Bệnh viện tắc trách, thi hài người chết nhầm lẫn, thất lạc...

 Đưa thi hài cụ bà vào gửi trong nhà xác bệnh viện 354- Hà Nội. Đến giờ khâm liệm, gia quyến phải khẩn cấp thông báo... hoãn đám tang vì thi hài cụ... bỗng dưng biến mất!

Đưa thi hài cụ bà vào gửi trong nhà xác bệnh viện. Đến giờ khâm liệm, gia quyến phải khẩn cấp thông báo... hoãn đám tang vì thi hài cụ... bỗng dưng biến mất!

Nhà tang lễ Bệnh viện 354
Nhà tang lễ Bệnh viện 354

Chuyện hy hữu xảy ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (Hà Nội), khiến hai bên gia quyến buồn phiền vì cảm giác có lỗi với người đã khuất và thể hiện cách làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ bệnh viện này.

Thi hài cụ bà bỗng dưng biến mất

Nhà tang lễ Bệnh viện 354, sáng qua - 8/6/2011, trước giờ khâm liệm cho cụ Trần Thị Thơm (84 tuổi, ở phố Thái Hà, Hà Nội), hàng trăm quan khách sững sờ khi nhìn thấy con cháu cụ ra cổng dán thông báo... hoãn đám tang!

Thì ra, thi hài cụ Thơm đã bỗng dưng biến mất khỏi nhà xác Bệnh viện 354 dù 3 ngày trước đó, con cháu cụ đã cẩn thận gửi thi hài cụ vào bảo quản tại đây để chờ ngày giờ tổ chức khâm liệm.

Kể về sự việc tưởng như hoang đường này, ông Trần Quốc Khánh - con rể cụ Thơm (52 tuổi) vẫn bàng hoàng: “Cửa ngăn lạnh mở ra, tôi giật nảy mình khi thấy người nằm bên trong không phải mẹ mình. Cứ ngỡ mình quá xúc động nên quáng mắt, tôi liền tẩn mẩn kiểm tra dăm lần nữa nhưng vẫn không đặng”.

Vẫn nghĩ mắt mũi mình có vấn đề, ông Khánh liền gọi thêm cả chục lượt con cháu vào. Sau khi bình tĩnh xem xét kỹ lưỡng, tất cả đều xác nhận: “Đó không phải là cụ Thơm nhà mình!”.

Sau hồi lâu lặng người đi, ông Khánh cố trấn tĩnh và nghĩ rằng có thể thi hài cụ Thơm đang được bảo quản trong ngăn lạnh khác. Cán bộ quản lý nhà xác đã cho gia đình cụ Thơm nhận dạng 3 thi hài cụ bà còn lại, nhưng vô vọng! Bấy giờ, từ ông Khánh cho đến anh em con cháu trong nhà mới nháo nhác hết cả lên.

Gia quyến cụ Thơm hỏi tên tuổi của các cụ bà đang nằm trong 3 ngăn lạnh, cán bộ quản lý nguầy nguậy lắc đầu. Thế nên, ông Khánh tá hỏa xua người nhà đi gấp vào gặp lãnh đạo Bệnh viện 354 để làm rõ sự tình.

Trong cuộc họp ngắn này, hai bên thống nhất sẽ cho mời tất thảy thân nhân những gia đình đã và chưa tổ chức tang lễ trong tuần vừa qua đến xem có ai đã nhận nhầm thi hài không.

Ông Trần Quốc Khánh (ngồi xe máy) kể lại sự việc
Ông Trần Quốc Khánh (ngồi xe máy) kể lại sự việc

Hy hữu chuyện nhận nhầm thi hài mẹ

10h sáng cùng ngày - 8/6, trong những người đến nhận dạng các thi hài cụ bà, có một người đàn ông đứng tuổi dáng người gầy dỏng là ông Trần Mai (ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội).

Trong nhà xác Bệnh viện 354, mặt ông Mai tẩn ngẩn tần ngần khi nhận ra thi hài mẹ đẻ ông là cụ Trần Thị Huân vẫn còn nằm trong một ngăn lạnh!

Theo nhận định của các bên liên quan, như vậy là sáng 7/6, gia đình ông Mai đã nhận nhầm thi thể của cụ Trần Thị Thơm rồi đem đi hỏa táng tại Nghĩa trang Văn Điển!

Ông Mai lập cập phân trần: “Lúc đó tang gia bối rối, cứ nghĩ cụ bà để trong ngăn lạnh ít nhiều biến dạng hao hao giống nên chúng tôi cũng không để ý kỹ lưỡng”.

Một cán bộ quản lý nhà xác cho biết thêm, gia đình ông Mai đã tổ chức khâm liệm khá chu đáo cho thi hài cụ Thơm. “Gia đình này đã nhập quan cho thi hài tại sảnh lớn, trước sự chứng kiến của rất đông con cháu” - vị cán bộ nói thêm.

Sẽ giám định ADN cho chắc

Giữa trưa cùng ngày, một cuộc gặp ba bên giữa thân nhân cụ Thơm, gia đình ông Mai và lãnh đạo Bệnh viện 354 đã diễn ra. Giữa mùa hè, không khí trong căn phòng dường như oi bức lên gấp bội vì sự căng thẳng của các bên liên quan. Lãnh đạo bệnh viện bày tỏ quan điểm: Hai gia đình sẽ thỏa thuận, giải quyết với nhau, còn bệnh viện sẽ đứng ở giữa.

Ông Mai ngồi rầu rĩ, không đưa ra nhiều ý kiến. Ông xin lỗi gia đình cụ Thơm, hứa sẽ làm mọi cách để xác minh thi hài mà gia đình ông đã mai táng là cụ Thơm. Đặc biệt hơn, khi hai bên gia đình chưa có kết luận cuối cùng về sự việc này, ông Mai đã ký phỗng vào văn bản thỏa thuận với hàm ý: Chấp nhận tất cả yêu cầu của gia đình cụ Thơm. Sau đó, ông Mai lặng lẽ cho người đưa thi hài cụ Huân đi mai táng.

Còn lại gia đình cụ Thơm với lãnh đạo bệnh viện, ông Khánh bức xúc: “Bệnh viện không đánh số thứ tự hay có dấu hiệu riêng để nhận biết thi hài nên phải quy trách nhiệm trước cho bệnh viện về việc quản lý lỏng lẻo. Hơn nữa, việc xác định chính xác cụ bà đã được ông Mai mai táng có phải là cụ Thơm hay không, các bên vẫn chưa tỏ 100% nên nhất thiết phải giám định ADN, và bệnh viện sẽ chịu chi phí. Phía ông Mai, gia đình tôi sẽ giải quyết về mặt tình cảm”.

Đã có những cuộc tranh luận giữa hai bên, cuối cùng lãnh đạo Bệnh viện 354 hứa sẽ có trách nhiệm chứng minh thi hài mà gia đình ông Mai đã mai táng chính là hài cốt của cụ Trần Thị Thơm. Bệnh viện 354 sẽ dùng mọi phương pháp, kể cả bằng kiểm tra ADN. Ngoài ra, Bệnh viện 354 sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến tổn thất trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và các thủ tục pháp lý liên quan tới tang lễ của cụ Thơm tiếp sau.

Lê Tiến Phong

Đọc thêm