Bất thường cái chết của người đàn ông bên khu mộ dòng họ

(PLO) - Sáng một ngày đầu năm, người vợ bồng đứa con trai hai tuổi đi tìm chồng sau một đêm lo lắng. Khi bước chân ra khu nghĩa địa của dòng họ, chị như chết lặng khi thấy chồng tắt thở trong tình trạng chỉ mặc chiếc quần cộc, co quắp bên bờ mương.
 Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Nửa đêm say xỉn ra mộ cha tự vẫn
Người đàn ông chết bất thường là anh Bùi Hoàng Thanh (39 tuổi, ngụ ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Sáng ngày 10/2, vợ anh Thanh là chị Võ Ngọc Ngà (36 tuổi) và người thân phát hiện thi thể anh nằm ở khu vườn sau nhà. 
Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lương công an địa phương đã có mặt tại hiện trường. Công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy nạn nhân tự vẫn bằng cách tự rạch cổ và bụng. 
Theo lời kể của người vợ, ngày 9/2 anh Thanh vẫn có không có biểu hiện gì đặc biệt. Từ sáng đến chiều anh ở nhà và uống rượu cùng anh em, bạn bè. Đến chiều cùng ngày, người chồng bảo vợ đưa hai con đi thăm bà ngoại vì sắp hết Tết, phải chuẩn bị đi làm trở lại. 
“Trước giờ tôi muốn trở về nhà mẹ ruột là tự đi không cần được chồng cho phép. Anh cũng không bao giờ có ý kiến gì cả. Tự nhiên chiều hôm đó, tôi thấy lòng nao nao không muốn đi, nhưng anh nói nhiều quá tôi mới dắt xe chở hai đứa đi. Không ngờ linh tính của tôi đúng thật, chuyện không hay đã xảy đến với chồng tôi”, người vợ bần thần nhớ lại.
Chiều hôm đó, khi từ nhà ngoại đi về, chị gặp chồng giữa đường. Người chồng bảo rằng đi đón vợ và anh bảo vợ đưa đứa con gái 10 tuổi sang để mình chở. Người vợ gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng hai xe cùng nhau trở về nhà, lúc này anh vẫn không có biểu hiện gì lạ. 
Đi được một đoạn đường, người chồng đột ngột rẽ hướng khác mà người vợ không hề hay biết. Đến khi về tới nhà, chờ chồng lâu quá mà chưa về chị định bụng gửi đứa con trai để đi tìm. Lúc này có một người quen chở đứa con gái lớn của chị lại và cho biết rằng chồng chị bị té  khiến đứa con gái trầy xước nhẹ. 
“Người hàng xóm bảo định đưa cả chồng và con tôi về nhưng anh không chịu, gửi xe máy lại rồi cuốc bộ đi đâu không rõ. Tôi nghĩ chồng mình đi nhậu nên cũng không lo lắng gì. Trước giờ anh vẫn thường hay nhậu nhẹt, nhưng dù uống say mức nào anh cũng nhớ đường về nhà. Không ngờ, từ lúc đó tôi không nghe tin gì từ chồng mình nữa”, lời người vợ kể lại.
Người vợ lo lắng chạy đi khắp nơi nhờ anh em tìm giúp chồng mình. Trong đêm đó, người thân tìm anh Thanh đến gần 3h nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu. Người vợ bật khóc: “Cả đêm đó tôi không ngủ được, nhưng cũng không nghĩ đến trường hợp tồi tệ như thế này. Sáng hôm đó, tôi bồng đứa con trai chạy qua nhà ông nội chồng để hỏi thăm tin tức. Ai cũng rầu rĩ lắc đầu bảo rằng không biết. Tôi mới thử ra nhà sau tìm, sợ anh uống say rồi ngủ luôn ở mấy ngôi mả sau nhà. 
