Lĩnh 17 năm tù vì một phút ghen tuông

(PLO) - Cuộc tình bất chính ở tuổi xế chiều khiến người thiệt mạng, kẻ vào tù, hai gia đình tan nát...
Lĩnh 17 năm tù vì một phút ghen tuông
Mới đây, TAND tỉnh Bắc Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án tình từng chấn động làng quê yên ả thuộc xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn. Bị cáo là Nguyễn Thị Hồng (SN 1965) còn nạn nhân thiệt mạng là bà Phạm Thị L (SN 1965, cùng tại xã Quý Sơn). Nạn nhân vốn là “bồ” của ông chồng bị cáo. Sau nhiều lần cảnh cáo tình địch nhưng không hiệu quả, bà Hồng đã uất ức xử kẻ “giựt chồng” bằng nhát dao chí mạng ngay giữa buổi chợ đông. 
Trước đó, sáng ngày 6/9/2013, phiên chợ Kim (xã Phương Sơn, huyện Lục Ngạn) tấp nập kẻ bán người mua. Bà Phạm Thị L đang lúi húi ngồi bán trứng thì bỗng  một người đàn bà xách làn lừng lững đứng trước mặt. Bà L ngẩng lên thì nhận ra đó chính là bà Nguyễn Thị Hồng, vợ ông Thân “nhân tình, nhân ngãi” của mình. 
Vốn đã vài lần “chạm trán” với bà Hồng và bị bà này đánh ghen đến mức “lên bờ xuống ruộng” nên bà L rút kinh nghiệm, định tháo chạy nhưng không kịp, bị bà Hồng túm lấy vai ấn xuống. Bà Hồng giơ con dao bầu sắc lạnh trước mặt bà L, gằn từng tiếng: “Con L mày nhìn kỹ mặt tao đi, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn cứ thế”. 
Bà L chưa kịp phản ứng gì thì bị đâm một nhát vào vùng sườn gần nách bên phải. Bị đâm bất ngờ, bà L vùng chạy và kêu cứu nhưng chỉ được khoảng 20m thì gục ngã. Thấy vậy, mọi người xung quanh vội chạy đến và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng gây thủng ngực, thấu phổi nên nạn nhân đã tử vong sau đó.
Về phía bà Hồng, sau khi gây án xong thì bà này nhanh chân lỉnh ra dãy hàng cá, vứt dao xuống bờ sông, sau đó đi đến nhà người quen ở xã Phượng Sơn. Tại đây, bà Hồng đã kể lại sự việc và được mọi người động viên nên đã đến Công an xã Phượng Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Nguyên nhân vụ án mạng đau lòng trên xuất phát từ cuộc tình bất chính giữa ông Thân chồng của bị cáo Hồng với nạn nhân L. Được biết, ông Thân và bà Hồng vốn quê ở địa phương khác, năm 2009 gia đình họ mới chuyển lên xã Quý Sơn sinh sống bằng nghề đãi cát sỏi dưới sông. Định cư ở vùng đất mới chưa lâu  thì người con trai út của họ bị tai nạn qua đời. Cho rằng khu đất mà gia đình đang ở là “đất dữ” nên vợ chồng bà Hồng lập đàn cúng lễ cho người con út rất cẩn thận, chu đáo. 
Trong một lần bà L đến nhà ông Thân làm lễ cầu siêu cho người con trai xấu số này, “tình yêu sét đánh” giữa bà L và ông Thân đã nảy sinh. Mối tình vụng trộm của hai người đã  đáng tuổi “lên ông lên bà” nhanh chóng làm xôn xao địa phương.
