Cha vợ hai lần “cứu” con rể thoát vòng lao lý

Nhìn ông lao tâm khổ tứ, lặn lội ngược xuôi lo toan đơn từ, vận động hòa giải, cứ ngỡ ông là cha đẻ của bị cáo, ai dè lại là cha vợ. “Cá chuối đắm đuối vì con, cô ạ. Tôi làm vậy không chỉ cứu đời con rể tôi mà còn “cứu” cả gia đình nhỏ của nó”, ông bố phúc hậu được mệnh danh “cha vợ bị đấm” tâm sự...

Nhìn ông lao tâm khổ tứ, lặn lội ngược xuôi lo toan đơn từ, vận động hòa giải, cứ ngỡ ông là cha đẻ của bị cáo, ai dè lại là cha vợ. “Cá chuối đắm đuối vì con, cô ạ. Tôi làm vậy không chỉ cứu đời con rể tôi mà còn “cứu” cả gia đình nhỏ của nó”, ông bố phúc hậu được mệnh danh “cha vợ bị đấm” tâm sự...

“Phù phép” người tình cũ khỏa thân để trả thù

Đây không phải lần đầu Nguyễn Văn Quang (30 tuổi, quê huyện Gia Lộc, Hải Dương) bị pháp luật "hỏi tội". Trước khi bị Công an huyện Gia Lộc khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” vào tháng 5/2011, năm 2003, anh này từng bị khởi tố về tội “Làm nhục người khác” nhưng đã được đình chỉ vụ án nhờ sự tận tụy vận động hòa giải của người cha vợ.

Quang là giáo viên dạy Tin học của một trường trung học cơ sở, có vợ là Nhung, làm kế toán Quỹ tín dụng nhân dân. Nhung là con gái đầu lòng của ông - xinh đẹp, ngoan ngoãn, bao nhiêu người theo đuổi, vậy mà Nhung lại nặng lòng yêu Quang - một anh chàng giáo viên nghèo, hoàn cảnh mẹ góa con côi.
Khi đã say đắm với Quang rồi, Nhung mới được nghe kể về “tình sử” của người yêu qua chính lời thú nhận của Quang. Thời sinh viên, Quang yêu một nữ sinh học cùng Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, hai người đã thề non hẹn biển tưởng không gì chia cắt. Ấy vậy  mà đùng một cái, cô người yêu đi lấy chồng giàu, bỏ lại Quang đau đớn câm lặng trong thất tình.

Anh chàng lụy tình cứ ngỡ con tim mình sẽ thành băng giá, cho đến ngày Quang gặp Nhung và được tình yêu trong trắng, nồng nàn của cô gái trẻ sưởi ấm, hồi sinh. Tuy vậy, Quang vẫn cay cú, thù hận người "tham vàng bỏ ngãi" kia nên đã nghĩ ra cách trả thù nông nổi. Vốn là sinh viên được đào tạo chuyên ngành Tin học, Quang mày mò lên mạng tải ảnh khỏa thân về, ghép khuôn mặt của người yêu cũ vào đó rồi đem in sao ra nhiều bản, đem phát tán tới cơ quan, gia đình, khu phố nơi cô gái sinh sống, làm việc.

Khi vụ ảnh khỏa thân của một cô giáo trẻ được phát tán làm xôn xao làng quê vốn yên bình của huyện Gia Lộc, không mấy khó khăn để công an xác định được ngay Quang là thủ phạm. Bởi Quang từng là người cũ mặn nồng của "khổ chủ", lại tốt nghiệp khoa Tin học, có khả năng tải ảnh trên mạng, lồng ghép ảnh rất tinh vi. Với hành vi trên, Quang bị khởi tố về tội “Làm nhục người khác” theo yêu cầu của người bị hại.

