"Bước chân trên mây" - những điều còn ở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trở lại Trạm Tấu lần này, sau giải leo núi “Bước chân trên mây - chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù“, tôi đã thấy mình thật may mắn khi được tận hưởng sự ấm áp quá đỗi. Không phải chỉ ấm áp bởi dòng nước khoáng - “đặc sản” thiên nhiên đã ban tặng Trạm Tấu - mà ấm áp hơn cả là những điều đoàn leo núi đã để lại nơi này...
Hơn 100 nhà báo đã tham gia giải Leo núi "Bước chân trên mây - chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù".
Hơn 100 nhà báo đã tham gia giải Leo núi "Bước chân trên mây - chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù".

Niềm vui ngày trở lại

Đặt chân lên Trạm Tấu - Yên Bái sau tròn 2 tháng Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) phối hợp cùng các đối tác tổ chức giải leo núi “Bước chân trên mây - chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù”, tôi đã không kìm được xúc động mà gửi tin nhắn về cho nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng biên tập Báo PLVN, người đã có ý tưởng tổ chức giải leo núi này: “ Em đang ở Trạm Tấu - tận hưởng một cảm xúc thật tuyệt vời khi người dân, cán bộ nơi đây tràn đầy tình yêu và biết ơn dành cho PLVN của chúng ta. Hiệu ứng của Bước chân trên mây vô cùng tốt đẹp. Du lịch Trạm Tấu đã có một bước phát triển mà người dân và cán bộ huyện chưa từng dám kỳ vọng!”

Đúng như dòng tin nhắn vội, trở lại Trạm Tấu lần này, tôi đã thấy mình thật may mắn khi được tận hưởng sự ấm áp quá đỗi. Không phải chỉ ấm áp bởi dòng nước khoáng - “đặc sản” thiên nhiên đã ban tặng Trạm Tấu, mà ấm áp hơn cả là sự vui mừng, nồng hậu của người dân nơi này. Chương trình “Bước chân trên mây” chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (Yên Bái) lần thứ nhất năm 2023, được Báo PLVN tổ chức đã tạo hiệu ứng và tiếng vang không chỉ trong giới báo chí mà còn được chính quyền và người dân địa phương nhiệt tình hưởng ứng.

Khát vọng lớn hơn của những làm Báo PLVN đó là qua sức lan tỏa của Chương trình sẽ góp phần biến vùng đất cằn cỗi, nghèo khó này vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hơn; người dân biết vượt qua chính mình bằng sức mạnh và nguồn lực nội sinh để làm chủ cuộc sống.

Dừng tay chọn mua hoa quả ở cổng chợ, chị Lý Thị Xuyến vồn vã khi chúng tôi giới thiệu là phóng viên Báo PLVN. Chị vui mừng bày tỏ: “Từ hôm có giải leo núi PLVN tổ chức đến nay, khách về Trạm Tấu nhiều lắm. Ở vùng cao hẻo lánh thế này mà tắc đường thì nhà báo biết là kinh khủng như thế nào rồi”.

Vui mừng nhất có lẽ là những người phục vụ du lịch ở Trạm Tấu. Anh Vũ Mạnh Cường - HTX Cường Hải - Suối khoáng nóng Trạm Tấu - chia sẻ: Khi Báo PLVN mang chương trình đến với Trạm Tấu, tôi như tìm thêm được người đồng cảm, người sẻ chia! Người cùng tôi xây ước mơ phát triển du lịch Trạm Tấu.

Là người tiên phong làm du lịch ở Trạm Tấu, anh Cường đau đáu ước mơ làm sao để du khách đến với Trạm Tấu. Giờ đây chứng kiến cảnh khách đến Trạm Tấu ngày càng nhiều, anh Cường rất hạnh phúc. “Khu Suối khoáng nóng Trạm Tấu của HTX Cường Hải có phân khúc khách hạng cao, khách chữa lành, nghỉ dưỡng. Khách thích mạo hiểm với các cung leo núi sẽ lựa chọn lưu trú ở nhà nghỉ, các khách sạn bình dân hơn. Vậy nhưng sau Giải leo núi vừa rồi, khu Suối khoáng nóng Trạm Tấu của tôi cũng luôn kín khách đặt phòng, nhất là vào ngày cuối tuần” – anh nói.

Ông bà chủ Nhà nghỉ Thảo Nguyên - nơi được đánh giá là đông khách leo núi nhất huyện Trạm Tấu - vui mừng: “Dù đã mở nhà nghỉ được hơn 6 năm, nhưng năm nay là năm đầu tiên Thảo Nguyên đón một lượng khách lớn như vậy. Vào những ngày cuối tuần, Nhà nghỉ thường xuyên kín phòng, phải giới thiệu sang các nhà nghỉ, homestay khác”.

Niềm vui của các nhà báo khi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. (Ảnh: Ban Tổ chức giải leo núi).

