“Căn nhà len sợi” 35m2 đẹp như chuyện tranh giữa lòng Sài Gòn

(PLVN) - Căn nhà chỉ vỏn vẹn 35m2 được vợ chồng gia chủ xây dựng và trang trí nội thất toàn bộ bằng len sợi, giống như một ngôi nhà trong chuyện tranh, giữa trung tâm Sài Gòn.
Không gian bên trong "căn nhà len sợi" tọa lạc tại TP.HCM.

Chủ căn nhà chị Phùng T.Thanh (TP.HCM) cho biết, vợ chồng chị mất hơn 3 năm để xây dựng hoàn thiện toàn bộ ngôi nhà (phần thô khoảng 6 tháng còn lại là trang trí nội thất), toàn bộ nội thất bên trong được trang trí bằng len sợi, gấu bông do chính tay nữ gia chủ này tự làm, dành dụm cất giữ trong suốt 8 năm.

Vì kinh phí không nhiều và kiểu nội thất lại khó hoàn thiện tại Việt Nam nên toàn bộ công việc trang trí đều do vợ chồng chị Thanh tự tay làm. Thiết kế bên trong lẫn bên ngoài đều theo ý tưởng hai vợ chồng tự nghĩ ra, chỗ này thích thế nào thì phác thảo ra giấy thế đó rồi tổng hợp thành căn nhà hoàn chỉnh, thêm bớt chi tiết theo khả năng hai vợ chồng.

“ Căn nhà nhỏ chỉ trong 35m2 và nhiều ngóc ngách nên để có được một ngôi nhà như hiện tại, hai vợ chồng đã vô cùng vất vả, đôi lúc tưởng chừng gục ngã nhưng cũng may có rất nhiều sự động viên, khích lệ của bạn bè nên cuối cùng cũng đã hoàn thiện được căn nhà” – chị Thanh nói.

Để hoàn thiện được căn nhà này, vợ chồng chị Thanh đã từng phải nhiều ngày dùng axit cạo bỏ lớp sơn của 126 bậc cầu thang đến 2,3 lần để có thể hoàn thành được màu sắc mong muốn.

Bên cạnh đó, mỗi góc trang trí nội thất bên trong đều được chị Thanh sắp xếp bằng len sợi. Vì có niềm đam mê đặc biệt đối với len sợi nên hầu hết thời gian chị Thanh dùng để sưu tầm, sắp xếp và “chơi” cùng những sợi len. Tự tay chị Thanh đan móc, thêu thùa làm từng vật trang trí nhỏ để lắp đầy những chiếc kệ be bé trên tường.

Mỗi chiếc bàn, chiếc ghế, kệ, tử thì đều do chính tay chồng chị tự đóng, lắp ráp để vừa với không gian nhỏ của căn nhà. Mỗi góc nhà góc phòng đều in đầy dấu chân dấu tay của hai vợ chồng.

Chị Thanh cho biết, toàn bộ kinh phí xây dựng phần thô và nội thất chỉ trên dưới 1 tỷ đồng.

Sau nhiều năm tháng vun đắp, thay đổi, chỉnh sửa thì thành quả cuối cùng, có thể không hoàn hảo nhất nhưng là đẹp nhất trong lòng vợ chồng tôi” – chị Thanh chia sẻ.

Mời bạn đọc cùng chiêm ngưỡng căn nhà:

Ngôi nhà 3 tầng được xây dựng trên tổng diện tích sàn 35m2.

Ngay từ khi bước vào, bên ngoài căn nhà đã giống như một vườn cổ tích với đầy hoa hồng và cây xanh.

Bên ngoài khung cửa sổ cũng được vợ chồng chị Thanh trồng thật nhiều hoa hồng.

Không gian bên trong khu vực phòng khách, được trang trí bằng gấu bông do chính tay chị Thanh làm.

Bên trên đó là các kệ đựng đầy len sợi mà chị Thanh đã sưu tầm xuốt 8 năm.

Lối cầu thang đi lên tầng trên cũng được lắp ráp một chiếc tủ đựng đầy len sợi.

Căn phòng tràn ngập len sợi và gấu bông tạo cảm giác như đang ở trong thế giới chuyện tranh.

Toàn bộ khung cảnh phòng khách.

Một góc ngồi đan nát, chill của chị Thanh và các con, hướng nhìn ra ban công đầy nắng, khiến căn nhà nhỏ dù được bày biện nhiều đồ trang trí nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái mà không hề chật hẹp.

Bên trong phòng ngủ và một góc phòng được trang bị bàn và ghế do chính tay chồng chị Thanh làm. Mọi chi tiết trong căn phòng đều vô cùng nhỏ xinh và đáng yêu.

Sảnh nhà nhìn từ trên cầu thang tầng 2.

Một góc trang trí khác trong căn nhà. Theo chị Thanh mặc dù đồ trang trí là len sợi nhưng không hề khó khăn trong việc giữ chúng sạch sẽ, chị trồng nhiều cây xanh xung quanh và dọn dẹp hàng ngày. Các kệ len phía sau đều có chống ẩm, 3 ngày chị Thanh dùng máy hút bụi mini hút qua 1 lượt.

Mỗi góc trong căn nhà đều được nữ gia chủ bày biện len sợi, nhưng vô cùng ngăn lắp.

Chị Thanh có 2 bạn nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi, đều là con trai và đương nhiên cũng hiếu động nhưng các bé có phòng chơi riêng và hiểu quy tắc biết lấy xuống thì phải biết đặt lên, đôi khi còn là trợ thủ đắc lực trong việc dọn dẹp nhà cửa cho vợ chồng chị Thanh nên việc giữ gìn và sắp xếp căn nhà không hề khó khăn.

Chị Thanh cho biết, căn nhà luôn là động lực và nơi thư thái của chị sau mỗi giờ tan ca, trở về nhà.