3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm khi cùng cha mẹ ra sông cào hến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do không có ai trông con, cặp vợ chồng ở Quảng Nam đi cào hến ở sông dẫn 3 con đi cùng nhưng không may cả 3 bị đuối nước tử vong. 
Người dân dựng thùng quyên góp giúp gia đình anh Tuấn lo hậu sự cho các cháu.
Người dân dựng thùng quyên góp giúp gia đình anh Tuấn lo hậu sự cho các cháu.

Ngày 5/7, ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ trong một gia đình tử vong khi cùng cha mẹ ra sông cào hến.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, anh Võ Hồng Tuấn (SN 1983, trú thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) và vợ là chị Nguyễn Thị Lộc (SN 1990), cùng xuống khu vực sông Khang trên địa bàn để cào hến.

Do không có ai trông các con nhỏ, vợ chồng anh Tuấn đành dẫn theo 3 cháu gồm V.H.L., (9 tuổi, con trai đầu), V.T.T.L., (8 tuổi, con gái giữa) và V.H.L., (6 tuổi, con trai út).

Đến khoảng 11h cùng ngày, hai vợ chồng nhìn lên bờ, không thấy các con đâu nên hô hoán tìm kiếm. Một lúc sau, hai vợ chồng chết lặng khi phát hiện các con đã tử vong do đuối nước.

Hiện thi thể các cháu đã được chính quyền địa phương và người dân đưa về nhà lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Tuấn hết sức khó khăn, bà nội cháu lâm bệnh nặng, nằm một chỗ. Hai vợ chồng anh ở quê, thường hay ra sông cào hến để kiếm sống qua ngày.

Theo ông Hoàng Văn Hùng, hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi mất mát lớn, đồng thời hỗ trợ gia đình một khoản kinh phí để lo hậu sự cho các cháu.

Đọc thêm