Bi kịch trong căn nhà có người đàn bà mê cờ bạc

(PLO) - Được con gái lấy chồng "ngoại" thường xuyên gửi tiền cấp dưỡng, người mẹ rảnh rỗi lao vào các trò cá độ đỏ đen. Còn người bố, sau nhiều lần bị vợ lừa gạt, cãi lời đã mượn men rượu sát hại vợ.
Bi kịch trong căn nhà có người đàn bà mê cờ bạc
Vụ án chấn động vừa xảy ra tại thôn An Dương, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Thủ phạm là anh Nguyễn Đính, nạn nhân là chị Huỳnh Thị Mến (cùng 44 tuổi).
Án mạng kết thúc chuỗi ngày tranh giành những khoản tiền con gái gửi 
Cặp vợ chồng này vốn có quá khứ nghèo khổ. Đến năm 2010, người con gái đầu lấy chồng ngoại và định cư ở Hồng Kông. Từ đó, cô gái thường xuyên gửi tiền về. Cuộc sống vợ chồng trở nên nhàn hạ hơn.
Nhiều người trong xóm cho biết chị Mến tính tình lăng loàn, hay lên mặt với chồng. Mỗi khi có mâu thuẫn, người phụ nữ này sẵn sàng cãi tay đôi với chồng. Ngoài “đấu khẩu”, cặp vợ chồng cũng thường xuyên “động thủ” với nhau.
Có tiền, Mến không còn chịu khó làm ăn như trước đây, thậm chí đam mê trò đỏ đen. Ngày 13/12/2013, người chồng theo dõi và bắt gặp vợ đang đánh bài với những con bạc khác. Anh gọi vợ về nhưng chị Mến vẫn tiếp tục cuộc chơi. 
Đến khi vợ tàn cuộc chơi trở về, người chồng vác cây chổi đuổi đánh cho hả giận. Người vợ không chịu thua cũng vơ một cây chổi khác đánh lại. Đến khi người con gái thứ ba đi học về khóc lóc, cả hai mới chịu dừng tay. 
Ngày hôm sau, người chồng do buồn chuyện vợ mải chơi nên cùng bạn bè trong xóm đi nhậu. Mới về tới nhà đã bị vợ vênh mặt tỏ thái độ khinh bỉ, không hỏi han chồng một câu.
Cùng lúc này thấy vợ lấy xe máy hiệu Air Blade do con gái mới mua cho dắt ra khỏi nhà. Người chồng liền hỏi: “Đi mô mà mang xe đi rứa?”. Người vợ quát lại: “Của cải trong nhà từ lâu đến giờ dành dụm mang đi bán hết để lấy tiền tiêu xài cho thoải mái”. 
Người chồng đỏ mặt nói: “Xe của con cái cho là của chung, sao mi không hỏi ý kiến tao mà đòi bán?”. Cô vợ đanh đá đáp trả: “Việc tao bán xe là quyền của tao, không ai được can thiệp hết”. Lời qua tiếng lại càng lúc càng căng thẳng, người chồng rút chìa khóa cất đi nhưng bị vợ mạnh tay giật lại. Bức xúc, người chồng vốn hiền lành chạy vào bếp rút con dao Thái Lan sắc bén vung chéo vào bụng vợ. Lưỡi dao oan nghiệt đâm thấu lên ngực bên phải nạn nhân.
Cha vào tù, mẹ mất, bốn con bơ vơ
 Cha vào tù, mẹ mất, bốn con bơ vơ
Quá khứ nướng tiền vào cờ bạc, mua vàng giả “thế chân” vàng thật
Lãnh nhát dao của chồng, chị Mến đã ngã gục. Nhân viên y tế xã ngay lập tức đến sơ cứu, băng bó vết thương, chuyển nạn nhân lên bệnh viện Trung ương Huế nhưng vừa tới nơi đã tử vong. 
Người chồng sau khi gây án, lao vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lánh mặt. Khoảng mười phút sau, hung thủ lấy lại tỉnh táo, lấy điện thoại gọi cho trưởng Công an xã Phú Thuận tới hiện trường. Hung thủ tự giác giao nộp hung khí gây án, lên xe theo về trụ sở công an xã. 
Sau khi thủ phạm bị công an bắt giữ, nhiều người dân trong thôn tỏ thái độ thương tiếc không chỉ cho nạn nhân, mà còn cho... thủ phạm. 
Một người cùng nhậu với anh Đính trong ngày xảy ra án mạng buồn rầu nói: “Hôm đó, anh em trong xóm ngồi lai rai vừa bàn chuyện vừa xem chương trình thi đấu Sea Game 27. Thấy Đính buồn, không hề nói chuyện mà chỉ lắng tai nghe. Đính uống được ba chai bia rồi về nhà trước với lý do là bận việc. Không ngờ xảy ra sự việc đáng tiếc này”.
Hàng xóm kể lại, hung thủ đã nhiều lần phải “ngậm đắng nuốt cay” vì thói xấu của vợ. “Ông ấy không cho vợ mang xe đi cầm, nên đã lấy giấy tờ xe xé nát. Chắc nghĩ rằng xe không có giấy tờ thì sao bán buôn được. Thế nhưng do bà vợ cứ thách thức, bảo xe của bà ấy, nên muốn dùng để chạy hay để bán là tùy bà ấy. Có lẽ ấm ức vì “thua” lý vợ, nên ông ấy mới ra tay nặng như thế”, một hàng xóm kể lại. 
