Cắt “của quý” của chồng để… cứu vãn hôn nhân?

Một phụ nữ bang California (Mỹ) đã cắt… “của quý” của chồng mình và vứt vào thùng rác rồi thản nhiên nói với cảnh sát có mặt tại hiện trường: “Hắn ta đáng bị như thế!”.

Một phụ nữ bang California (Mỹ) đã cắt… “của quý” của chồng mình và vứt vào thùng rác rồi thản nhiên nói với cảnh sát có mặt tại hiện trường: “Hắn ta đáng bị như thế!”.

Người đàn bà máu lạnh Catherine Kieu Becker. Ảnh: AP
Catherine Kieu Becker. Ảnh: AP
Catherine Kieu Becker, 48 tuổi, sống tại bang California đã bị buộc tội đầu độc và tấn công người khác bằng một vũ khí chết người. Nạn nhân chính là chồng bà ta, 51 tuổi.

Sự việc xảy ra vào tối thứ 2 (11/7), Catherine Kieu Becker đã cho thuốc mê vào bữa tối của chồng mình, sau đó trói ông ta nằm trên giường. Chờ khi nạn nhân tỉnh dậy, Catherine mới bắt đầu cắt của quý của ông ta bằng một con dao nhà bếp.

Sau đó, bà ta đã gọi 911, yêu cầu các nhân viên y tế đến cấp cứu. Cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, khi đến nơi, họ thấy một người đàn ông bị trói trên trường và một vũng máu lớn ở háng.

Trước cảnh sát, Catherine với một giọng bình tĩnh đến lạnh lùng, kể rành rọt sự việc.

Catherine và chồng kết hôn được một năm rưỡi, đến tháng 5/2011, họ bắt đầu thủ tục ly hôn mà nguyên đơn là ông chồng. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác định được động cơ phạm tội có bắt nguồn từ đó không.

Phiên tòa xét xử người đàn bà này dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Bản án dành cho bà ta có thể là tù chung thân.

Catherine đang được tại ngoại bằng một khoản tiền bảo lãnh một triệu đô la.

Vân Anh (theo BBC)