Các nghệ sĩ cùng chăm lo cho 200 trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Mới đây, NSND Kim Cương đã tổ chức buổi họp mặt công bố việc chăm lo về mặt tinh thần cho 200 trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19. NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Bình Tinh đồng hành vận động giới nghệ sĩ tham gia việc làm ý nghĩa này.
Nghệ sĩ Bình Tinh và NSND Kim Cương
Nghệ sĩ Bình Tinh và NSND Kim Cương

Phát biểu tại buổi họp mặt, NSND Kim Cương cho biết ngoài việc chăm lo về mặt vật chất cho trẻ mồ côi cha mẹ do COVID-19 từ 6 đến 17 tuổi, chương trình "Trái tim yêu thương" sẽ vận động các nghệ sĩ của các bộ môn nghệ thuật: kịch nói, cải lương, xiếc, ảo thuật… cùng chăm lo về mặt tinh thần cho các em.

Theo đó, NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Bình Tinh sẽ làm đầu mối, cùng bà vận động học trò, diễn viên trẻ tham gia cho các em. "Ngoài việc kết bạn trên các trang mạng xã hội, lưu lại số điện thoại, địa chỉ để trở thành bạn đồng hành cùng các em, các nghệ sĩ cũng sẽ động viên các em trong học tập. Khi hoạt động nghệ thuật trở lại như bình thường thì sẽ tổ chức đưa các em đi xem phim, xem nghệ thuật và sinh hoạt dã ngoại" – NSND Kim Cương chia sẻ.

NSƯT Hữu Châu cho biết đã vận động hơn 100 học trò cùng thực hiện dự án tốt đẹp này. Còn nghệ sĩ Bình Tinh bày tỏ: "Từ khi mẹ tôi - cố soạn giả Bạch Mai - qua đời trong đại dịch COVID, tôi hụt hẫng về mặt tinh thần. Tôi rất hiểu cảm giác trống vắng của các em hiện nay nên khi được cô Kim Cương giao trọng trách này, tôi tham gia ngay với mong muốn hàn gắn vết thương cho các em, hướng các em trở thành những công dân hữu ích cho xã hội, là trò giỏi, con ngoan trong gia đình".

Hiện nay, NSND Kim Cương tiếp tục vận động hỗ trợ chương trình "Trái tim yêu thương" để chăm lo cho trẻ có cha hoặc mẹ mất do COVID -19 học lên cao đẳng hoặc đại học.

Ngoài ra, dự kiến vào cuối năm nay, NSND Kim Cương tổ chức trao học bổng mang tên mẹ của bà là NSND Bảy Nam. Quỹ học bổng này đã hoạt động hơn 10 năm, giúp trên 200 học con em nghệ sĩ nghèo, công nhân sân khấu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn nghề nghiệp.

"Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là trong số 200 em, đến nay có nhiều em đỗ đạt trở thành bác sĩ, kỹ sư... Má tôi dưới suối vàng đã mỉm cười, vì học bổng mang tên bà đã gắn liền với nỗ lực học tập của con em nghệ sĩ" - NSND Kim Cương bộc bạch.

Đọc thêm