Rồi đầu năm 2006, do khó khăn nên hai vợ chồng vay vốn ngân hàng 20 triệu đồng để mở quán internet. Bao nhiêu tiền bạc thu về đều được giao cho vợ đi trả lãi và gốc khoản vay trên. 
Mãi hơn năm sau, cán bộ ngân hàng vào đòi nợ, người chồng mới té ngửa bởi vợ chỉ trả số ít tiền lãi, số còn lại nướng hết vào bài bạc. Biết chuyện, người chồng buồn bực nhưng chỉ nói nhỏ nhẹ cho vợ sửa đổi chứ không làm to chuyện. 
Đến năm 2009, cũng do mâu thẫn tiền bạc, người vợ đã hai lần bỏ nhà vào TP.HCM sống với người bà con. Người chồng từng hai lần khăn gói vào miền Nam đón vợ về. 
“Tật xấu khó bỏ”, ngay cả chiếc lắc bằng vàng do con gái từ nước ngoài về mua tặng trị giá hơn tám triệu cũng bị người vợ nướng vào sòng bạc. Thế nhưng người vợ lại “cao chiêu” qua mặt chồng bằng cách làm chiếc lắc vàng giả đeo vào tay cho qua chuyện.
Sinh nghi, người chồng quyết định cầm chiếc lắc đến các tiệm vàng để hỏi. Hỏi đến ba tiệm thì cả ba chủ tiệm đều kết luận đó là vàng giả. Tuy vậy, người chồng cũng chỉ nhỏ nhẹ khuyên vợ: “Của cải con cái cho là của chung, lỡ đánh thua thì nói với tôi một tiếng, chứ sao lại lừa như vậy. Tôi bây giờ đã hết lòng tin với cô rồi”. Nhưng người vợ vẫn không hề hối lỗi mà tiếp tục lao vào cuộc vui đỏ đen.
Người nhà cho hay thêm, từng có lần người chồng mắng vợ, liền bị vợ dùng dao cứa vào chân chảy máu.  
Em trai của thủ phạm nghẹn ngào chia sẻ hoàn cảnh gia đình sau thảm án: “Đứa con gái đầu lấy chồng ngoại vừa từ Hồng Kông trở về, đang mang thai, suốt ngày chỉ biết khóc thương mẹ. Đứa thứ hai đang làm công nhân ở TP.HCM chuẩn bị đi Hồng Kông để lấy chồng, việc cũng phải tạm hoãn. Còn bé gái thứ ba đang học lớp 11 và đứa út mới học lớp 3 không biết rồi đây sẽ ra sao khi mẹ qua đời, bố tù tội”.
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang hoàn tất hồ sơ vụ án để khởi tố đối tượng Nguyễn Đính về hành vi giết người.
Tan hoang gia đình khi người “giữ lửa” sa ngã
Dù rất bàng hoàng và xót xa trước cái chết bất ngờ của người nạn nhân, tuy nhiên nhiều người dân trong vùng vẫn cho rằng, đó là một cái kết “tất yếu” của một gia đình thiếu hòa thuận, êm ấm. Hay nói cách khác, khi người phụ nữ trong gia đình – người cầm tay hòm chìa khóa lỡ sa chân vào con đường cờ bạc không lối ra thì hạnh phúc gia đình cũng tan nát theo những trò cờ bạc đen đỏ.
Cậu bé út như chưa hiểu đại tang, ngồi tiếp bạn đến viếng trong đám tang mẹ
 Cậu bé út như chưa hiểu đại tang, ngồi tiếp bạn đến viếng trong đám tang mẹ
Đám tang diễn ra trong một ngày mưa lạnh lẽo. Trời xám xịt càng làm cho không khí thêm tang tóc. Cả bốn người con vẫn chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác trước cái chết của mẹ. Đau lòng hơn, người bố đã bị bắt nên cũng không thể ở bên, làm chỗ dựa tinh thần và gánh vác công việc cho các con. 
Nhìn bốn người con túc trực bên linh cữu mẹ, nhiều người lắc đầu thương xót. Người chị lấy chồng xa, coi như đã yên bề gia thất. Nhưng ba đứa nhỏ còn lại đang đi học, không biết sau này phải sống ra sao.
Một người thân cho biết, cậu bé út trong gia đình này dù đã tám tuổi nhưng vẫn còn rất khờ dại. Dường như em chưa hề biết mình vừa mất cả mẹ lẫn cha. “Thấy không ai để ý, là nó chạy tót ra ngoài mua đồ chơi, nhìn thấy nó không biết gì, nên càng thêm xót”, một người dự đám thương cảm.
Chỉ vì một chút nóng nảy, thiếu kiềm chế, người đàn ông đã đẩy cả gia đình mình vào thảm cảnh. Vợ chết thảm, bản thân đi tù, các con vừa mất mẹ, lại phải xa cha, tương lai phía trước mờ mịt chẳng biết trông cậy vào ai.

Đọc thêm