèm cùng ma túy, tránh tình trạng “bứt dây động rừng”. Muốn thực hiện được nhiệm vụ này, theo thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê, trưởng ban chuyên án, các trinh sát buộc phải làm tốt công tác nắm bắt tình hình, nhận diện chính xác đối tượng, cùng với đó phải theo dõi toàn bộ di biến động, cùng những mối quan hệ của Hòa tại Đà Nẵng.

Thượng tá Vương cho biết, qua nghiên cứu quy luật di chuyển của Hòa kỹ lưỡng, có thể thấy, trước đây cứ khoảng 1 tuần đối tượng lại xuất hiện 1 lần, từ khi người yêu báo tin có thai, Hòa ra Đà Nẵng nhiều hơn nhưng vẫn ở 1 nơi duy nhất.

Riêng về địa điểm tổ chức bán ma túy, Hòa liên tục thay đổi. Đến ngày 11/3, nguồn tin đặc tình cho biết, Hòa sẽ xuất hiện cùng khối lượng ma túy lớn nhưng chưa thể khẳng định Hòa đi giờ nào. Để không bỏ lỡ cơ hội, lãnh đạo công an quận Thanh Khê chỉ đạo phải tổ chức bám sát xung quanh khu vực bến xe Đà Nẵng, vì rất có thể Hòa sẽ tổ chức bán ma túy ngay tại đây.

Đúng như dự đoán, trưa cùng ngày, khi xe khách vừa cập bến, Hòa cùng một số thanh niên khác kéo đến quán nhậu không tên phía sau nhà xe “chén tạc chén thù”. Ngồi vài tiếng, cả bọn kéo đi hát karaoke và cùng nhau sử dụng ma túy, sau đó Hòa mới về phòng trọ, gọi cho một thanh niên đi xe máy hiệu Jupiter BKS 43D1-092... đến chở đi.

Nhận định rất có khả năng lần này Hòa tranh thủ đi giao “hàng” cho các con nghiện, một tổ trinh sát nhận lệnh bám theo. Đến ngã ba Nguyễn Tất Thành - Hà Khê (quận Thanh Khê), đúng lúc đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đỏ, các trinh sát áp sát không chế Hòa. Hòa nhảy xuống xe định tẩu thoát nhưng đã bị khống chế, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Trong quá trình lấy lời khai, Hòa khai báo quanh co và tỏ thái độ bất hợp tác. Kiên trì đấu tranh đến khuya cùng ngày, trước các chứng cứ trưng ra, Hòa mới chịu nhận tội. Tiến hành khám xét phòng nơi Hòa thuê trọ, các trinh sát thu thêm 4 gói ma túy dạng đá; tổng 80g, một số vật dụng liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy và 4,5 triệu đồng.

Thượng tá Kiều Văn Vương cho biết, mặc dù số lượng ma túy thu được không lớn, nhưng Hòa là một đầu nậu rất tiềm ẩn, nếu không triệt phá ngay sẽ có những hệ lụy rất khôn lường.

Đáng nói hơn, qua quá trình khởi tố, bắt tạm giam để mở rộng điều tra, Hòa khai, thường theo nhà xe X.Tùng từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Biết cánh tái xế nghiện hút, Hòa tổ chức buôn bán kiếm lời, đồng thời cũng phục vụ nhu cầu bản thân. Hầu như chuyến đi nào, cánh tài xế và phụ xe cũng chơi ma túy, thậm chí ngay cả khi đang lưu thông, nắm giữ tính mạng của hàng chục hành khách.

Trước thông tin này, mới đây, Công an quận Thanh Khê đã cho mời tất cả tài xế, chủ xe liên quan lên làm việc. Vụ việc này hiện được tách điều tra riêng. Thượng tá Vương khẳng định, khi thu thập đầy đủ bằng chứng, CQĐT sẽ có hướng xử lý thích đáng, thậm chí khởi tố hình sự.

Đối với Hòa, hiện CQĐT đã hoàn tất các thủ tục điều tra, đang chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp để nhanh chóng đưa ra xét xử.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm