Biết không trốn thoát, đối tượng ra đầu thú sau khi chiếm đoạt tiền người bán vé số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi về lại thành phố Đà Nẵng, thấy ăn năn, hối hận về hành vi của mình và biết không thể thoát khỏi sự truy tìm của lực lượng chức năng nên P. đã chủ động đến Cơ quan Công an đầu thú.
Hình ảnh đối tượng N.Đ.P trên đường tẩu thoát được camera ghi lại. Ảnh: CA Đà Nẵng
Hình ảnh đối tượng N.Đ.P trên đường tẩu thoát được camera ghi lại. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngày 21/7, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng chuốc thuốc mê người bán vé số rồi lục túi xách lấy tiền.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 16/7, bà N.T.M. (53 tuổi, quê Quảng Ngãi, bán vé số dạo tại Đà Nẵng) đến Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm tài sản.

Theo trình bày, lúc 13 giờ 45 cùng ngày, bà M. đi bộ trên đường Lê Đình Lý hướng về đường Nguyễn Hoàng thì gặp người đàn ông thường xuyên mua vé số tên P. (không rõ nhân thân, lai lịch).

P. đưa cho bà M. ly nước ép trái cây. Vì là khách quen, bà M. không nghi ngờ gì, uống hết. Sau đó, P. lấy xe máy chở bà M. về phòng trọ của bà trong hẻm đường Nguyễn Tri Phương.

Về phòng trọ một lúc, bà M. ngủ mê man không biết gì. Tỉnh dậy, bà M. phát hiện mất hơn 6 triệu đồng nên đi báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Thuận Tây nhanh chóng điều tra, xác định nghi phạm là N. Đ. P (52 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Theo N.Đ.P, do túng quẫn nợ nần và thiếu tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà M. Sau khi bà M. ngấm thuốc, P. lục túi xách lấy 6,3 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, N. Đ. P điều khiển xe máy chạy qua quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tìm khách sạn ngủ lại một đêm.

Sáng hôm sau, tiếp tục di chuyển vào tỉnh Quảng Ngãi nhận việc làm rồi quay lại thị trấn Vĩnh Điện (TX Điện Bàn - Quảng Nam) nghỉ lại. Đến sáng 18/7, khi về lại thành phố Đà Nẵng, thấy ăn năn, hối hận về hành vi của mình và biết không thể thoát khỏi sự truy tìm của lực lượng chức năng nên P. đã chủ động đến Cơ quan Công an đầu thú.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm