Bé gái 8 tháng tuổi bị tên cướp táo tợn xông vào nhà giết hại

(PLO) -Trong kiot của hàng xóm nạn nhân có camera an ninh, kiểm tra phát hiện lúc 9h15 có một bóng người ngang qua cửa vì ánh nắng hắt vào bên trong. Ngay sau đó nghe một tiếng la của chị Trang và tiếng khóc thét của đứa bé rồi im bặt... 
Hiện trường xảy ra vụ việc, kiot của nạn nhân có tấm mành đen treo phía trước
Hiện trường xảy ra vụ việc, kiot của nạn nhân có tấm mành đen treo phía trước

Vụ án im lặng bất thường

Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ công an) đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra vụ việc. 

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 10/1, chị Phạm Thị Xuân Trang (SN 1985, quê Long An) đang ở nơi trọ là một kiot cùng đứa con 8 tháng tuổi trên đường ĐT 404, thuộc ấp Vĩnh Tường, xã Tân Vĩnh Hiệp, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì bị một thanh niên lạ mặt xông vào dùng dao sát hại và cướp tài sản. Cháu bé 8 tháng tuổi tử vong, chị Trang bị thương nhẹ ở cổ, nhiều tài sản bị lấy đi.

Theo lời kể của người đưa chị Trang đi cấp cứu: “Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng hét lớn. Chạy ra ngoài, thấy chị Trang đang ôm đứa con, người thương tích. Chị nói: “Chở giúp đi cấp cứu, chị bị cướp”. Tôi không biết chuyện gì nhưng thấy tình hình nghiêm trọng nên lấy xe máy chở chị Trang đi ngay.

Trên đường đi, chị Trang luôn miệng nói mình bị cướp xông vào nhà “cắt cổ”. Chị Trang nhờ tôi gọi điện cho chồng báo tin. Quan sát ban đầu, tôi thấy cả chị Trang và đứa bé đều bị vết cắt ở cổ. Cháu bé bị nặng hơn”.

Do vết thương quá nặng, con chị Trang đã tử vong. Chị Trang chỉ bị thương nhẹ và được cấp cứu kịp thời nên xuất viện ngay trong ngày. Ở hiện trường, người dân trình báo công an. Ngay lập tức Công an TX. Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện trường vụ án bị lục tung, nhiều đồ đạc có giá trị đã bị lấy đi. Qua lời khai của người chồng và hiện trường, Công an bước đầu xác định đây là vụ giết người cướp tài sản có tính chất nghiêm trọng. Tài sản bị lấy đi gồm 10 triệu đồng tiền mặt trong tủ, một chiếc máy tính bảng, một điện thoại di động và một nhẫn vàng (nhẫn cưới).

Ngay khi chị Trang xuất viện, cơ quan công an đã lấy lời khai, phục vụ cho việc mở rộng điều tra và truy bắt hung thủ. Theo quan sát của PV, hiện trường vụ án là căn kiot nằm ở giữa 4 căn kiot được bà chủ cho thuê. Phía đối diện là một nghĩa địa của địa phương. Cạnh 4 căn kiot có nhà dân khá đông. Cách đó khoảng 40m là trụ sở khu phố. 

Con đường ĐT 404 khá đông xe cộ qua lại. Tuy nhiên, khi xảy ra sự việc, không người dân nào nghe tiếng la hét hoặc kêu cứu. Mãi đến khi tên cướp bỏ đi, chị Trang bế con chạy ra đường cầu cứu thì người dân mới hay biết.

Bà Lê Thị Bông, chủ nhà trọ kể: “Hôm đó tôi không có ở nhà. Khu vực này dù xe cộ qua lại nhiều nhưng khá vắng người. Vào thời gian tầm 9h sáng, mọi người đã đi làm, ít có ai ở nhà. Vả lại, trước nhà của Trang có che một tấm mành, ở bên ngoài nhìn vào khó thấy những gì đang xảy ra bên trong. Nghe đâu, tên cướp còn kéo cửa. Và sự việc xảy ra trong im lặng”.

Bà Bông cho biết cả 4 kiot đều là công nhân thuê nên thường vào ban ngày không có ai ở nhà. Do chị Trang mới sinh con nên ở nhà chăm con. Chồng chị vẫn đi làm bình thường. 

“Ban ngày mà chúng rắp tâm cướp, giết người thì quá độc ác. Nghe nói kiot bên cạnh có camera an ninh. Công an đã thu giữ, hi vọng hình ảnh kẻ thủ ác có trong đó để sớm tìm được, trừng trị thích đáng”, bà Bông cho biết.

