Can cha đánh đập người yêu, thiếu nữ nhảy sông tự vẫn

(PLO) - Sợ con gái yêu đương sớm, người bố đã ra tay dằn mặt chàng trai đang tán tỉnh con mình. Chàng trai thập tử nhất sinh, cô gái phải nhảy xuống sông để cha mình ngừng tay đuổi đánh.
Khúc sông nơi cô bé nhảy xuống
Khúc sông nơi cô bé nhảy xuống
Buổi sáng ngày 13/3/2014, tại đường Vạn Xuân (phường Kim Long, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), cặp đôi Hà Ngọc Li (17 tuổi, ngụ phường Phú Thuận) - Văn Phanh (21 tuổi, ngụ phường Phước Vĩnh) đang đi trên đường bỗng bị cha cô gái là anh Hà Thúc Anh (34 tuổi) cùng với bốn người thân đánh  giữa đường. Câu chuyện bi hài này là một bài học ứng xử mà những gia đình có con cái đến tuổi yêu có thể rút ra kinh nghiệm.
Mật phục bắt quả tang con gái
Phanh kể lại, hôm đó Li đang học may ở trung tâm hướng nghiệp dạy nghề phường, không có xe về nhà nên gọi điện cho người yêu đến đón. Đôi trai gái vừa rời cổng trường khoảng 200m thì bị cha cô gái cùng em trai chạy xe máy bắt kịp, gọi lại. 
Phanh biết có chuyện chẳng lành nên rú ga, chạy được thêm 50m thì xe phía sau đã áp sát, Phanh đành dừng xe. “Cha vợ” hỏi: “Mày dừng lại cho chú hỏi chút việc. Mày ở mô? Con gái tao đang còn nhỏ mà mày lừa à”. Phanh ấp úng chưa kịp trả lời thì đã bị “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” ngã dúi dụi xuống đường.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu (58 tuổi, nhân chứng gần hiện trường) kể lại: “Cha con nhỏ đã theo dõi bọn trẻ này từ lúc sáng sớm. Thấy hai người lớn đánh cháu nhỏ, chúng tôi chưa biết nguyên nhân, cứ nghe người lớn kêu “có kẻ cướp, bắt cướp”. Người đi đường đều tưởng người lớn rượt theo kẻ cướp là chàng trai trẻ nên dừng lại rất đông”. Lúc này một nhóm người nhà của Li cũng xuất hiện, trong đó có bà nội, mẹ kế, cô ruột.
“Cha vợ” bắt được Phanh, vung tay, co chân đánh tới tấp vào bụng, ngực, mặt. Bà nội Li thấy cảnh tượng con trai mình đánh chàng trai trẻ quá nhiều nên vội tới can ngăn. Cô gái lúc đó cũng chỉ biết đứng nhìn, khóc lóc, xin cha và chú thôi đừng đánh người yêu mình nữa. Bà cô đứng bên thì luôn miệng la mắng cháu: “Đừng yêu thằng này nữa, cháu còn nhỏ, đời còn dài, về nhà đi, thích chi o (cô – PV) cho nấy”. 
Chàng trai vùng chạy được, lao vào trú tại nhà bà Liễu. “Mặt nó bị tím, chân run cầm cập như cầy sấy, áo quần tả tơi. Trời lạnh nhưng nó chỉ mặc một cái áo phông nên tôi phải lấy cái áo ấm cho nó mặc tạm, cho núp ở đống củi và lấy bảng hiệu bún bò che lại để người ta không thể tìm được. Cha Li nét mặt hằm hằm đi vào nhà tôi hỏi: “Thằng nhỏ nớ mới đây mô rồi? Chạy ra đây không tao giết chết”, chồng tôi nhanh miệng đánh lạc hướng: “Mới thấy hắn đây nhưng đã chạy vô đường ở trong hẻm rồi. Mấy anh vô đó mà tìm”. Nhóm người này đi, tôi mới đem thằng nhỏ vào nhà trong, vừa nấu cơm trưa, vừa trông chừng cho thằng nhỏ tội nghiệp”, bà Liễu kể lại.
Trở lại hiện trường vụ hành hung, Li bất lực thấy người yêu bị đánh đập, lại bị người thân la mắng nên vùng vằng ném điện thoại, co chân chạy một mạch rồi nhảy xuống sông. Người dân khắp nơi đổ xô tới, tắc cả đoạn đường hơn 100m. 
Người cha sững người, không đuổi theo “rể tương lai” nữa, lao xuống sông vớt con gái. Cô gái ướt như chuột lội, run lập cập vì lạnh, vẫn không chịu về, phải được người thân động viên “về nhà thay áo quần rồi tính sau”, còn hứa “về đi cô sẽ cho điện thoại iPhone mà dùng”, mới bước đi. Đám đông tạm thời giải tán.
Sợ con theo vết xe đổ
Vì sao lại có câu chuyện vừa bi vừa hài, vừa khó hiểu này, PV đã tìm tới gia đình cô gái để tìm hiểu.
Li là cô bé mới lớn trắng trẻo, xinh đẹp, tuy nhiên hoàn cảnh khá đáng thương, là kết quả của mối tình thời cả cha và mẹ “khờ dại”. Người cha tự nhận khi đó ham chơi, đi bụi, mới quen mẹ cô bé. Hai người có con với nhau nhưng không được hai bên nội ngoại cưới hỏi. Mới được hơn một tháng tuổi, em phải xa mẹ, sống với bà nội. Sau đó cả cha và mẹ em đều có gia đình mới. Học đến lớp 6 cô bé đã nghỉ học giúp bà nội bán hàng.
