Bị mắng vì chơi game khi học online, nam sinh uống thuốc sâu tự tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa tiếp nhận cấp cứu nam sinh 14 tuổi ngộ độc uống thuốc trừ sâu.
Nam sinh đang được điều trị tại bệnh viện sau hành động dại dột. Ảnh: BVCC
Nam sinh đang được điều trị tại bệnh viện sau hành động dại dột. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM), bệnh nhi nghiện chơi điện tử. Trong mùa dịch, nam sinh học online tại nhà. Để nạp thẻ 3G, nam sinh xin tiền mẹ và cố tình xin nhiều hơn rồi “cắt xén” nạp card (thẻ - PV) chơi game.

Hành vi này của nam sinh đã bị người dì phát hiện và báo lại cho mẹ nam sinh. Hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nặng nề.

Chiều 20/10, nam sinh chạy ra sau nhà, uống hết 1/4 chai thuốc trừ sâu hoạt chất Abamectin. Chỉ 10 phút sau, nam sinh sùi bọt mép, co giật và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Gia đình phát hiện và đưa nạn nhân vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Các bác sĩ đã rửa dạ dày, cho bệnh nhân uống than hoạt tính và chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Tại Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố, bệnh nhi vẫn hôn mê sâu, co giật liên tục, hình ảnh CT đầu đã ghi nhận phù não rất nhiều.

Loại thuốc trừ sâu hoạt chất Abamectin này thuộc nhóm chưa có thuốc giải.

“Hiện tại, mọi nỗ lực của bác sĩ là hồi sức thần kinh tích cực giảm phù não, an thần, vận mạch cho những triệu chứng ngộ độc Abamectin nặng: hôn mê, suy hô hấp, tụt huyết áp, thỉnh thoảng co giật…”, bác sĩ Vũ chia sẻ.

Từ trường hợp của nam sinh nói trên, các bậc phụ huynh cần sát sao con em mình hơn nữa cả trong đời sống lẫn học hành. Khi có mâu thuẫn xảy ra, bố mẹ nên kìm chế sự nóng giận, nhẹ nhàng và khéo léo giải quyết vấn đề để tránh hậu quả khôn lường.

Đọc thêm