Niềm vui của các nhà báo khi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. (Ảnh: Ban Tổ chức giải leo núi).

Chào đón phóng viên Báo PLVN trở lại Trạm Tấu trong chuyến công tác cuối năm, ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch UBND huyện Tạm Tấu vui mừng cho biết: Bà con nhân dân, nhất là bà con ở 2 xã Xà Hồ, Bản Công, rất phấn khởi; cán bộ, lãnh đạo huyện đánh giá rất cao Giải leo núi Bước chân trên mây - chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. Từ giải leo núi, mọi người biết đến Trạm Tấu nhiều hơn. Không chỉ giới thiệu đỉnh Tà Chì Nhù, suối khoáng nóng, thông tin quảng bá còn lan tỏa tới các địa điểm khác của Trạm Tấu.

Theo thông tin từ ông Khang A Chua, sau Giải leo núi, Trạm Tấu thường xuyên bị tắc đường theo chiều từ Hà Nội lên Trạm Tấu vào chiều thứ 6 và hướng từ Trạm Tấu về Hà Nội vào chiều Chủ nhật. Thống kê cho thấy lượng khách đến Trạm Tấu vượt kỳ vọng. Chỉ đến hết tháng 11, lượng khách đã vượt chỉ tiêu của cả năm 2023

Cùng tâm trạng vui mừng như vị Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, bà Dương Phương Thảo - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trạm Tấu không giấu nổi xúc động. “Sự thay đổi của Trạm Tấu nhờ Báo PLVN, nhờ các nhà báo đã đến với Trạm Tấu, đã yêu quý cảnh sắc, con người nơi đây. Chúng tôi vô cùng biết ơn các nhà báo”. - bà nói.

Những ước mơ gửi ở Trạm Tấu

Chỉ hơn 5 năm trước, Trạm Tấu còn là một khái niệm rất mờ nhạt. Cũng một thời gian ngắn trước đây, người dân Trạm Tấu chỉ có một nguồn thu duy nhất từ rừng, những bữa ăn thường trực là măng muối. Nhưng giờ đây, khi du lịch đã về đến bản, người dân Trạm Tấu đã biết kiếm ra tiền nhờ chính ngôi nhà của mình, vườn rau của mình…

Trạm Tấu đang thay đổi nhờ du lịch phát triển. (Ảnh: Vân Tùng).

Trạm Tấu đang thay đổi nhờ du lịch phát triển. (Ảnh: Vân Tùng).

Nhận thức được giá trị của du lịch đối với sự phát triển đời sống người dân, Báo PLVN đã phối hợp với UNBD huyện Trạm Tấu, Công ty du lịch Hưng Việt tổ chức giải leo núi “Bước chân trên mây, chinh phục đình Tà Chì Nhù”. Giải leo núi đã thu hút hơn 100 người làm báo trên cả nước tham gia. Mục tiêu lớn nhất của Giải là đưa các nhà báo về với Trạm Tấu, tận hưởng “suối nguồn ấm áp, bát ngát biển mây”, rồi từ đó, qua góc nhìn, qua những bài viết, sẽ truyền tải thông điệp đẹp đẽ về cảnh sắc, văn hóa, con người ở nơi này. Những thông điệp đẹp đẽ ấy sẽ góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế, làm thay đổi cuộc sống người dân.

Mong muốn này của những người làm báo PLVN đã được ông Khang A Chua công nhận qua hiệu quả của Giải leo núi. Ông chia sẻ: Sau giải leo núi, hiệu ứng truyền thông rất lớn. Nhiều bài viết rất chất lượng về Trạm Tấu đã được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn từ trung ương đến địa phương. Không chỉ trên các ấn phẩm báo chí, các trang mạng xã hội cũng đều đề cập đến Trạm Tấu, lan tỏa thông tin tích cực.

Cũng nhờ du lịch phát triển, nông sản của Trạm Tấu được tiêu thụ rất mạnh. “Khoai sọ Trạm Tấu đã cháy hàng ngay khi đến mùa thu hoạch. Bà con thu hoạch tới đâu, bán hết tới đó, với giá rất tốt, gấp 2, 3 lần giá của năm trước mà vẫn không đủ để phục vụ du khách. Các sản phẩm khác của Trạm Tấu như táo mèo, gạo nương, gà đen, gà bản địa, chè, măng ớt… cũng luôn trong tình trạng khan hiếm, bà con có hàng là được thu mua luôn. Các homestay của bà con cũng đã mang lại nguồn thu đáng kể cải thiện đời sống cho người dân” - ông Chua bày tỏ vui mừng.

Đỉnh Tà Chì Nhù, thuộc địa bàn bản Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Với độ cao 2.979m, Tà Chì Nhù xếp thứ 7 trong top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam.

Tà Chì Nhù là một trong những địa điểm săn mây lý tưởng và nổi tiếng với loài hoa Chi pâu phủ tím các triền núi mỗi độ vào thu.

Đọc thêm