Bộ trưởng Thương mại Nhật từ chức vì… "vạ miệng"

Tân Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản phải nộp đơn từ chức chỉ hơn một tuần sau khi được bổ nhiệm vào vị trí này vì đã gọi khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima là một “thị trấn của sự chết chóc”.

Tân Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản phải nộp đơn từ chức chỉ hơn một tuần sau khi được bổ nhiệm vào vị trí này vì đã gọi khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima là một “thị trấn của sự chết chóc”.

Bộ trưởng Yoshio Hachiro cũng được cho là đã đùa giỡn bằng cách chà áo khoác của ông ta vào áo của một phóng viên và nói rằng “Tôi sẽ gửi cho anh một ít phóng xạ” sau khi đến thăm khu vực nhà máy điện hạt nhân hôm 8/9.

Ông Hachiro được bổ nhiệm chỉ hơn một tuần trước khi xảy ra sự cố. Ảnh Reuters
Ông Hachiro được bổ nhiệm chỉ hơn một tuần trước khi xảy ra sự cố "lỡ miệng". Ảnh Reuters

Những phát biểu của ông Hachiro được cho là thiếu đồng cảm và vấp phải sự phản đối của những chính trị gia đối lập – những người đã ngay lập tức kêu gọi ông này từ chức.

Trong một cuộc họp báo cuối ngày 10/9, ông Hachiro cho biết Thủ tướng Yoshihiko Noda đã chấp nhận đơn xin từ chức của ông ta, đồng thời liên tục đưa ra lời xin lỗi.

Ông Hachiro nói rằng ông chỉ cố gắng truyền đạt mức độ nghiêm trọng của sự việc khi đưa ra tuyên bố như vậy.

Sự ra đi của ông Hachiro được xem là đòn giáng mạnh đầu tiên vào chính quyền của Thủ tướng Noda – người vừa mới nhậm chức tuần trước và đang nỗ lực đưa nước Nhật phục hồi từ thảm hoạ.

Ông Noda trở thành Thủ tướng thứ 6 của Nhật Bản trong vòng 5 năm qua sau khi người tiền nhiệm – ông Naoto Kan - từ chức.

Tuyên bố này được đưa ra khi chỉ còn vài ngày nữa là tròn 6 tháng kể từ khi thảm họa kép động đất và sóng thần tàn phá Tokyo và khu vực Đông Bắc Nhật Bản, khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng, đồng thời cũng gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất ở nhà máy Fukushima.

Hà Dung (theo BBC)

Đọc thêm