Cảnh báo nạn "ma cô" giăng bẫy “nợ ảo” để cướp đời thôn nữ

Bi kịch mà cô gái trong bài này gặp phải sẽ là bài học cảnh giác cho những thôn nữ lần đầu chập chững đặt chân ra phố thị: Đừng dễ dàng tin vào “lòng tốt” của đàn ông!..
Bi kịch mà cô gái trong bài này gặp phải sẽ là bài học cảnh giác cho những thôn nữ lần đầu chập chững đặt chân ra phố thị: Đừng dễ dàng tin vào “lòng tốt” của đàn ông!

Bản hợp đồng “tác quái”

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên
Đối tượng Phan Quyết Chiến.
(22 tuổi, ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) vì đã có hành vi hiếp dâm em G.T.Y. (17 tuổi, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) vào ngày 11/9 vừa qua.

Trước đó, em Y. đã đến cơ quan công an trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, dung mạo bơ phờ để tố cáo hành vi đê hèn của tên Chiến.

Vụ việc sau đó được xác định như sau: Đầu tháng 9/2011, do mâu thuẫn với gia đình, trong lúc cạn nghĩ, Y. tính chuyện bỏ nhà xuống Hà Nội tìm việc làm. Trong những mối thân quen của mình, Y. gọi điện cho Từ Thị Loan (17 tuổi, bạn cùng quê, hiện đang ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) nhờ xin việc. Loan hứa sẽ nhờ người yêu mình là Phan Quyết Chiến giúp đỡ Y. Vậy là, Y. khăn gói xuống Thủ đô, được Chiến đón về tá túc tại nhà trọ của hắn.

Trên đất Hà thành, Y. trực tiếp đặt vấn đề nhờ Chiến tìm việc làm. Chiến đồng ý nhưng có ý khéo rào với Y.: “Nếu em làm tại quán ăn, lương chỉ được 1,5 triệu đồng/tháng. Còn nếu ở lại đây lo cơm nước và làm việc vặt cho anh khi có yêu cầu, anh trả 2 triệu đồng/tháng”. Nghe vậy, Y. mừng quýnh và chọn ngay phương án hai.

Tuy nhiên, lợi dụng sự non nớt của Y., Chiến sau đó chìa ra một “hợp đồng” với nội dung yêu cầu cô gái trẻ phải tuyệt đối cách ly với người thân. Ngoài ra, Chiến còn yêu cầu Y. tự tay viết rồi ký giấy vay nợ hắn 50 triệu đồng để “làm tin, phòng trường hợp hai bên phá hợp đồng”. Quá tin vào người đồng hương, Y. đã làm theo yêu cầu của Chiến mà không lường hết được hậu quả.

Đòi nợ “ảo”, cướp “cái ngàn vàng” thật!

Khoảng 20h ngày 10/9, Chiến về nhà trọ và phát hiện Y. khúc khích tâm sự qua điện thoại với người yêu ở quê. Không nói nửa lời, Chiến lôi Y. xềnh xệch vào phòng, đóng sầm cửa rồi hù dọa: “Giờ mày đã phá vỡ hợp đồng, tính thế nào?”. Y. khóc lóc, thanh minh rồi van xin về quê để tiếp tục đi học.

Lúc này, Chiến vừa phe phẩy bản hợp đồng trên tay vừa thủng thẳng nói: “Nếu mày muốn về thì phải trả tao 50 triệu. Nếu không, mày phải đi làm gái bán dâm cho tao để trả nợ. Nếu không chịu, tao báo công an cho mày đi tù 2 năm về tội lừa đảo”.

Y. quỳ xuống vừa khóc vừa lạy vừa van xin Chiến cho cô gọi điện về cho gia đình lo tiền trả cho Chiến. Nhưng đáp lại, Chiến bất ngờ thay đổi yêu cầu bằng cách bắt thôn nữ phải trả nợ hắn bằng... “cái ngàn vàng”! Gã đồi bại ra lệnh: “Lên giường, cởi quần áo ra”. Đứng ở góc nhà, cô gái trẻ run rẩy: “Đừng bắt em làm như thế”. Tuy nhiên, Chiến vẫn thực hiện đến cùng hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Chiến khóa cửa bỏ đi chơi. Lợi dụng sơ hở này, cô gái đã phá cửa trốn ra ngoài, tìm đến đồn công an để trình báo.

Cậu út hư hỏng

Tại Phòng tạm giam - Công an huyện Đông Anh, Chiến khúp núp ngồi trước mặt phóng viên và lí nhí: “Em cảm thấy ân hận, xin em Y. và gia đình thứ lỗi vì phút giây không tự chủ được mình”.

Theo lời Chiến, hắn vừa chân ướt chân ráo lên Hà Nội thuê nhà trọ cùng bạn gái được nửa tháng nay. Trước khi lên Hà Nội, Chiến chỉ học hết lớp 12 nhưng từng trải qua nhiều ngày tháng lăn lộn ngoài xã hội với đủ thứ nghề: Đi làm bồi bàn quán giải khát, tiếp thị nước mắm, đi phe hàng phụ tùng xe máy từ bên kia biên giới, mở shop quần áo. Trong chưa đầy 1 năm, công việc cuối cùng (bán quần áo) đã đem đến cho Chiến cả trăm triệu đồng. Nhưng cũng từ đây, thanh niên này bắt đầu lơ là việc kinh doanh và chúi đầu vào chuyện yêu đương, ăn chơi, hưởng thụ khiến người thân ai nấy đều ngỡ ngàng.

Chiến bảo hắn mới yêu Loan chưa đầy 1 tháng nhưng đã cùng cô gái này rong chơi qua nhiều tỉnh, thành phố. Cuối cùng, cặp đôi này chọn Hà Nội làm điểm dừng nên đã thuê nhà trọ để lưu lại Thủ đô.

Lý giải hành vi bẩn thỉu của mình, Chiến vẫn cố thanh minh: “Em sợ nếu Y. phá hợp đồng thì mẹ em ở quê sẽ biết em nói dối ra Hà Nội ăn chơi chứ không phải kiếm việc làm. Thế nên trong lúc thiếu suy nghĩ, em đã không kiềm chế được bản thân...”.

Được biết, tên Chiến là con út trong gia đình, trên Chiến chỉ có hai chị gái nên từ nhỏ anh ta được cả nhà nuông chiều. Cách đây 2 năm, cha Chiến lâm bệnh qua đời, mẹ Chiến là viên chức cũng về hưu nghỉ dưỡng, một chị của Chiến ly dị chồng mang con về nhà ngoại khiến gia đình càng lúc càng khó khăn. Giờ đây ngồi trong phòng tạm giam, Chiến chảy nước mắt khi nghĩ đến mẹ già. Tiếc rằng mọi việc đã quá muộn...

Tiến Phong

Đọc thêm