Biết chuyện, bà Hồng vô cùng suy sụp vì bao nỗi đau dồn dập xảy ra: con trai mất chưa lâu, con dâu đã “đi bước nữa”, đã thế ông Thân lại đổ đốn khi quan hệ “mèo mả gà đồng” với bà L. Mặc dù vậy, bà Hồng cố nén cơn giận mà lựa lời khuyên nhủ chồng hãy vì con cháu, danh dự gia đình mà quay đầu tỉnh lại. Thế nhưng ông Thân cứ hứa sửa chữa rồi lại “ngựa quen đường cũ”. Không những thế, ông Thân còn công khai mối tình với  bà L khiến cả làng trên, xóm dưới được dịp xôn xao đàm tiếu.
Không thể nhịn nhục được mãi trước việc làm lỗi đạo của chồng, bà Hồng đã lên tiếng phản đối, sau đó sang nhà bà L đánh ghen. Một cuộc xô xát nảy lửa đã xảy ra giữa hai người đàn bà khiến chính quyền xã phải vào cuộc để can thiệp. Nghĩ rằng, mọi chuyện sau đó sẽ chấm dứt khi có sự can thiệp của chính quyền xã, thế nhưng chỉ được vài hôm, ông Thân và bà L lại “quen mùi”, quay về tằng tịu với nhau, trắng trợn công khai như thách thức bà Hồng.
Một mặt, ông Thân về nhà ruồng rẫy, “đá thúng, đụng nia” với bà vợ già khiến hai ông bà thường xuyên cãi vã nhau, cuộc sống rất nặng nề. Ông Thân đã nhiều lần đánh bà Hồng vì bà đã ngăn cản “chuyện riêng” của ông với bà L. Chính quyền thôn, xã lại nhọc công hòa giải nhưng ông Thân như ăn phải bùa phải bả nên không tỉnh ngộ.
Khi biết bố và bà L có quan hệ bất chính, các con của ông Thân cũng đã ra sức can ngăn và nhiều lần khuyên giải. Đích thân các con bà Hồng cũng đến gặp trực tiếp để thương lượng với bà L để mong hai người sớm chấm dứt chuyện này nhưng không có kết quả. Tệ hại hơn, ông Thân còn tuyên bố “từ mặt” bà Hồng và dọn ra ăn riêng để tiện đường “đi lại” với người tình. Đau khổ vì bị chồng phụ bạc, trong cơn cuồng ghen bà Hồng đã quyết định phải “xử” tình địch về tội “cướp chồng”.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Hồng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Người đàn bà bất hạnh giãi bày, sáng hôm đó bà đi chợ Kim mua thức ăn cho các cháu như mọi ngày, hoàn toàn không có ý định sát hại tình địch. 
Sau khi ăn sáng, tình cờ bà Hồng biết bà L cũng đang bán trứng ở phiên chợ này nên mới đi mua dao bầu bỏ trong làn thức ăn, mục đích “cảnh cáo” bà L cho bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ. Nhưng khi chạm mặt bà L, bao nhiêu nỗi đau đớn, uất ức dồn nén bấy lâu khiến bà Hồng mất kiểm soát hành vi, đã bột phát dùng dao đâm bà L, không ngờ gây ra hậu quả thương tâm. 
Mặc dù xác định người bị hại cũng có một phần lỗi nhưng với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Thị Hồng vẫn bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt mức án 17 năm tù về tội “Giết người”. 
Trong phiên tòa hôm ấy, có một nhân vật khiến dư luận hiếu kỳ theo dõi, đó là người chồng của bị cáo. Chẳng biết người đàn ông này có ân hận, dằn vặt khi chỉ vì thói trăng hoa, không có điểm dừng của ông ta mà người vợ đã can án giết người, phải ngồi tù với bản án 17 năm, còn “nhân tình” thì chết oan uổng? 
Thiết nghĩ, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định dấn thân vào cuộc tình bất chính, bất chấp đạo lý và pháp luật. Ở góc độ khác, vụ án cũng là bài học về cách ứng xử bình tĩnh, đúng mực đối với hành vi trái pháp luật để tránh hậu quả đáng tiếc.

Đọc thêm