Cẩm Ly tiết lộ “bí mật” về nốt ruồi trên môi Phương Thanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội ngộ “chị Chanh”, Cẩm Ly hài hước “bóc phốt” về nốt ruồi giả của đồng nghiệp.

Trở lại với chương trình Hát cho ngày mai, ca sĩ Phương Thanh khiến khán giả ngạc nhiên với phong cách thời trang “bánh bèo”, khác xa hoàn toàn với hình ảnh lần đầu. “Chị Chanh” như trẻ ra hơn chục tuổi khi diện bộ đầm baby doll hai dây màu hồng pastel cùng đôi giày sandal cao gót và kiểu tóc sư tử - “mốt” tóc cực hot đầu những năm 2000 của các mỹ nhân Vbiz như Bảo Thy, Đông Nhi, Minh Hằng…

Không thua kém đàn em, ca sĩ Cẩm Ly lên đồ đơn giản với quần jeans đen và áo sơ mi nhưng lại cực “chặt chém” bởi nhan sắc trẻ trung cùng lối make-up sắc sảo. Tại hậu trường, “chị Tư” đã có màn “đọ sắc” một 9 một 10 với “chị Chanh” khiến khán giả vô cùng thích thú. Khoảnh khắc 2 nghệ sĩ cùng nhau selfie vô cùng thân thiết đã “đốn tim” người hâm mộ không chỉ bởi nhan sắc trẻ trung mà còn bởi tình bạn đẹp và đáng quý của cả hai.

Phương Thanh khiến khán giả bất ngờ khi diện váy bánh bèo, để kiểu tóc sư tử thời xưa.

Phương Thanh khiến khán giả bất ngờ khi diện váy bánh bèo, để kiểu tóc sư tử thời xưa.

Còn nhớ trong lần đầu Phương Thanh đến với chương trình, nữ ca sĩ đã chia sẻ về điểm chung thú vị của mình và Cẩm Ly đó là chiếc nốt ruồi trên miệng. Nghe vậy, ca sĩ Cẩm Ly cũng hài hước “bóc phốt”: “Ly và Phương Thanh khi đứng chung sẽ giống nhau ở chỗ đều có nốt ruồi. Nhưng ngặt một điều là nốt ruồi của Ly là thật thì mọi người nói giả, còn của Phương Thanh là giả thì mọi người nghĩ là thật. Và đặc biệt, nốt ruồi của Phương Thanh sẽ biến hóa theo tâm trạng mỗi ngày. Nhiều khi cô ấy đang chấm mà có ai đi ngang đụng cái là nốt ruồi giống như sét đánh vậy”.

Cẩm Ly tiết lộ “bí mật” nốt ruồi trên môi đồng nghiệp.

Cẩm Ly tiết lộ “bí mật” nốt ruồi trên môi đồng nghiệp.

Cũng trong tuần này, bác sĩ Đặng Hoàng Huy (Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM) gây ấn tượng khi mang đến chương trình câu chuyện cảm động. Theo như bác sĩ Huy chia sẻ, đợt dịch vừa qua anh đã điều trị cho một bệnh nhi 11 tuổi mắc bệnh u não và phải phẫu thuật 3 lần trước đó để cắt bỏ khối u. Tới lần tái phát thứ 4, bé nhập viện vào đúng lúc dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát căng thẳng ở tháng 6/2021 nên không may đã bị nhiễm dịch nhiều lần. Sau khi mổ u não xong thì bé bị tái nhiễm lần thứ 3 làm cho tình trạng sức khỏe của bé sau ca phẫu thuật tệ đi nhanh chóng.

Lúc bệnh nhân nhi này bị nhiễm COVID-19, mẹ của bé luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho con mặc nguy hiểm đang rình rập. Do tiếp xúc trong môi trường dịch bệnh lâu, sau một thời gian chị cũng bị nhiễm với biểu hiện khá nặng, rất mệt mỏi, kiệt sức nhưng vẫn cố gắng ở bên cạnh con cho tới lúc chồng vào “thay ca”. Khi chồng vừa tới nơi, chị chạy ngay xuống khoa điều trị COVID-19 của bệnh viện và xin được thở ô-xy vì đã quá mệt.

Sau quãng thời gian dài điều trị, phổi của bé đã bị tổn thương quá nặng, bệnh u não cũng vào giai đoạn cuối nên các bác sĩ đưa ra kết luận không thể nào cứu vãn được nữa. Trước tình hình đó, gia đình đã xin cho bé xuất viện để về với gia đình. Ngày bé xuất viện, bác sĩ Hoàng Huy không dám gặp mặt tiễn gia đình bé vì sợ không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Câu chuyện của bác sĩ Hoàng Huy khiến Quyền Linh xúc động. Ảnh: G.M.

Câu chuyện của bác sĩ Hoàng Huy khiến Quyền Linh xúc động. Ảnh: G.M.

Đến hiện tại, dù bé đã không qua khỏi nhưng nam bác sĩ vẫn giữ liên lạc với gia đình của bệnh nhân nhi này. Mục đích của Hoàng Huy khi đến với chương trình là mong muốn mang về được một số tiền thưởng để gửi tặng cho gia đình bé, giúp họ đỡ một phần nào chi phí đã vay mượn chữa bệnh cho con suốt thời gian qua. “Câu chuyện này đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc về tinh thần mạnh mẽ, tích cực của bé lẫn bố mẹ bé. Tinh thần này đáng được lan tỏa tới cộng đồng bởi trong đại dịch không tránh khỏi mất mát đau thương nhưng người ở lại vẫn phải sống và trân trọng những người bên cạnh”, nam bác sĩ chia sẻ thêm.