Cát-sê không bằng một đêm diễn, NSƯT Kim Tử Long vẫn vui vẻ đóng phim về cải lương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với “Sáng đèn”, nam nghệ sĩ nhận lời dù không biết vai diễn của mình là gì, hay khi cát-sê còn không bằng một đêm diễn. Nhưng anh vui vì nghĩ đã có người làm về cải lương, đúng là cải lương.

Tại buổi họp báo phim “Sáng đèn”, diễn ra chiều 23/1 tại TP HCM, NSƯT Kim Tử Long hóm hỉnh chia sẻ, trước khi nhận lời nghĩ bản thân sẽ được đóng nhiều phân đoạn trong phim nhưng hoàn toàn “ngơ ngác” khi nhận kịch bản và nghe đạo diễn nói về vai của mình.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm theo nghề, khi nghe bất cứ chương trình, bộ phim nào có hai chữ cải lương, anh đều sẵn sàng nhận lời. Với tác phẩm này, không cần biết vai diễn của mình là gì anh cũng nhận lời ngay. Thậm chí ngay cả khi cát-sê nhận được còn không bằng một đêm diễn của mình, anh vẫn vui vì nghĩ đã có người làm về cải lương, đúng là cải lương.

“Với 'Sáng đèn', tôi ngồi chờ từ sáng đến tối để quay chỉ một cảnh, được nói 1-2 câu. Ban đầu khi quay, ê-kíp báo chỉ 3 ngày nhưng thời gian sau này kéo dài đến 5 ngày mà vẫn chỉ có từng đó cảnh. Song tôi luôn cảm thấy đây là sân chơi ý nghĩa và chưa bao giờ muốn phiền hà đạo diễn hay làm gì buồn lòng cho đoàn phim. Đi rồi mới thấy quay điện ảnh cực cỡ nào” - nam nghệ sĩ kể.

Cũng theo Kim Tử Long, anh tin sau bộ phim sẽ có thêm hàng triệu khán giả yêu thích cải lương và bộ phim chắc chắn có lời, đặc biệt trong bối cảnh người Việt đang rất thích xem phim Việt.

NSƯT Kim Tử Long nhận lời đóng phim “Sáng đèn” mà không cần biết vai diễn của mình là gì.

NSƯT Kim Tử Long nhận lời đóng phim “Sáng đèn” mà không cần biết vai diễn của mình là gì.

Trong khi đó, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chia sẻ, anh luôn muốn tìm kiếm các đề tài mới lạ. Đặc biệt anh rất tâm đắc với cải lương vì đã chứng kiến nhiều mảnh đời, cả hào quang và sự cơ cực của các nghệ sĩ. “Tôi muốn mượn cải lương để kể câu chuyện về các đoàn hát, những con người trong đoàn hát. Tôi tin nó sẽ rất thú vị. Làm dự án này ngoài tính giải trí tôi cũng rất trân trọng vì cải lương là đặc trưng rất Việt Nam” - đạo diễn bày tỏ.

Với Hữu Châu, nam NSƯT biết ơn khi có cơ hội tham gia một bộ phim điện ảnh có đề tài về cải lương. Nghệ sĩ cho rằng, bộ phim đã tái hiện được một phần tương đối về những đoàn hát đi lưu diễn ngày xưa mà ông từng có cơ hội theo chân bố mẹ.

Hé lộ thêm về quá trình quay phim, Hữu Châu cho hay, có một điều khiến bản thân ám ảnh mà không dám nói cho đạo diễn đó chính là những phân cảnh liên quan đến sông nước. Vì từng suýt chết đuối một lần, trong phim lại có phân cảnh thuyền của đoàn bị đắm nên trong quá trình quay nam nghệ sĩ phải cố gắng, miệng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Phải đến khi quay xong, NSƯT Hữu Châu mới tiết lộ với đạo diễn.

NSƯT Hữu Châu cho rằng, phim đã tái hiện được "một phần tương đối" về những đoàn hát đi lưu diễn ngày xưa.

NSƯT Hữu Châu cho rằng, phim đã tái hiện được "một phần tương đối" về những đoàn hát đi lưu diễn ngày xưa.

Không chỉ NSƯT Hữu Châu - mà cặp diễn viên chính của phim - Trúc Mây, Bạch Công Khanh cũng gặp nhiều áp lực từ quá trình chuẩn bị cho đến khi phim bấm máy. Tuy nhiên, Bạch Công Khanh thừa nhận anh cảm thấy may mắn vì được đạo diễn gò về diễn xuất liên tục và luôn phải tập trung cao độ. Không chỉ anh, hầu hết các diễn viên trẻ trong phim đều rất tự hào vì thông qua dự án này họ được học hỏi rất nhiều. Họ được các nghệ sĩ gạo cội trong phim chỉ dạy để vào vai hoàn thiện hơn.

Diễn viên Trung Thảo - đồng thời cũng là người cố vấn về cải lương cho đoàn phim tiết lộ, các diễn viên đều phải tập hát thật từ phòng thu cho đến khi ra hiện trường. Ngoài ra, họ còn phải tập vũ đạo để diễn ra phong thái nghệ sĩ cải lương. Trên phim trường, đạo diễn cũng yêu cầu diễn viên phải hát thật để có cảm xúc đúng như nhân vật đang diễn.

Các diễn viên trẻ của phim đều phải tập hát thật từ phòng thu cho đến khi ra hiện trường. Ảnh: BTC

Các diễn viên trẻ của phim đều phải tập hát thật từ phòng thu cho đến khi ra hiện trường. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, vì ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2024, nên “Sáng đèn” phải đối đầu với các phim “Mai” của Trấn Thành, “Gặp lại chị bầu” của Nhất Trung và “Trà” của Lê Hoàng. Tuy nhiên, theo bà Vũ Thị Bích Liên, đại diện nhà sản xuất, bà không đặt nặng vấn đề kinh doanh và sẵn sàng lao vào những đề tài khó, không phải đề tài ăn khách trên thị trường.

Theo bà Bích Liên, bộ phim lần này “không có lý do gì để không làm. Tôi là người gốc Bắc nhưng đã sống tại Sài Gòn từ năm 15 tuổi. Tôi là người yêu thích cải lương và từng làm nhiều phim liên quan đến đời sống của người miền Nam, đến cải lương. Do đó với tôi việc làm bộ phim 'Sáng đèn' là điều hết sức bình thường. Dù bộ phim có được khán giả đón nhận hay không tôi vẫn cảm thấy toại nguyện”.

Đọc thêm