Bị chém 13 nhát khi đang đứng mua bánh mì

Đang đứng mua bánh mì bên lề đường, người đàn ông bất ngờ bị một đối tượng dùng hung khi tấn công.

Đang đứng mua bánh mì, người đàn ông bất ngờ bị chém 13 nhát. Ảnh minh họa.
Đang đứng mua bánh mì, người đàn ông bất ngờ bị chém 13 nhát. Ảnh minh họa.

Ngày 27/8, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện bệnh nhân Trần Hải Quang (32 tuổi, ngụ  thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.

Bệnh nhân này nhập viện lúc 9h ngày 26/8 với 13 vết thương, trong đó có vết cắt ở cổ dài 30cm, đứt gần hết khí quản, mất rất nhiều máu.

Chị T. (vợ anh Quang) cho biết, khoảng 8h ngày 26/8, chồng chị đang đứng mua bánh mì bên lề đường ở thôn Mỹ Tường thì bất ngờ bị một đối tượng dùng hung khí tấn công. Sau khi gây án, đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Qua hơn 3h cấp cứu, anh Quang đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định được đối tượng dùng hung khí tấn công anh Quang là Trịnh Ngọc Long (30 tuổi, ngụ xã Nhơn Hải).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương truy bắt đối tượng Long để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm