Bên cánh sóng canh trời Phú Quốc

  Với những người lính ở đây, ngày mai vẫn là những công việc thầm lặng mà cao cả giống như bao người lính trên mọi miền Tổ quốc. Ở nơi biển đảo xa xôi hay ở núi xanh rừng thẳm, sự hiện diện của những cánh sóng ra đa đều đóng góp vào sự bình yên của đất nước.  

Để lên với Trạm ra đa 30, Trung đoàn 294, Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không- Không quân) xe chúng tôi phải vượt qua đoạn đường cua rất gấp và khá dốc. Mệt mỏi dường như biến mất khi chúng tôi nhìn thấy khuôn viên doanh trại gọn gàng, ngăn nắp với rất nhiều bóng mát của cây xanh…

Giao lưu văn nghệ với các chiến sỹ Trạm Ra-đa 30.

Thiếu tá, Trạm trưởng Bùi Thọ Dương tươi cười đón khách: “Nhà báo không biết đấy, nơi này vốn là một đồi hoang mọc toàn cây xấu hổ. Có được cơ ngơi như thế này là do công sức tạo dựng của bộ đội mấy chục năm qua”

Trạm ra đa 30 là Trạm nằm xa nhất của Trung đoàn 294. Nhiều năm qua, ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý vùng trời được phân công, Trạm ra đa 30 còn là điểm sáng về công tác dân vận.

Trạm trưởng Bùi Thọ Dương bộc bạch:“Tốt nghiệp Học viện PK-KQ năm 1993, tôi được tổ chức phân công ra làm nhiệm vụ trên đảo Phú Quốc với chức danh Đài trưởng. Khi ấy, nơi này còn là bãi đất hoang sơ. Dân cư trên đảo cũng rất thưa thớt.Cứ nghĩ chỉ ra công tác vài năm rồi sẽ về đất liền. Không ngờ mến đất, mến người, tôi đã lại ở luôn.

Thế rồi như tre ấm bụi, sau tôi, bây giờ đã có tới 17 cán bộ của Trạm lập gia đình trên đảo. Việc 2, 3 đồng chí cùng làm rể một nhà không còn là chuyện hiếm. Có lẽ vì thế mà mối đoàn kết trong đơn vị được gắn bó hơn. Đơn vị đã là gia đình lớn thật sự. Chẳng thế mà có chuyện, cứ vào dịp nghỉ hè hay ngày nghỉ, các đồng chí nuôi quân phải lo thêm gần 20 xuất ăn nữa cho các “bộ đội con” theo bố vào đơn vị”.

Cùng Đại uý Nguyễn Thành Đồng – Chính trị viên của Trạm - chúng tôi có mặt tại sở chỉ huy. Trực ban tác chiến là Trung uý Nguyễn Anh Giáp, báo vụ là Thiếu uý chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thuý, tiêu đồ là Binh nhất Nguyễn Thành Luân, ghi chép Hạ sỹ Ngô Văn Thắng, phát thanh là Hạ sỹ Nguyễn Hữu Lộc.

Tất cả các thành phần trong phiên trực đều còn rất trẻ với tác phong chỉnh tề. Tuy không được trò chuyện do đang trong phiên liên lạc nhưng chúng tôi đều cảm nhận được sự thiêng liêng, vinh dự của mỗi chiến sỹ khi làm nhiệm vụ canh biển trời Tổ Quốc.

Khắp đơn vị, ở đâu cũng rất ngăn nắp gọn gàng, hầu như không còn mảnh đất nào bỏ trống, rau xanh len lỏi ở mỗi ụ đá, gốc cây. Có thể nói, đây là một nỗ lực lớn của toàn Trạm bởi ở Phú Quốc, rau xanh còn quý hơn cả thịt, cá nữa. Tự túc được rau xanh thế này, bữa ăn của bộ đội sẽ được cải thiện rất đáng kể.

Trao đổi về tình hình đơn vị, Thiếu tá Bùi Thọ Dương chia sẻ: “Ở xa sự quản lý của cấp trên thế này, nếu không đề cao tính tự giác và tinh thần làm chủ trong mọi hoạt động thì  cán bộ, chiến sỹ thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được.

Nhiều năm nay Đơn vị đã xây được nền nếp chính quy trong rèn luyện kỷ luật, thái độ nghiêm túc trong trực ban sẵn sàng chiến đấu, tính tích cực, tự giác trong công tác huấn luyện và tăng gia chăn nuôi ở mỗi thành viên. Sự đồng thuận ấy đã giúp đơn vị có nhiều chuyển biến đáng kể trong những năm gần đây. Qua kiểm tra hàng năm, Đơn vị liên tục duy trì được 1 kíp giỏi, 1 kíp khá ở cả 3 vị trí là kíp chiến đấu Trạm, kíp SCH và kíp Đài ra đa. Nhiều năm liền Trạm ra đa 30 được  công nhận là Đơn vị quyết thắng.

Với những người lính ở đây, ngày mai vẫn là những công việc thầm lặng mà cao cả giống như bao người lính trên mọi miền Tổ quốc. Ở nơi biển đảo xa xôi hay ở núi xanh rừng thẳm, sự hiện diện của những cánh sóng ra đa đều đóng góp vào sự bình yên của đất nước.

Quỳnh Vân

Đọc thêm