Bị vợ tát vào mặt, chồng giết vợ trong đêm mùng 3 Tết

(PLO) - Đi uống rượu về trong tình trạng say xỉn, người đàn ông cãi vã rồi đâm chết vợ.
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra hiện trường vụ án.VOV
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra hiện trường vụ án.VOV

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22h ngày 30/1, tại phường Đông Thuận (TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Nghi can được cho là ông Kim Hoà (40 tuổi). Nạn nhân là bà Sa Rên - vợ ông Hòa. Nhân chứng cho biết, trước thời điểm trên, ông Hòa đi  uống rượu về trong tình trạng say xỉn.

Bà Sa Rên trách chồng thường đi nhậu nhẹt say xỉn. Ông Hoà cự lại thì bị vợ tát vào mặt. Sau đó, ông Hòa đi vào nhà bếp ăn cơm, nhưng hai vợ chồng tiếp tục cự cãi. 

Ông Hòa đã dùng dao đâm vào ngực bên trái của bà Sa Rên. Bà Sa Rên được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, ông Hoà đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân và truy tìm hung thủ gây án để xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng 31/1 (tức mùng 4 Tết Đinh Dậu), công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành truy bắt hung thủ gây án trong đêm mùng 3 Tết.

Đến rạng sáng 31-1, nghi phạm đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội./.

Đọc thêm