Bộ phim tâm linh kinh dị đánh dấu sự trở lại của Huỳnh Lập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự án điện ảnh hài - linh dị (tâm linh kinh dị) “Nhà gia tiên” đánh dấu sự trở lại đường đua điện ảnh của Huỳnh Lập sau 5 năm, kể từ “Pháp sư mù”.

Tối 3/4, nhà sản xuất công bố về dự án điện ảnh “Nhà gia tiên” của Huỳnh Lập.

Trong poster đầu tiên của phim gây ấn tượng bởi hình ảnh mang màu sắc rực rỡ, nổi bật từ các họa tiết truyền thống, tái hiện bức Cửu Huyền Thất Tổ làm bằng Tranh Kiếng (hay còn gọi là Tranh Kính) - dòng tranh nổi tiếng tại vùng đất Nam Bộ.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian kết hợp cùng nét vẽ hiện đại, Huỳnh Lập và ê-kíp làm phim bày tỏ mong muốn lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hoá lâu đời của người Việt Nam.

Bộ phim mới được Huỳnh Lập và ê-kíp đặt tâm huyết vào việc sử dụng nhiều chất liệu quen thuộc từ chọn tựa đề “Nhà gia tiên” đến phần hình ảnh, màu sắc cũng như ý nghĩa ẩn phía sau. Bức Cửu Huyền Thất Tổ thường xuất hiện trong không gian thờ cúng như bàn thờ gia tiên hay nhà thờ tổ để tỏ lòng kính trọng và nhớ ơn ông bà, tổ tiên.

Poster dựa trên bức Cửu Huyền Thất Tổ đã truyền tải đúng tinh thần cốt lõi của dự án. Phim thuộc thể loại hài, linh dị, tập trung khai thác tình cảm gia đình để người xem cảm nhận những giá trị cốt lõi bên trong một căn nhà đặc biệt được truyền qua nhiều thế hệ ông cha.

Phim “Nhà gia tiên” mang màu sắc hài hước, linh dị. Ảnh: CJ

Phim “Nhà gia tiên” mang màu sắc hài hước, linh dị. Ảnh: CJ

Trực tiếp đảm nhận vai trò biên kịch và đạo diễn trong dự án “Nhà gia tiên”, Huỳnh Lập hé lộ về nội dung chính của tác phẩm.

“Tại sao chúng ta phải cùng nhau gìn giữ căn Nhà gia tiên? Vì sao những thế hệ con cháu luôn mất kết nối với ông bà của mình? Con người khi chết sẽ đi về đâu? Tại sao mỗi năm chúng ta phải làm đám giỗ cho người đã khuất? Tất cả những câu hỏi vừa gần gũi, vừa thú vị ấy đều được lý giải trong bộ phim này” - sao nam cho biết.

Huỳnh Lập sinh năm 1993, từng được chú ý với nhiều dự án thuộc thể loại tâm linh kinh dị, từ phim điện ảnh đến web drama và loạt series. Tháng 11/2019, Huỳnh Lập đã ra mắt phim điện ảnh “Pháp sư mù: Ai chết giơ tay” được phát triển từ web drama triệu lượt xem “Ai chết giơ tay” (5/2018). Thời điểm đó, tác phẩm gây chú ý khi cán mốc 55 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu.

Tiếp nối thành công của phim điện ảnh, tháng 10/2019, Huỳnh Lập tiếp tục phát hành web drama “Kẻ độc hành: Ai chết giơ tay” tiền truyện. Hành trình 3 phần phim “Ai chết giơ tay” là minh chứng cho sức sáng tạo của Huỳnh Lập khi anh khai thác hiệu quả những câu chuyện tâm linh có thực, lồng ghép yếu tố xã hội, tình người để tạo nên những tác phẩm cân bằng giữa tính giải trí và tinh thần nhân văn.

Đây là dự án tiếp theo của Huỳnh Lập sau thành công của “Pháp sư mù: Ai chết giơ tay”. Ảnh: NSX

Đây là dự án tiếp theo của Huỳnh Lập sau thành công của “Pháp sư mù: Ai chết giơ tay”. Ảnh: NSX

5 năm sau thành công của phim điện ảnh đầu tay “Pháp sư mù: Ai chết giơ tay”, Huỳnh Lập đã sẵn sàng trở lại với dự án “Nhà gia tiên”. Bộ phim hứa hẹn đánh dấu sự thay đổi của nam diễn viên trong công tác biên kịch và làm phim, cũng như sự trau dồi về diễn xuất để cống hiến cho khán giả một tác phẩm chỉn chu và chất lượng.

Huỳnh Lập cho biết, anh đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm một chủ đề đủ mới lạ và thu hút người xem, dù tiếp tục phát triển thế mạnh kể chuyện tâm linh nhưng vẫn đặt ra thử thách mới cho bản thân mình.

Phim điện ảnh “Nhà gia tiên” dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào tháng 12/2024.

Đọc thêm