Bà Bông chủ dãy kiot cho biết nạn nhân sống rất hiền lành
Bà Bông chủ dãy kiot cho biết nạn nhân sống rất hiền lành 

Hành tung khó hiểu của nghi phạm

Theo bà Bông, chị Trang mới thuê kiot được vài ba tháng nay. Cả hai vợ chồng rất hiền lành và không hề có mâu thuẫn, xích mích gì. Vợ chồng đều làm công nhân nên kinh tế không mấy dư giả. 

“Vợ chồng Trang thương yêu nhau lắm. Trước cả hai đều đi làm nhưng từ khi có con nhỏ, Trang ở nhà, chồng đi làm. Nhà phải giàu có gì đâu mà xông vào cướp”, bà Bông nói.

Theo lời kể của người thân chị Trang, vào khoảng một tuần trước, nghi phạm là một thanh niên từng đến kiot chị Trang nhờ gửi một số giấy tờ cho anh Nguyên, thợ điện ở kiot bên cạnh. Tuy nhiên, do không biết giấy tờ gì, lại thấy người lạ chị Trang không nhận và nói: “Trên bảng hiện có số điện thoại, muốn thì anh cứ gọi điện cho người ta”. Đối tượng bỏ đi và không nói gì. Chị Trang không để ý đến người đó.

Lời khai ban đầu của chị Trang tại cơ quan điều tra, khoảng 9h hơn, khi chị đang nằm ru con ngủ trên võng bên trong kiot thì người thanh niên tuần trước đã xuất hiện lại đến. Người thanh niên hỏi chị Trang về anh Nguyên, nói có giấy tờ cần đưa nhưng không có ở nhà.

Người thanh niên tiếp tục nhờ chị Trang đưa giúp một xấp giấy. Chị Trang không nhận nên không biết là giấy tờ gì và yêu cầu người thanh niên gọi cho anh Nguyên ở số điện thoại trên bảng hiệu. Người thanh niên quay ra đường.

Nghĩ rằng người thanh niên đã bỏ đi, chị Trang tiếp tục ru con. Vài phút sau, khi chị Trang đang bế con thì thanh niên kia cầm dao xông vào. Nghi phạm nhanh chóng kéo cửa, giật đứa trẻ trên tay chị Trang rơi xuống đất và vung dao vào cổ chị. 

Bị thương, chị Trang gục xuống, lơ mơ không kêu la, không phản ứng được. Chị cho biết nghe thấy tiếng nghi phạm lục đồ đạc. Có thể sau đó cháu bé khóc to, nghi phạm sợ bị lộ nên đã ra tay sát hại ngay.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ đi. Lúc này chị Trang mới tỉnh dậy, thấy con bị thương nặng nên bế ra ngoài cầu cứu. 

Theo anh Nguyên, thợ sửa điện dân dụng kiot kế bên, khoảng 9h5 anh đi làm, cửa nhà đóng kín, một lúc sau nhận được thông tin xảy ra vụ án. Trong kiot của anh có camera quan sát, kiểm tra phát hiện lúc 9h15 có một bóng người ngang qua cửa vì ánh nắng hắt vào bên trong. Ngay sau đó nghe một tiếng la của chị Trang và tiếng khóc thét của đứa bé rồi im bặt...

Từ những tình tiết trên, người dân cho rằng trước khi ra tay, nghi phạm đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng hiện trường, thời điểm. Đối tượng biết rõ thời điểm nào khu vực xung quanh kiot của chị Trang vắng người. 

Một số người dân phỏng đoán có thể trước khi gây án, đối tượng đã rình ở đâu đó. Thấy anh Nguyên đi công việc là ra tay ngay. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm khó lý giải như đối tượng tẩu thoát như thế nào và tại sao vụ án lại xảy ra trong im lặng, người dân không hề phát hiện dấu hiệu bất thường nào.

Một nguồn tin cho biết hiện cơ quan công an đã phác họa chân dung nghi phạm, thu thập dấu vân tay, thu giữ lại toàn bộ hình ảnh camera an ninh một số công ty gần khu vực xảy ra hiện trường để sàng lọc các đối tượng nghi vấn gây án. 

Trao đổi với PV, anh trai của chị Trang cho biết hai vợ chồng chị Trang đã về Long Khánh (Đồng Nai) để làm đám tang cho đứa con. Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm được thủ phạm.

Đọc thêm