Bố mẹ gục ngã "ngất xỉu" khi vớt thi thể 3 người con ở dưới sông Lam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau nhiều nổ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 đứa trẻ ở sông Lam. Nỗi đau quá lớn khiến người thân òa khóc, ngất xỉu.
Hoàn cảnh của gia đình 3 em đuối bị đuối nước rất khó khăn (ảnh T.S)
Hoàn cảnh của gia đình 3 em đuối bị đuối nước rất khó khăn (ảnh T.S)

Ngày 22/7, thông tin từ chính quyền địa phương xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã tìm thấy 3 thi thể học sinh đuối nước. Lực lượng chức năng đã bàn giao các em cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào chiều 21/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm vớt được thi thể hai anh em ruột Hoàng Hữu Q (17 tuổi), Hoàng Hữu Tr (12 tuổi), đều trú xã Thạch Sơn.

Khi thi thể hai con được đưa lên từ sông Lam (đoạn chảy qua huyện Anh Sơn), bố mẹ hai em òa khóc rồi ngất xỉu. Lực lượng y tế, người dân túc trực động viên bố, mẹ của hai em xấu số.

Trước đó, thi thể của em Trần Văn Hải Đ. (12 tuổi, trú xã Thạch Sơn) cũng được tìm thấy trên sông Lam. Chứng kiến ba chiếc quan tài để bên dòng sông Lam nước đục ngầu, người dân ai cũng rưng rưng nước mắt.

Như PLVN đưa tin, từ tối 20/7, khi không thấy các con đi chơi trở về, bố, mẹ các em đã đăng hình ảnh trước đây chụp chung gia đình lên mạng xã hội để tìm kiếm các con. Nhiều người dân chung tay tìm kiếm, chia sẻ hình ảnh, nội dung tìm kiếm ba học sinh mất tích.

Quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện dép, quần áo, xe đạp của các em trên bãi sông Lam. Nghi các em tắm sông rồi bị đuối nước, người nhà cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm trên sông Lam.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh hai gia đình của 3 em rất khó khăn. Hiện hội Chữ thập đỏ xã Thạch Sơn đang kêu gọi mọi người ủng hộ hai gia đình lo hậu sự cho 3 em xấu số.