'Cả thế giới đã được nghe Quốc ca Việt Nam!'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là chia sẻ đầy xúc động của vị huấn luyện viên (HLV) “kim cương” Mai Đức Chung với truyền thông sau trận đấu ra quân gặp Đội tuyển Mỹ của Đội tuyển nữ Việt Nam tại đấu trường World Cup.
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính các món quà lưu niệm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính các món quà lưu niệm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Vâng! Đội tuyển Việt Nam đến với ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ toàn cầu không phải chỉ bằng sức mạnh của mấy chục con người mà đến bằng sức mạnh của niềm tin, sự tự hào, khát vọng và niềm kiêu hãnh.

Hành trình đi vào lịch sử

Trận đấu ra quân giữa Đội tuyển Mỹ - nhà đương kim vô địch thế giới - và Đội tuyển Việt Nam - “tân binh” của Vòng chung kết World Cup - đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Mỹ.

Trận ra quân của hai đội tuyển trong khuôn khổ bảng E World Cup Nữ 2023 trên sân vận động Eden Park ở thành phố Auckland (New Zealand) được phát trực tiếp trên màn hình lớn nhất tại Quảng trường Thời Đại ở trung tâm thành phố New York (Mỹ). Đây là điều hết sức đặc biệt và chưa từng có tiền lệ. Bởi ngay cả những sự kiện thể thao được ưa chuộng nhất tại Mỹ như trận chung kết bóng rổ nhà nghề Mỹ hay chung kết Giải Bóng bầu dục toàn quốc cũng hiếm khi được chiếu trực tiếp toàn bộ trận đấu tại Quảng trường Thời Đại.

Sau trận đầu ra quân với Đội tuyển Mỹ, huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung xúc động chia sẻ với truyền thông: “Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, cảm xúc của tôi dâng trào. Chúng tôi chưa bao giờ được đá World Cup. Nhưng bây giờ, cả thế giới đã được nghe Quốc ca Việt Nam. Đó là niềm vinh hạnh, hãnh diện”.

Tháng 2/2022, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khiến hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ bóng đá nước nhà vỡ òa vì hạnh phúc, khi lần đầu tiên giành quyền thi đấu tại Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Đây được coi là thành tích lịch sử và vô cùng ý nghĩa với bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng. Một ước mơ và khát khao đã trở thành hiện thực!

Hành trình đến với vòng chung kết World Cup nữ 2023 của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thực sự đặc biệt. Tuy nhiên, vượt lên trên khó khăn, các nữ tuyển thủ đã đoàn kết và nỗ lực thi đấu với tất cả tinh thần, ý chí và nghị lực Việt Nam cùng với sự tiếp sức quan trọng từ người hâm mộ để giành quyền lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Thật xúc động và tự hào khi lần đầu tiên Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở đấu trường thể thao thế giới. Và thời khắc Quốc ca Việt Nam chính thức vang lên tại các sân vận động Eden Park, Waikato và Forsyth Barr chắc chắn sẽ không bao giờ quên đối với tất cả người dân Việt Nam. “11 cầu thủ ra sân đã đồng thanh hát theo bài Quốc ca một cách say mê, cánh tay phải của họ đặt lên trên trái tim bằng tất cả sự tự hào”, New York Post đã viết như vậy khi nói về các cầu thủ của chúng ta.

Tự hào tinh thần Việt Nam

Trong lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023, lá thăm đã đưa Đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với các đối thủ quá mạnh là đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Mai Đức Chung, các nữ tuyển thủ đã thi đấu bằng tất cả trách nhiệm, tinh thần, ý chí, nghị lực Việt Nam.

Đội bóng của chúng ta xuất quân gặp Đội tuyển nữ Mỹ ở trận đấu đầu tiên và nhận thất bại 0 - 3. Ở trận đấu thứ 2, Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại 0 - 2 trước Bồ Đào Nha và tới trận đấu cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung chịu thua 0 - 7 trước Đội tuyển Hà Lan. Chúng ta đã thua cả 3 trận, nhưng không sao cả. Đơn giản vì trình độ của chúng ta quá chênh lệch, nhất là khi rơi vào bảng đấu đều là những đội mạnh. Chúng ta thua để biết rằng sự khởi đầu ở đấu trường lớn khó khăn nhường nào.

Sau mỗi trận đấu, HLV Mai Đức Chung luôn dành những tình cảm đặc biệt với người hâm mộ đồng hành với Đội tuyển, ông nói: “Thay mặt Đội tuyển nữ Việt Nam, tôi xin cảm ơn đất nước New Zealand cũng như người hâm mộ Việt Nam đã đến theo dõi hoặc cổ vũ trên truyền hình. Quả thực, các cầu thủ đã thi đấu bằng tinh thần Việt Nam. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình…”.

