Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ: Nụ cười sau những giờ “cân não”

(PLO) - Ê-kíp bác sĩ Tim mạch can thiệp vừa lập thêm “kỳ tích” khi cấp cứu thành công 4 trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp thậm chí ngưng tim, ngưng thở, có nguy cơ tử vong cao. Sau nhiều giờ làm việc “cân não”, đội ngũ y bác sĩ đã mang lại niềm vui, tiếng cười cho bệnh nhân và gia đình.
Cả 4 bệnh nhân từ “cửa tử” trở về sau những phút tưởng chừng đã tắt hẳn hy vọng
Cả 4 bệnh nhân từ “cửa tử” trở về sau những phút tưởng chừng đã tắt hẳn hy vọng

Các bệnh nhân bao gồm bà L.T.H. (78 tuổi); ông N.V.G (59 tuổi) cùng ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; bệnh nhân N.V.Th (71 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) và bệnh nhân L.V.D (71 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ). 

“Chưa có tiền đóng viện phí bác sĩ vẫn một lòng cứu chữa”

Những bệnh nhân nói trên bước một chân vào “cửa tử” nhưng may mắn đã được đội ngũ y bác sĩ cấp cứu kịp thời. Để cứu sống tính mạng của các bệnh nhân, BSCKI. Trịnh Thanh Tâm, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU) đã lần lượt rút nội khí quản sau 2 ngày thực hiện can thiêp mạch vành cấp cứu. Theo dự kiến, khoảng1 tuần sau các bệnh nhân có thể xuất viện. Đặc biệt, cả 4 ca vừa rút thở khí quản đều nhập viện trong tình trạng cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp và được ê kíp Tim mạch can thiệp đồng hành xuyên suốt theo từng nhịp thở tại phòng DSA.

“Hôm nay tôi khỏe rồi. Bác sĩ rút kim cho tôi về nhà nghe”, b à L.T.H phát âm từng tiếng rõ ràng, lần đầu gặp mặt khó ai tin rằng bà vừa thoát chết trong gang tấc. “Bà ăn khỏe, ngủ khỏe, nhịp tim, huyết áp ổn là cho về ngay”, tiếp lời bà cụ, bác sĩ Tâm không giấu được niềm vui khi vừa hoàn thành nhiệm vụ liên tục cứu sống những ca tưởng chừng như không còn hy vọng.

Với phương châm lấy sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu, ngày 26/10 vừa qua, BSCKI. Trịnh Thanh Tâm và ThS.BS Đoàn Thanh Tuấn hầu như túc trực với bệnh nhân 24/24. Mọi thủ tục hành chính đều được rút ngắn đến tối đa vì mục đích cứu sống bệnh nhân một cách nhanh nhất.

Trong khi các bác sĩ đang túc trực, cố gắng chữa trị cho bệnh nhân thì người nhà phía ngoài cửa luôn trông ngóng và hy vọng. Dõi theo bác sĩ đang rút nội khí quản, anh Vũ (con của bệnh nhân N.V.G) thở phào nhẹ nhõm. Cha anh gần 60 tuổi bỗng lên cơn đau tim dữ dội khi đang ngồi ở nhà, anh cùng vợ lập tức đưa vào Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn (Vĩnh Long). Vì không qua cơn nguy kịch, anh quyết định chuyển thẳng đến BV ĐK thành phố Cần Thơ.

“Từ lúc vào viện tới nay, tôi không ngủ được, cứ nơm nớp lo sợ tình trạng của cha xấu đi. Không nhờ các bác sĩ có lẽ cha tôi không qua khỏi. Càng mừng và biết ơn hơn vì ngay lúc gia đình chưa có tiền đóng viện phí nhưng bác sĩ vẫn một lòng muốn cứu sống cha tôi”, anh Vũ tâm sự. 

Cứu người trở về từ “cửa tử”

Đây không phải là lần đầu trong vòng 2 năm qua, ê-kíp thực hiện can thiệp mạch vành thành công. Tuy nhiên 4 ca bệnh nói trên thực sự là kỳ tích. Thời điểm chuyển đến, bệnh nhân rất nguy kịch. Được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, mất tri giác, đau ngực trái dữ dội, khó thở liên tục, huyết áp tụt dần. Kết quả cận lâm sàng cho thấy người bệnh có tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Cả ê-kíp gần như đã nỗ lực hết sức trên tinh thần “còn nước còn tát” đến giọt cuối cùng.

Lúc đó, ê-kip bác sĩ Tim mạch can thiệp kịp thời xử trí bằng các loại thuốc trợ tim nhằm nâng huyết áp và điều trị tích cực tình trạng suy tim. Người bệnh được thực hiện chụp mạch vành cấp cứu, đặt nội khí quản.

Theo bác sĩ Tâm, bệnh nhân L.T.H được đưa vào phòng DSA vào khoảng 20 giờ ngày 26/10 trong tình trạng rối loạn nhịp chậm, sắp ngưng tim, lơ mơ. Vừa hội chẩn kíp trực vừa phối hợp triển khai can thiệp mạch vành cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu ngưng tim, ngưng thở, đặt máy tạo nhịp tạm thời và chụp can thiệp mạch vành cấp cứu. Sau hơn 1 giờ, bệnh nhân được can thiệp mạch vành thành công, nhịp tim và huyết áp dần ổn định.

Bệnh nhân N.V.G vào viện trong tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch, huyết áp không đo được. Ca cấp cứu được ê-kíp sử dụng thuốc vận mạch liều cao, thở máy, tiến hành chụp can thiệp mạch vành cấp cứu. Hình ảnh chụp mạch vành cho thấy bị tắc động mạch vành trái, hẹp đến hơn 90%. Sau 30 phút can thiệp thành công, đặt stent, ê kíp tái thông dòng máu kịp thời, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và sau 2 ngày, bệnh nhân đã ngưng thuốc vận mạch, rút nội khí quản. 

Cả 4 bệnh nhân từ “cửa tử” trở về sau những phút tưởng chừng đã tắt hẳn hy vọng. Bệnh nhồi máu cơ tim cấp là nguyên nhân gây tử vong đến 90% đối với bệnh nhân tim mạch. Người nhà bệnh nhân cũng lo lắng, cứ ngỡ bệnh nhân không qua khỏi. Tuy nhiên, với sự cố gắng, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ đã mang đến niềm tin, hy vọng và niềm vui cho các bệnh nhân và gia đình. Đối với y bác sĩ, khi thấy bệnh nhân khỏe mạnh, người nhà bệnh nhân vui mừng thì đó là động lực lớn nhất giúp họ không ngừng cố gắng, nỗ lực để phục vụ, để cống hiến. Mỗi một ca bệnh cấp cứu thành công đánh dấu mốc hiện thực hóa ước mơ của Đơn nguyên Tim mạch can thiệp. Đó là từng bước giải quyết triệt để một số bệnh lý tim mạch nặng, trong đó có nhồi máu cơ tim cấp. 

Đọc thêm