Vừa bước ra, tôi thoáng thấy chiếc quần dài của anh treo ở hàng rào. Tôi mừng rỡ ngỡ tìm thấy chồng rồi. Bước thêm vài bước nữa thì tôi giật mình thấy anh gần con dao. Tôi thét lên, mọi người mới chạy ra, phát hiện anh đang nằm co quắp, trên mình mặc mỗi chiếc quần cộc”.
Theo nhận định ban đầu của người thân trong gia đình. Anh Thanh tuy thường hay nhậu nhẹt nhưng chưa hề gây thù hằn với ai. Khả năng anh bị người khác sát hại là không có. Trên người của nạn nhân cũng không có tài sản giá trị. 
Cái chết của anh được người nhà tin rằng do anh tự tử. Dù những người thân trong gia đình nạn nhân không muốn nhắc đến bệnh tình của anh Thanh, nhưng với người dân trong vùng, từ lâu họ đã nhận biết những dấu hiệu bất thường từ người đàn ông này. 
Mấy tháng trở lại đây, anh Thanh có nhiều biểu hiện tâm thần. Anh không ý thức được việc mình đang làm, có nhiều biểu hiện ngớ ngẩn. 
Quá khứ đau buồn đời cha cũng tự vẫn
Cái chết của anh Thanh đã khiến nhiều người dân sống lâu năm ở đây không khỏi bàng hoàng nhớ lại vụ tự vẫn cũng trong gia đình anh Thanh hơn 20 năm trước. Thời đó cha của anh Thanh là ông Bùi Văn Thông dù làm việc quần quật cũng không thể nào nuôi nổi đàn con 8 đứa nheo nhóc. Ông sinh buồn bực, thường xuyên uống rượu rồi bỏ bê gia đình. 
Một buổi sáng nọ, trong căn nhà lá nhỏ bé nằm chỏng chơ giữa ruộng đồng, người dân run rẩy phát hiện thi thể của hai vợ chồng ông Thông. Người vợ bị chết với nhiều vết thương ở đầu. Người chồng trên đầu cũng có nhiều vết lõm và treo cổ giữa nhà.
“Vụ việc xảy ra khiến người dân trong vùng vô cùng kinh hãi. Ban đầu ai cũng nghĩ là hai vợ chồng bị người khác sát hại. Nhiều người dân sống quanh đó bị thẩm vấn để điều tra nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Họ có thù oán gì với ai để phải chết như thế đâu. Giết người cướp của cũng không thể, họ nghèo rớt mùng tơi, vả lại đồ đạc trong nhà cũng không mất mát gì”, một lão nông trầm ngâm kể lại. 
Vụ án được khép lại với kết luận cuối cùng là người chồng đã dùng búa sát hại vợ rồi tự kết liễu cuộc đời mình. Những người thân của ông Thông lúc ấy mới xác nhận: Thời gian trước khi xảy ra vụ án, ông Thông có lúc tâm sự, vì hoàn cảnh quá nghèo, khả năng nuôi bầy con là không thể. Chỉ có cái chết mới kết thúc được cuộc sống đói nghèo. Những người nghe ông Thông nói đều không thể nghĩ rằng có ngày người đàn ông kia thực hiện kế hoạch đó. 
Trở lại hiện tại với cái chết thương tâm của anh Thanh, người mê tín thêu dệt những điều hoang đường, dù thực tế chẳng có ma tà quỷ quái gì. Cái đói nghèo truyền kiếp chính là nguyên nhân khiến người ta quẫn trí. Đời cha đã nghèo, hoàn cảnh của con cũng nghèo khó không kém. Gia đình anh Thanh sống phụ thuộc vào 5 công ruộng trồng lúa được người thân thương tình cho trồng nhờ.
Hai vợ chồng anh cũng lặn ngụp trong những khó khăn chồng chất. Anh Thanh có dấu hiệu bệnh tâm thần, đứa con gái bị bại não. Nhớ lại quá khứ đau thương, người đàn ông kém bản lĩnh đã không tự tử tại nhà nên tìm đến nhà ông nội, nơi chôn cất của cha mẹ mình tự kết liễu cuộc đời?.

Đọc thêm