Bộ đội góp sức xây dựng nông thôn mới cho... Thủ đô

Nói về chuyện Bộ đội Biên phòng “xây dựng nông thôn mới”, rất nhiều người sẽ liên tưởng tới cảnh những người lính quân hàm xanh đang lăn lộn ở một xã biên giới xa xôi nào đó. Ít ai biết rằng, ngay tại địa bàn của Thủ đô Hà Nội cũng có những người lính quân hàm xanh đang “chung sức” cùng bà con nông dân… 

Nói về chuyện Bộ đội Biên phòng “xây dựng nông thôn mới”, rất nhiều người sẽ liên tưởng tới cảnh những người lính quân hàm xanh đang lăn lộn ở một xã biên giới xa xôi nào đó. Ít ai biết rằng, ngay tại địa bàn của Thủ đô Hà Nội cũng có những người lính quân hàm xanh đang “chung sức” cùng bà con nông dân… 

Thiếu tướng Trần Hữu Phúc - Giám đốc  Học viện Biên phòng - hòa cùng niềm vui của người dân xã Tản Lĩnh khi được khám bệnh, phát thuốc miễn phí
Thiếu tướng Trần Hữu Phúc - Giám đốc Học viện Biên phòng - hòa cùng niềm vui của người dân xã Tản Lĩnh khi được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Có mặt tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội vào một ngày cuối tháng 3/2012, chúng tôi được chứng kiến cảnh náo nhiệt lạ thường: ngoài trống, cờ, khẩu hiệu thì còn có hàng trăm chiến sỹ mang quân hàm xanh đang miệt mài lao động giúp bà con cải tạo đường giao thông, mương thoát nước, dọn dẹp vệ sinh môi trường…

Háo hức trên đường tới trụ sở uỷ ban xã để nghe bộ đội nói chuyện pháp luật, chị Nguyễn Thị Hoa (ở thôn Ké mới, xã Tản Lĩnh) cho hay: “Cả tuần nay, bà con nhân dân trong thôn rất phấn khởi vì biết tin có bộ đội của Học viện Biên phòng về làng giúp dân. Từ sáng sớm, loa truyền thanh đã có thông báo mời bà con về sân vận động của xã để chứng kiến lễ ra quân của bộ đội biên phòng về xã giúp dân xây dựng nông thôn mới… Lâu lắm mới lại có cảnh lãnh đạo huyện, xã cùng bộ đội, dân quân, thanh niên, học sinh…tập trung nô nức như vậy”   

Theo chân Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng- Chính ủy Học viện Biên phòng - chúng tôi được hoà mình vào đội hình của Học viện Biên phòng trong đợt hành quân về xã lần này. Hết chứng kiến cảnh những bác sỹ, ý tá mang quân hàm xanh khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn phòng chống HIV-AIDS, thực hiện kế hoạch hóa gia đình..cho nhân dân tại trạm y tế xã, chúng tôi lại về trụ sở UBND xã nghe các giảng viên của Học viện nói chuyện thời sự và phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật…

Tuy nhiên, sôi động nhất vấn là ở những tuyến đường liên thôn, liên xã. Một quãng lại thấy bóng bộ đội cùng đoàn viên thành niên đang miệt mài nạo vét cống thoát nước, dọn đất đá là mất an toàn giao thông, tu sửa đường xá, lớp học. Giải lao chính là lúc thực sự vui vẻ và rôm rả hơn bởi những câu chuyện tếu táo của những chiến sĩ trẻ khi trêu đùa những thiếu nữ địa phương. Trước nhiều khuôn mặt còn thư sinh của học viên Học viện Biên phòng, các thiếu nữ tỏ ra khá mạnh mồm: “Các anh có chiến thuật của bộ đội thì chúng em cũng có chiến thuật của dân quân du kích. Rồi các anh “gục” lúc nào không biết đâu”.

Chẳng biết “chiến thuật” bộ đội, du kích thế nào nhưng cả tôi và các cán bộ Học viện đi cùng đều thấy vui lây và thầm hy vọng rằng, nhiều tình yêu, tình bạn đẹp sẽ nảy nở từ những chuyến hành quân dã ngoại giúp dân như thế này.

Cán bộ, học viên Học viện Biên phòng giúp dân tu sửa đường sá.
Cán bộ, học viên Học viện Biên phòng giúp dân tu sửa đường sá.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng cho hay: “Hưởng ứng phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động, Học viện Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức lễ phát động phong trào và triển khai ra quân giúp dân tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì.

Trước đó, chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt cho 100% cán bộ, giáo viên, học viên trong toàn trường tích cực hưởng ứng thực hiện  tốt phong trào thi đua “Học viện Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bám sát nội dung, mục tiêu của đợt thi đua, Học viện xác định cần phải tạo cho các học viên có sự gắn bó, đoàn kết với nhân dân ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, sẵn sàng xung kích cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngoài hoạt động hành quân dã ngoại giúp dân như hôm nay, chúng tôi còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức kết nghĩa, đỡ đầu một hoặc hai thôn thuộc xã Tản Lĩnh và xã Vân Hồng. Các tổ chức quần chúng của đơn vị trong nhà trường cũng tổ chức kết nghĩa với các tổ chức đoàn thể ở địa phương”.

Đúng như lời Thiếu tướng Đồng, khi chia tay những chiến sỹ của Học viện Biên phòng cũng là lúc họ đang tất bật chuẩn bị cho những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với đoàn viên thanh niên xã Tản Lĩnh.

Đây chính là một trong những hoạt động mở màn cho việc kết nghĩa với các thôn, các đoàn thể của thể địa phương. Không chỉ góp phần góp phần tô thắm phẩm chất sáng ngời của “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận xây dựng thế trận lòng dân, những người lính biên phòng đang cùng với người dân Thủ đô hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua xây dựng nông thôn mới của địa phương…

Huy Tưởng

Đọc thêm