Cảnh giác với những "chiêu" lừa tiền triệu ở Quy Nhơn

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) xảy ra nhiều vụ đối tượng lừa đảo lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác và nhanh chóng báo cáo cho cơ quan chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) xảy ra nhiều vụ đối tượng lừa đảo lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác và nhanh chóng báo cáo cho cơ quan chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Chiêu “mua 1 tặng 1”

Những ngày đầu tháng 6/2012, trên địa bàn TP Quy Nhơn xuất hiện 2 đối tượng nam tự xưng là nhân viên siêu thị Metro Quy Nhơn đi bán hàng khuyến mãi. Theo đó, chỉ bỏ ra hơn 2,9 triệu đồng, người mua hàng sẽ được sở hữu 2 bộ bếp gas giá trị (mua 1 bộ tặng 1 bộ); nếu khách hàng không nhận hàng thì có thể mang bếp khuyến mãi đến Metro nhận tiền.

Bằng thủ đoạn này, 2 “nhân viên của Metro Quy Nhơn” đã bán bếp gas dỏm với giá cao cho nhiều người; trong đó có ông Lý Văn Minh, ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) và bà Huỳnh Thị Mai ở phường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn).

Đến trưa 8/6, sau nhiều lần thực hiện thành công chiêu “bán hàng khuyến mãi”, 2 đối tượng trên đã bị người dân ở phường Thị Nại (TP Quy Nhơn) phát hiện và báo cáo cho lượng lực Công an phường Thị Nại. Công an phường đã tiến hành kiểm tra và 2 đối tượng trên đã phải thừa nhận hành vi lừa đảo.

Theo đó, 2 “nhân viên Metro Quy Nhơn” nói trên là Nguyễn Văn Dững (29 tuổi) và Nguyễn Văn Hữu (42 tuổi) cùng ở huyện Châu Thành (tỉnh An Giang). Bọn chúng mua 20 bếp gas hiệu HIGH LIGHT tại TP HCM với giá 350.000 đồng một bếp, sau đó mang ra TP Quy Nhơn lừa bán với mức giá nói trên (trên 2,9 triệu đồng 1 bếp và tặng 1 bếp).

Đối tượng Dững, Hữu tại cơ quan công an.
Đối tượng Dững, Hữu tại cơ quan công an.

Chiêu “thuê bao trúng thưởng”

Chiêu lừa “thuê bao điện thoại di động trúng thưởng” tuy không mới nhưng cũng “đánh gục” khá nhiều người nhẹ dạ cả tin; trong đó có bà P.T.H (trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn).

Theo trình bày của bà H. với cơ quan Công an, khoảng cuối tháng 5/2012, một phụ nữ gọi điện cho bà  từ số di động 01689077851 cho biết thuê bao di động của bà đã trúng giải thưởng 50 triệu đồng và 1 mô tô trị giá 37 triệu đồng. Người phụ nữ kia yêu cầu bà H. cung cấp số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng và địa chỉ nhà để chuyển tiền và gửi quà.

Sau đó, người phụ nữ kia tiếp tục yêu cầu bà H. gửi 3 card điện thoại mạng di động Viettel, mệnh giá mỗi card 100 ngàn đồng. Bà H. nghĩ số tiền 300 ngàn đồng không lớn so với giải thưởng trị giá 87 triệu đồng nên đã mua và nhắn tin mã số thẻ cào vào máy điện thoại 01689077851. Nhận được 3 thẻ cào từ bà H., người phụ nữ kia tiếp tục gọi điện đề nghị bà H. gửi tiếp 7 thẻ cào nữa (cũng mạng Viettel) để được tiếp tục dự thưởng vào vòng trong với giải thưởng là 100 triệu đồng.

Khi bà H nghi ngờ, người phụ nữ kia trấn an bằng cách tự giới thiệu mình là nhân viên của Trung tâm quay số liên kết với một công ty ở đường Lê Văn Khương, Q 12 (TP Hồ Chí Minh). Nghe vậy, bà H. yêu cầu người phụ nữ đó cho số điện thoại để bàn để gọi kiểm tra.

Người phụ nữ kia cung cấp số điện thoại di động đã cho bà H. nhưng thêm số 084 ở trước. Bà H. tưởng đó là mã vùng điện thoại cố định của TP Hồ Chí Minh nên bấm máy gọi. Một người đàn ông bắt máy, xưng tên là Vũ Văn Tuấn và cho biết đã kiểm tra, xác nhận việc bà H. trúng thưởng là chính xác. Thấy thông tin khớp với thông tin người phụ nữ kia thông báo, bà H. đã mua 7 thẻ cào đọc mã số cho người phụ nữ kia.

Khoảng 5 phút sau, người phụ nữ kia gọi lại và thông báo bà H. không trúng thưởng vòng trong. Tuy nhiên, như thông báo trúng thưởng trước đó, người phụ nữa kia cho bà H. biết sẽ có người và xe tới đón bà đến Ngân hàng VP Bank để nhận tiền. Thế nhưng, trước khi đến ngân hàng nhận thưởng, bà H. phải mua 10 cái card mệnh giá 100 ngàn đồng gửi cho chị ta để chị ta gửi cho nhân viên ngân hàng.

Theo yêu cầu, bà H. tiếp tục mua 2 card điện thoại trị giá 100 ngàn đồng nữa gởi cho người phụ nữ kia. Tuy nhiên, từ đó, bà H. không nhận được cuộc điện thoại nào của người phụ nữ kia nữa. Tổng cộng, bà H. đã bị lừa lấy mất 2,2 triệu đồng.

Từ 2 câu chuyện trên, người dân cần hết sức cảnh giác và tỉnh táo trước những giải thưởng kiểu “từ trên trời rơi xuống” và những món hời kiểu “mua 1 tặng 1”. Bởi hiện nay, kẻ gian luôn tìm mọi cách để lừa gạt một số người nhẹ dạ cả tin và có phần bị “mờ mắt” trước món lời mà mình sẽ được nhận.

C.Văn

Đọc thêm