Nhìn lại hành trình 3 trận đấu vòng bảng tại World Cup nữ 2023, tiền đạo Huỳnh Như nói: “Bản thân tôi khá tiếc nuối ở World Cup nữ 2023. Bởi mục tiêu của đội là cố gắng ghi được một bàn thắng, nhưng tôi tự hào trước tinh thần, nỗ lực của toàn đội tại giải đấu lần này. Mặc dù nữ Việt Nam chưa có được bàn thắng, nhưng đây cũng là bước đệm để sau này những cầu thủ trẻ có thêm động lực. Đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để góp mặt ở World Cup nữ kỳ tới. Và hy vọng nếu tham dự giải đấu kế tiếp, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi tốt dần lên”.

Còn nữ cầu thủ Dương Thị Vân chia sẻ: “Bản thân Vân và toàn đội rất tự hào khi đến World Cup. Vân cảm ơn người hâm mộ đã chia sẻ, động viên và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với Đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học sau trận đấu này cũng như cả giải đấu. Chúng tôi tự hào vì luôn ra sân thi đấu với ý chí và tinh thần cao nhất, dù thua không nản chí. Chúng tôi sẽ cố gắng tốt hơn trong các hành trình sắp tới”.

Còn HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Về hành trình vừa qua ở vòng bảng, tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu của Đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta dù sao vẫn thua thiệt về tầm vóc, kỹ thuật chuyên môn trước các đội bạn. Rõ ràng, trình độ chúng ta ở mức độ thấp và việc đội có mặt ở vòng chung kết FIFA World Cup đã là sự cố gắng tuyệt vời. Bóng đá nữ Việt Nam cũng cần phát triển nhiều hơn với các phong trào từ học đường. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những gương mặt mới cho Đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ nữ sau giải đấu này sẽ là tấm gương để các em phấn đấu tập luyện, động viên cầu thủ trẻ phấn đấu”.

“Tôi đã động viên toàn đội, rằng không chỉ thi đấu vì bản thân tôi mà hãy cố gắng vì người hâm mộ cả nước, vì những người Việt kiều đã từ nhiều nơi ở Australia, New Zealand cổ vũ cho đội nhà. Tôi mong các cầu thủ hãy cố gắng hết mình. Kết quả dù có thắng, có thua nhưng quan trọng các bạn giữ được tinh thần, khí thế của Đội tuyển nữ Việt Nam. Ngay cả ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nữa”.

Chiến lược gia 73 tuổi Mai Đức Chung tâm sự về việc ông sẽ nghỉ hưu trong năm nay: “Tôi nghĩ thế này, ai cũng sẽ như trường hợp của tôi. Chúng ta không thể làm một điều gì mãi mãi. Sẽ có lúc tôi phải dừng lại. Người khác cũng vậy. Tôi chỉ mong rằng, người thay tôi sẽ tiếp tục nâng cao trình độ cho bóng đá nữ Việt Nam, giúp Đội tuyển nữ của chúng ta tiến bộ để tham dự kỳ World Cup kế tiếp”.

Khâm phục những cô gái nhỏ bé thi đấu kiên cường

Gặp mặt, động viên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi lên đường dự World Cup 2023, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc giành quyền vào Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ thế giới lần này là thành tích thực sự nổi bật, một dấu mốc quan trọng, đưa Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào danh sách các đội bóng mạnh của thế giới.

Và tại gặp mặt, biểu dương Đội tuyển sau khi về nước, người đứng đầu Chính phủ đã chúc mừng HLV Mai Đức Chung cùng Ban huấn luyện và “những cô gái kim cương” Việt Nam kết thúc kỳ thi đấu tại World Cup 2023, trở về trong vòng tay chào đón của đông đảo người hâm mộ nước nhà; chúc mừng Đội tuyển đã lần đầu tiên thi đấu tại Ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ thế giới với tinh thần thể thao cao thượng, vì màu cờ sắc áo, giữ vững được ý chí, quyết tâm, đoàn kết, thể hiện khát vọng, sự nỗ lực rất cao về chuyên môn để vượt qua chính mình; đồng thời, giữ vững tinh thần cầu thị, học hỏi, không bao giờ bỏ cuộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ, chúng ta tự hào, xúc động khi Quốc kỳ và Quốc ca của Việt Nam lần đầu tiên được kéo và vang lên tại một kỳ World Cup bóng đá nữ; khâm phục những cô gái nhỏ bé thi đấu kiên cường, hết mình, không lùi bước trước các đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu.

Đọc thêm