Biệt thự 9 tầng giữa khu đất "kim cương" của đại gia Chương Tailor, riêng bể cá đã 5 tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Doanh nhân Chương Tailor yêu căn nhà của mình vì nó thể hiện tính cách, phong thái của chủ nhân hơn là vì sự đắt đỏ của nó.
Biệt thự 9 tầng giữa khu đất "kim cương" của đại gia Chương Tailor, riêng bể cá đã 5 tỷ

Doanh nhân Chương Tailor - ông chủ của "đế chế" veston sang trọng nhất nhì Việt Nam - nổi tiếng là người thích sưu tầm sinh vật cảnh đắt đỏ. Không chỉ thế, ông chủ này cũng gây chú ý với nhiều nhà đẹp ở những khu đất "kim cương" tại Hà Nội và Sài Gòn.

Mới đây, anh đã hé lộ không gian sống ở một trong những căn nhà của mình, khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Giống như tính cách gia chủ, biệt thự 9 tầng toạ lạc phố Cửa Bắc của Chương Tailor có cách bài trí đậm nét châu Âu cổ điển, lịch lãm mà tinh tế.

Không gian tiếp khách: Chỉn chu và trang nhã

Biệt thự này không quá rộng, nhưng thiết kế không gian rất hợp lý. Anh Chương Tailor tiết lộ, ở các vách tường bên ngoài và bên trong, anh ốp đá núi lửa cổ sơ, nhập nguyên khối từ Tây Ban Nha. Sau đó, gia chủ chuyển về Quảng Châu để cắt CNC (công nghệ chạm khắc 3D bằng tia plasma) rồi mới ốp ghép thủ công. Đặc điểm của đá núi lửa là càng đề lâu càng đẹp, tạo nên biệt thự vẻ hoài cổ, sang trọng.

Tẩng 1 và tầng 2 của biệt thự được dùng làm showroom, mặt bằng kinh doanh, đón tiếp khách hàng đến may veston. Đây cũng là không gian anh Chương Tailor thường xuất hiện với tư cách... mẫu ảnh và chụp các sản phẩm mới của nhãn hàng.

Ông chủ hãng thời trang đình đám tận dụng không gian để thể hiện cá tính của mình rất rõ nét. Từ bài trí bên ngoài đến nội thất đều được chọn lựa cùng tone màu tối, gỗ sậm màu hoặc đen, đồng bộ trong tất cả các phòng trong nhà, dù là không gian mở hay không gian riêng tư.

Anh Chương đặc biệt tâm đắc với cầu thang xoắn giữa nhà - nơi dẫn lên sảnh tiếp khách riêng ở tầng 2. Cầu thang được làm bằng nhôm đúc và gỗ lim, kết hợp ăn ý với đèn pha lê đen và nội thất thiết kế riêng.

Ở mỗi "mảnh" không gian, ông chủ cũng bài trí những góc trưng bày veston, nhạc cụ hoặc tranh ảnh nghệ thuật, ảnh lưu dấu những chuyến công tác, những khách VIP đến may đồ.

Sảnh tiếp khách ở tầng lửng cũng là một không gian điểm nhấn trong biệt thự, khiến ngôi nhà dù có diện tích không quá lớn vẫn có vẻ rộng thoáng.

Không gian riêng tư: Duyên dáng và tinh tế

Từ tần 3 đến tầng 9 là không gian riêng tư của gia đình doanh nhân Hà thành. Không gian "mở" nhất chính là tầng 7, phòng tiếp khách chính của anh. Chương Tailor bố trí đủ tiện ích để có thể mở tiệc cùng bạn bè thân thiết.

Phòng khách cũng được xếp đặt quầy karaoke có phun sương khói và đèn laze, tủ xì gà, tủ rượu quay tròn... Rượu ngoại cũng toàn là chai đặc biệt, được đặt khắc tên chủ nhân, vừa để uống vừa tặng anh em bạn bè.

Anh tiết lộ, khu bếp - phòng ăn ở tầng 9 có thể tiếp đón được khoảng 15 khách, phục vụ theo tiêu chuẩn nhà hàng. Chính vì thế, anh thường mới bạn về nhà mình chill chứ ít khi phải đi đâu.

Tầng 7 cũng có một không gian khác mà chủ nhà vô cùng đầu tư, đó là bể cá Koi ở "lưng chừng trời". Chương Tailor cho biết, đầu tư xây dựng một bể cá Koi ở tầng 7 tốn gấp nhiều lần bể cá ở mặt đất.

Anh có 3 bể cá Koi ở 3 biệt thự tại Hà Nội và Sài Gòn nhưng bể cá tại biệt thự Cửa Bắc được cưng hơn cả, do đòi hỏi sự nghiên cứu, thiết kế và xây dựng công phu, đắt đỏ nhất. Riêng tiền xây dựng bể đã hơn 5 tỷ, chưa kể cá Koi được tuyển lựa kỹ, khoảng 200 triệu/con.

Không gian phòng ngủ cũng được anh chăm chút từ rèm thiết kế riêng cùng tone cho đến giường ngủ. Những tiện ích như phòng xông hơi, phòng tắm thư giãn, ghế massage cũng được bố trí ngay cạnh.

Điều đặc biệt trong ngôi nhà tại Cửa Bắc của Chương Tailor đó là ở tầng nào anh cũng bố trí một tủ rượu. Chủ nhân cũng "ghiền" hoa tươi nên cứ 1 - 2 tuần lại có người đến set up hoa tươi từ trên xuống dưới, đảm bảo góc nào cũng thơ mộng. Các vật dụng trang trí trong nhà, có đồ hiệu đắt tiền cũng như đồ sản xuất tại Việt Nam được xếp đặt vừa đủ và tinh tế.

Ngắm nghía không gian sống của doanh nhân veston, nhiều người "đọc vị" được cả tính cách của chủ nhà: Trau chuốt, tỉ mỉ, sang trọng, không quá hào nhoáng hay màu mè nhưng lại toát lên sự quý phái, sang trọng.