Thiếu hiểu biết, "cái sảy nảy cái ung"

Dù hồi đó Quang và Nhung mới chỉ yêu nhau, chưa cưới hỏi gì nhưng thấy bố Nhung vất vả lo lắng cho Quang, nhiều người cứ nghĩ thiển cận hay là Nhung đã trót “có gì” với Quang nên gia đình ông mới phải khổ sở như vậy?. Người cha vợ phúc hậu trầm ngâm giải thích, ông “cứu” Quang vì thương chàng trai trẻ người non dạ, nhất thời phạm tội. Nếu lỡ sa vào lao lý, nghĩa là chàng trai có thể mất tất cả, cơ hội nghề nghiệp mà Quang và gia đình Quang phải vất vả lắm mới gây dựng được. Rồi cả tương lai phía trước của Quang có nguy cơ bị “tiền án” che phủ. Bố Quang mất sớm, mẹ Quang phải giật gấu vá vai mới lo cho Quang được học hành, có nghề nghiệp. Cậu em trai Quang vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ học, đi làm công nhân. 

Có lẽ vì cảm kích trước tấm lòng nhân hậu, nhiệt tình của ông khi ông đứng ra vận động thuyết phục thấu lý, đạt tình mà cô người yêu cũ của Quang tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố. Nhờ vậy Quang thoát nạn đáo tụng đình. Sau đó, Quang cưới Nhung, họ đã có một hạnh phúc bình yên với hai "nhóc" xinh ngoan.
Cuộc sống đang êm ấm thì Quang lại gây ra “sự cố”. Chuyện xảy ra từ năm 2009, Quang về thăm mẹ đẻ ở quê thì xảy ra chuyện xô xát từ việc tranh chấp đất cát với nhà bên cạnh. Hàng xóm là một người đàn bà đơn thân, có một cậu con trai ngoài giá thú 13 tuổi. Mâu thuẫn giữa hai người đàn bà một góa chồng, một không chồng sống cạnh nhau xảy ra đã nhiều năm nay, lại thêm chuyện tranh chấp cái ao trong thời buổi đất “sốt xình xịch” thì không nói ai cũng biết là quá phức tạp.
Bữa đó, anh em Quang về nhà trồng cây ở vườn nhà thì bị hàng xóm tranh chấp, ra nhổ cây nên hai bên xô xát. Em trai của Quang tát hàng xóm một cái, đánh cậu bé con bà hàng xóm chảy máu mồm. Sự việc được công an xuống lập biên bản, hòa giải, xử phạt anh em Quang mỗi người 500 ngàn đồng.
Có lẽ chuyện đã dừng lại ở đó, nhưng anh em Quang không nhận lỗi, cũng không nộp phạt. Sau đó, phía bị hại khiếu nại nên Công an huyện Gia Lộc đã hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính để khởi tố Quang về hành vi gây thương tích.

Ông bố vợ thở dài: “Cũng tại con rể tôi ương bướng, lại cạn nghĩ, thiếu hiểu biết pháp luật nên mới để cái sảy nảy cái ung. Lẽ ra nó chỉ cần xin lỗi hàng xóm một câu, khi bị phạt hành chính rồi thì phải nghiêm chỉnh chấp hành nộp phạt, thì đâu nên nỗi!”.
Công an huyện Gia Lộc đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKS cùng cấp để truy tố bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích” cho đứa trẻ dù chỉ vài %. Mặc dù vậy, quan điểm của các cơ quan pháp luật là vẫn khuyến khích hai bên hòa giải được với nhau để bị hại rút yêu cầu khởi tố, khi đó sẽ đình chỉ vụ án.

“Tôi hy vọng sẽ thuyết phục được gia đình bị hại thông cảm và tha thứ cho Quang. Mong rằng họ sẽ mở lòng bao dung “cứu” đời con rể tôi, cứu nó cũng là cứu cả một gia đình nhỏ trước nguy cơ tan vỡ", tấm lòng của người cha vợ nhân hậu khiến ai nghe chuyện cũng cảm động. Mong rằng bình yên sẽ về lại với gia đình con gái ông, và mong rằng sau chuyện này người con rể sẽ tỉnh ngộ để không bao giờ khiến cha vợ phải bận lòng như vậy nữa.   

Bảo Trâm
*Tên nhân vật đã thay đổi

Đọc thêm