Cha xâm hại con 5 tuổi rồi bỏ rơi giữa chợ để phi tang

(PLO) -  Sau khi bị người dân và người thân nghi ngờ hãm hại con gái là cháu Cao Thị Thu (SN 2009), Lợi đang tâm đưa con gái đến chợ Long Phước (thuộc phường Long Phước, quận 9) cách đó hàng chục km rồi thản nhiên đi khách sạn với nhân tình. 
Ngôi nhà nơi thủ phạm Lợi xâm hại con đẻ
Ngôi nhà nơi thủ phạm Lợi xâm hại con đẻ
Khi phát hiện bé gái 5 tuổi đứng một mình khóc lóc giữa chợ, có gặp ác mộng, những người phát hiện cũng không thể tưởng tượng nổi cô bé bị chính cha đẻ là đối tượng Cao Thành Lợi (SN 1977, quê Đồng Nai, ngụ đường số 2, khu phố 8, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM) xâm hại tình dục. 
Lời kêu cứu nhói lòng của đứa bé 5 tuổi
Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Lành, một hàng xóm của Lợi: “Vào khoảng 12h đêm ngày 5/5, tôi nghe tiếng khóc rất lớn của bé Thu, đồng thời nghe thấy nhiều tiếng quát mắng của Lợi. Không biết chuyện gì xảy ra nên tôi đã trèo lên bàn nhìn sang lỗ thông gió thì thấy bé Thu đang nằm với Lợi. Tôi không nghĩ là chuyện nghiêm trọng đến mức thằng Lợi hãm hiếp con ruột mình nên không nói gì. Nhưng sau đó tôi vẫn nghe nhiều tiếng quát như “im mồm ngay, mày có im không””.
Sáng hôm sau, bà Lành có nhắc nhở Lợi nên nhẹ nhàng với con cái chứ đừng quát mắng như thế mà cháu sợ, nhưng Lợi vẫn im lặng không nói gì. Mãi đến trưa, một người thân của Lợi đến sửa xe, bé Thu đau đớn nói: “Ông ơi cháu bị chảy máu”. 
“Nghe cháu nói như thế nên tôi hỏi lại bố đã mua thuốc chưa thì nó gật đầu nên tôi cũng không để ý cho lắm”, người thân này nhớ lại.
Sự việc bắt đầu bị nghi ngờ vào khoảng 19h tối ngày 6/5, khi cháu Thu sang nhà một người quen chơi. Trong lúc cháu đi vệ sinh, người này phát hiện vùng kín cháu bé bị chảy rất nhiều máu. 
“Khi phát hiện sự việc, để chắc chắn tôi chạy sang nhà Lợi tụt quần con bé Thu xuống thì mới thấy máu chảy ra rất nhiều”, nhân chứng là chị Nguyễn Thị Thanh kể. 
Vì không nghĩ cháu bé bị chính cha xâm hại mà chỉ nghĩ cháu bị bệnh gì đó nên chị Thanh yêu cầu Lợi đi mua thuốc và đưa con gái đi bệnh viện để khám. Nhưng ngược lại với tâm lý lo sợ của những người xung quanh, Lợi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra và còn nói “con của tôi, tôi lo hơn chứ mấy người là gì mà xía vô” khiến nhiều người bất bình.
Đến sáng ngày 7/5, Lợi dậy từ 6h sáng và sau đó chở cháu bé đi đâu đó không ai biết, đến 11h mới về một mình. Chị Đặng Thị Lý, là chị em họ của Lợi, người trực tiếp đến cơ quan chức năng tố cáo Lợi cho biết: “Thấy Lợi về một mình, tôi hỏi cháu Thu đâu thì Lợi nói đưa đi bệnh viện Nhi Đồng 1 khám bệnh rồi. Vì nghi ngờ lời nói của Lợi, trước đó tôi cũng đã nghe những người xung quanh kể về tình trạng sức khỏe của bé Thu nên tôi nghĩ có chuyện gì mờ ám. Tôi tức tốc đến công an phường để trình báo sự việc”.
Biết chuyện chẳng lành khi mọi người cứ hỏi về bé Thu, sau khi bịa chuyện con gái đang điều trị ở phòng số 3 khoa ngoại bệnh viện Nhi Đồng 1, Lợi lấy xe máy chạy đi đâu không ai rõ.
Thót tim lo sợ tình huống nạn nhân đã bị thủ tiêu
Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, công an phường Trường Thọ đã yêu cầu những nhân chứng đến để tường trình lại những gì đã nhìn thấy. Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, cháu bé không biết ở đâu, còn sống hay đã bị thủ tiêu, công an một mặt lập hồ sơ vụ án, một mặt yêu cầu người thân cùng phối hợp để kêu gọi Lợi về nhà đầu thú.
“Nhằm đánh lừa Lợi để có thể tìm được bé Thu một cách nhanh chóng. Tôi đã gọi điện báo cho Lợi biết “mọi chuyện đã xong rồi, về mở cửa mà làm việc đi”. Tưởng thật nên nó đã theo tôi về lại nhà”, một người chú của Lợi cho biết.
Công an phường lập tức tạm giữ Lợi để điều tra, đồng thời dùng biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm cháu bé. Theo lời kể của chị Lý: “Nghe Lợi nói bé Thu điều trị trên bệnh viện Nhi Đồng 1, tôi và mẹ đã tìm kiếm suốt 4 tiếng đồng hồ mà không ai biết và cũng không có tên cháu bé nhập viện tại bệnh viện này”. Lúc này, tại cơ quan chức năng, Lợi lại khai con gái nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 2, chị Lý và mẹ tiếp tục chạy sang để tìm kiếm, công an phường cũng áp tải Lợi sang.