Bố cô gái lý giải hành vi vì quá lo cho con gái mình
 Bố cô gái lý giải hành vi vì quá lo cho con gái mình
Phanh cũng xuất thân trong gia đình kinh tế hết sức khó khăn, trước đây là dân vạn đò sông nước, mới được Nhà nước cấp đất, cấp nhà. Là con thứ bảy trong gia đình có tới 8 anh chị em, cha bệnh nặng, mẹ bán đậu phộng dạo kiếm sống, Phanh chỉ học chưa hết lớp 3 đã nghỉ học đi làm thuê. Chàng trai nước da đen, gầy gò, tóc nhuộm vàng đỏ lòe loẹt, lại còn xăm hình đầy người. Đặc biệt, chàng trai có chiều cao hết sức khiêm tốn, nếu đứng với Li thì chỉ ngang cổ người yêu. Phanh cũng có lúc bị đánh giá là không chịu khó làm ăn mà chỉ ham chơi, rượu chè.
Cách đây một năm, Li được người bà con thuê bán mè xửng ở đường Hồ Đắc Di. Thời gian này, Phanh cũng đang rửa xe thuê gần đó. Đôi trẻ làm quen và yêu nhau nhanh chóng. Cách đây 3 tháng cô gái nghỉ làm thuê, quyết định học may để kiếm cái nghề.
Người cha đôi mắt suy tư nhìn ra phía xa kể về con gái mình: “Tuy nó thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nhưng trước giờ nó ngoan, bỗng thời gian gần đây tôi mới thấy nó có nhiều biểu hiện lạ, tìm hiểu mới biết nó đem lòng yêu một đứa con trai bất hảo. Thấy con gái còn quá nhỏ, tôi mới cấm nó không được yêu đương ở tuổi này. 
Cứ nghĩ con mình sẽ nghe lời nhưng tôi không ngờ sự thể lại ra đến như vậy. Bọn chúng quen nhau cả năm trời thế mà chưa bao giờ về nhà tôi để tôi còn biết mặt. Tôi cũng đã nhiều lần răn đe con gái mình nhưng nó không nghe lời. Cứ lúc nào rảnh rỗi là nó điện thoại, nhắn tin liên tục. Tôi hỏi đi đâu, nó cứ nói “ra ngoài chơi với bạn một tí”, vậy mà nhiều đêm muộn mới về nhà. 
Hôm ấy tôi đã theo dõi từ sáng sớm, ban đầu chỉ định gặp để nói chuyện, can ngăn không cho chúng nó yêu nhau. Nhưng tôi gọi lại để nói chuyện mà nó cứ rú xe chạy thẳng, may mà chưa đâm vào tôi, bực hết cả mình”.
“Cha vợ” “tố” tiếp: “Đáng buồn hơn khi tôi biết nó là người không chí thú làm ăn. Ăn rồi toàn chơi, đến nỗi có chiếc xe máy nó cũng bán luôn. Hôm tôi đánh nó, xe nó đi là mượn của anh trai. Rồi gần đây tôi nghe bà nội, các cô của Li cho biết con gái tôi đã có thai với nó. 
Định “ra tay” lâu rồi nhưng vì mấy hôm đó tôi bận lo đám tang trong gia đình. Rồi bé Li gần đây bị mất điện thoại, cả đôi bông tai. Cả nhà nghi bé Li đã bị thằng đó dụ dỗ bán những thứ đó để lấy tiền tiêu xài. Con bé giải thích do sơ ý nên bị cướp. Điện thoại thì cướp được, nhưng đôi bông tai có bị giật thì chỉ giật một chiếc chứ làm sao mà mất một lần hai chiếc được?”.
Bị đánh gần chết cũng vẫn… quyết tâm yêu  
Nói tiếp về chàng trai Văn Phanh, sau khi bị đánh thì núp trong nhà dân, phải đến khi công an đến gọi điện cho người nhà Phanh, mới dám lò dò đi bệnh viện. Bác sĩ xác định chàng trai toàn thân bầm tím, tay bó bột, cơm ăn không được vì đau hàm.
Nơi chàng trai lẩn trốn
 Nơi chàng trai lẩn trốn
Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, trong cuộc gặp với PV, Văn Phanh giải thích: “Đây là mối tình đầu của hai đứa em. Từ ngày bị đánh, em chưa dám liên lại với người yêu, một phần vì sợ sẽ làm ảnh hưởng tới Li; một phần do mình nghèo, không có việc làm nên tủi thân. Khi lành bệnh, em sẽ cố gắng kiếm việc làm để cha mẹ Li thương tình mà chấp nhận em. Sau khi bị đánh 3 ngày, cô của Li điện thoại hỏi thăm, em cũng an ủi được phần nào. Em bị đánh, ba mẹ em buồn, giận lắm; nhưng vì em với Li yêu nhau thật lòng nên không muốn làm to chuyện. Em xem đây như là thử thách của tình yêu mà thôi”.
Dù sự việc đã xảy ra nhiều ngày nhưng người trong khu vực vẫn không ngớt bàn tán, kẻ tán đồng, người phản đối. Có người ủng hộ cha cô gái vì “ai mà chấp nhận được thằng ăn chơi hư hỏng như vậy được”. Lại có người thương cho đôi trai gái, cho rằng người cha nếu không cho phép con gái mình yêu, thì cứ về nhà mà dạy bảo con gái, ai lại đi đánh người./.

Đọc thêm