Ngỡ ngàng trước ngôi nhà được ngụy trang bằng đống củi

(PLVN) - Ngôi nhà bằng gỗ được ngụy trang này được thiết kế bởi Piet Hein Eeek. Nó được thiết kế cho nghệ sĩ người Hà Lan, Hans Liberg để làm phòng thu âm. Một nơi không có phiền nhiễu và nhịp sống hối hả. Nơi để người nghệ sĩ giải tỏa tâm trí và sáng tạo âm nhạc.
Nhìn từ xa ngôi nhà giống như một đống gỗ khô được xếp ngăn ngắn, thẳng hàng.

Đối với hầu hết chúng ta, chúng ta đều coi một thứ gì đó như đồ bỏ đi hoặc rác thải, nhưng với những người khác, chúng có thể nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn và tạo ra những kiệt tác có một không hai.

Thực tế, trên thế giới cũng xuất hiện vô vàn những không gian sống đặc biệt và kỳ thú. Ngôi nhà bằng gỗ được ngụy trang này được thiết kế giống như một ngôi nhà trong truyện cổ tích với kích thước rộng 400m2.

Nhìn từ xa, đây có thể giống như một đống khúc gỗ bị bỏ lại bởi một số thợ rừng. Cho dù bạn nhìn nó như thế nào, nó chắc chắn chỉ giống như một đống củi nhưng khi bạn bước vào bên trong, đó là một ngôi nhà nhỏ được thiết kế với không gian thoáng đãng, giúp cho người nghệ sỹ có thể thỏa sức sáng tạo.

Ngôi nhà vào ban đêm.

Điểm nhấn của ngôi nhà là rất nhiều cửa sổ.

Người nghệ sỹ có thể thỏa sức sáng tạo âm nhạc bên trong ngôi nhà.

Nội thất bên trong khá đầy đủ với ghế, giường và tủ sách.

Tuy nhỏ, nhưng đống củi này có một mục đích đáng kinh ngạc, là nơi nghỉ ngơi trong mơ của một nhà soạn nhạc.