Ca sĩ Long Nhật xúc động nhớ lại 33 năm theo 'kiếp cầm ca'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hồi tưởng 33 năm theo “kiếp cầm ca”, vốn là một người nhạy cảm, dễ mủi lòng, không ít lần Long Nhật đã rơi lệ, khóe mắt đỏ hoe vì xúc động.
Ca sĩ Long Nhật xúc động nhớ lại 33 năm theo 'kiếp cầm ca'

Long Nhật có cha là nhà thơ, nhà thi pháp Nguyệt Đình. Khi biết anh thi tuyển vào đoàn ca nhạc Hải Đăng - Nha Trang, cha anh đã phản đối. Nhưng mẹ Long Nhật đã giấu chồng cho con trai tiền đi thi. Sau đó, anh trở thành ca sĩ chính thức của đoàn Hải Đăng. Những năm của thập niên 90 thế kỷ trước, Long Nhật phát triển sự nghiệp qua các ca khúc “Mấy nhịp cầu tre”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Nhớ nhau hoài”, “Em yêu anh như yêu câu ví dặm”, “Ai ra xứ Huế”…

Hiện tại, ngoài vai trò ca sĩ, Long Nhật còn dẫn các chương trình ca nhạc, diễn kịch sân khấu và đóng phim điện ảnh. Anh vẫn "chạy show" khắp Bắc - Trung - Nam, và là một ông bố bốn con hạnh phúc, viên mãn bên người vợ xinh đẹp.

Ca sĩ Long Nhật xúc động khi nhớ lại 33 năm theo “kiếp cầm ca”.

Ca sĩ Long Nhật xúc động khi nhớ lại 33 năm theo “kiếp cầm ca”.

Long Nhật từng tâm sự: "Những năm 1992- 2000, khi tôi nổi tiếng rồi và có trong tay loạt ca khúc "Mấy nhịp cầu tre", "Tóc em đuôi gà"..., có thời điểm cát- sê từ 10-20 triệu đồng/show. Số tiền ngày đó là rất lớn. Nhưng đó vẫn chưa phải là mức cát-sê cao nhất. Năm 2015, tôi hát cho đám cưới của đại gia ở Bắc Kạn và nhận được cát-sê... 300 triệu đồng. Tương tự, năm 2018 tôi hát cho đám cưới của một đại gia Ninh Bình cũng nhận được cát-sê trọn gói cho ê kíp là 500 triệu đồng. Nhưng kiếm tiền là một chuyện, giữ được tiền hay không là chuyện khác. Tôi là người không biết giữ tiền. May mà có gia đình đùm bọc, nếu không tôi có lúc đã tay trắng…"

Ca sĩ Long Nhật và người vợ tào khang của mình.

Ca sĩ Long Nhật và người vợ tào khang của mình.

Hơn 30 năm trong nghề, thành công có, thất bại cũng trải qua, nhiều lúc mệt mỏi, Long Nhật muốn bỏ hết tất cả để về với gia đình, rời xa chốn phồn hoa. Anh thường cùng gia đình đi du lịch. "Nhưng khổ nỗi đi chơi thì lại thèm đi hát, không hát buồn lắm, vì khán giả yêu Long Nhật lắm. Đứng trước sân khấu mấy nghìn người hâm mộ tôi chợt nghĩ sao mà bỏ được nghề", Long Nhật chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Long Nhật.

Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Long Nhật.

Long Nhật luôn nhớ ơn người vợ tào khang - hoa khôi Kim Ngân (quê Hải Phòng) suốt 23 năm đã chăm sóc bố mẹ già và 4 con chu toàn.

Vợ anh từng kể: “Từ xưa đến giờ, anh Nhật mê đi hát. Vợ chồng ở cùng nhau trong Sài Gòn mà anh đi quanh năm suốt tháng thì tôi buồn lắm. Chính vì vậy tôi mới thích ở gần bố mẹ cho đỡ cảm giác trống vắng. Rảnh rỗi, anh lại về Hải Phòng với mẹ con tôi. Nhiều lúc cũng mệt mỏi, cũng buồn nhưng lại nghĩ, công việc của chồng như thế thì biết làm sao. Những ngày anh Nhật ở nhà với vợ con, có thể đếm trên đầu ngón tay vì anh đi diễn suốt. Buồn cũng vậy thôi, hai vợ chồng cứ động viên nhau rồi cũng quen.

Bù lại, anh Nhật là người chồng, người bố rất tuyệt vời. Anh rất hiếu thảo với cha mẹ. Anh cũng chăm sóc con cái. Vợ chồng tôi tuy ở xa nhau nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện, chia sẻ. Giờ bảo tôi đi theo chồng khắp nơi, nay tỉnh này, mai tỉnh khác thì cũng không được. Ở Hải Phòng, tôi còn con cái, nhà cửa, công việc, bố mẹ phải lo. Không thể bỏ hết để đi theo anh. Nhiều lúc muốn chồng bỏ nghề vì lớn tuổi rồi, ở nhà với vợ con thôi nhưng anh Nhật còn mê hát lắm".

Có người chồng là người của công chúng khó tránh khỏi tin đồn, thị phi, đặc biệt "dính" nhiều scandal, các con của Long Nhật đi học cũng bị bạn bè đàm tiếu. Những lúc như thế, vợ Long Nhật phải trấn an gia đình, phân tích cho các con thông cảm cho cha của mình. Sau 23 năm kết hôn, Long Nhật hạnh phúc khi có người vợ và 4 người con yêu và hiểu mình, giúp anh vượt qua những sóng gió trong sự nghiệp.

Nhân kỷ niệm 33 năm theo nghiệp ca hát của mình vừa diễn ra cuối tháng 10/2022 tại Hà Nội, nam ca sĩ khẳng định vẫn sẽ theo nghiệp hát đến lúc tàn hơi. Dù hiện tại đã là 33 năm nhưng cho đến 43 hay 53 đi chăng nữa, nếu vẫn còn có thể hát, khán giả vẫn còn thương, Long Nhật sẽ tiếp tục niềm đam mê của mình.

Đọc thêm