Tuy nhiên khi đến nơi, Lợi bất ngờ giả điên giả khùng nói “không phải bệnh viện này, cái bệnh viện nào vuông vuông có nhiều cửa kính”. Mọi người càng lo sợ xảy ra tình huống xấu đứa bé đã bị thủ tiêu. Để Lợi cùng công an ở bệnh viện, người thân chạy về nhà huy động toàn bộ người thân tỏa đi lùng sục khắp nơi. Trong khi đang đi tìm, Lợi gọi điện cho người thân, bảo “đừng tìm vô ích” khiến nỗi nghi ngờ cháu Thu bị giết càng tăng lên.
Phải đến khi công an mềm dẻo thuyết phục, Lợi mới cho biết đã mang con gái đi bỏ ở chợ Long Phước vì sợ bị mọi người phát hiện chuyện xâm hại con. 
Người phụ nữ dũng cảm đã đến công an tố cáo nghi ngờ Lợi xâm hại con đẻ
 Người phụ nữ dũng cảm đã đến công an tố cáo nghi ngờ
Lợi xâm hại con đẻ 
Ngay lập tức công an đã liên hệ với công an phường Long Phước và được xác nhận một cháu bé có mô tả như cháu Thu, lạc đến đây và đang ở trong trụ sở công an phường. Mọi người thở phào, chờ công an đưa bé gái về.
Cũng ngay trong đêm đó, người chú của Lợi đã chạy xe máy ra tận Bình Thuận đón mẹ nạn nhân vào để chăm sóc cho cháu. 
Thì ra sau khi bị bỏ rơi ở chợ, những người dân ở đây thấy cháu Thu mình đầy máu đã đưa đến trạm y tế để sơ cứu, sau đó ban quản lý chợ cũng thông báo rộng rãi trên loa phát thanh xem có ai là người thân của cháu bé hay không. Mãi đến chiều tối vẫn không thấy ai đến nhận, mọi người đã đưa bé đến công an phường trình báo và nhờ công an giữ giùm. 
Ngay sau khi được công an bàn giao, gia đình đã đưa bé gái đến bệnh viện điều trị. Bác sĩ xác định vùng kín của cháu Thu đã bị sưng tấy do bị xâm hại trước đó nhiều ngày nhưng không kịp thời sơ cứu. 
Cha độc ác, bà nội cũng nhẫn tâm
Theo lời những nhân chứng ở chợ, việc cháu Thu bị bỏ rơi không chỉ có một mình Lợi làm. Trước khi bỏ con, Lợi vào quán ăn sáng, bà chủ quán cho biết có một người phụ nữ khác cùng đi với Lợi và bà khẳng định sẽ nhận ra mặt nếu gặp lại. 
Sự việc khiến nhiều người dân ở chợ Long Phước và những người ở gần Lợi phẫn nộ. “Sự việc đã xảy ra rồi nhưng tôi có một thông điệp nói với người đàn bà đã đi cùng Lợi. Nếu Lợi đã độc ác dã man như vậy, tại sao mình là phụ nữ mà cũng tiếp tay bỏ rơi một đứa bé mới 5 tuổi vô tội. Có còn tình người hay không, có tim hay không?”, một nhân chứng bức xúc.
Tìm đến nơi Lợi sinh sống, người dân khu vực cũng tỏ thái độ phẫn nộ đối với những việc làm của bà nội cháu Thu. Người phụ nữ này hết ngược đãi con dâu, lại đến ngược đãi cháu nội, cháu bị con trai xâm hại một thời gian mà không hay. 
Trước đây khi vợ của Lợi (mẹ của nạn nhân) còn ở Sài Gòn, đã bị mẹ chồng nhiều lần đánh đập và đòi đuổi đi. Dù Lợi có nhiều lần can thiệp nhưng không được vì không có việc làm ổn định, không có tiền. 
Giữa năm 2013, mẹ Lợi đã đánh đuổi con dâu mình về quê Bình Thuận khi cô đang bụng mang dạ chửa đứa con thứ hai. Vì cuộc sống ở quê cũng gặp rất nhiều khó khăn, một mình không thể nuôi cả hai con, vợ Lợi đã gửi cháu Thu vào Sài Gòn để được bà nội và ba chăm sóc.
Một nhân chứng cho hay từng thấy bà nội nạn nhân cho cháu ăn cơm với nước lã
 Một nhân chứng cho hay từng thấy bà nội nạn nhân cho cháu ăn cơm
 với nước lã
“Con bé Thu mới được gửi vào đây khoảng 3 tháng, trước đó sống với bà nội nhưng thường xuyên bị đánh đập, ngược đãi. Thậm chí một lần tôi vào nhà thì thấy chị dâu mình cho bé Thu ăn cơm với nước lã, tôi ngạc nhiên hỏi thì bà ấy nói là do nó “thích” ăn như thế”, một người thân nói. 
Do thấy con bị mẹ mình hành hạ quá nhiều, Lợi mới mang bé Thu ra nhà trọ mình để ở cùng, chỉ mới đưa về được 21 ngày thì sự việc xảy ra. 
Phẫn nộ hơn nữa, khi được nhiều người báo tin, bà nội đứa bé vẫn thản nhiên như không. “Khi tôi chạy vào nói chuyện, bà ấy vừa chơi điện tử trên điện thoại vừa nói: “Có chuyện gì quan trọng đâu, nó uống rượu vào thì làm thế thôi. Sao mọi người cứ làm ầm lên như thế không biết”. Quá bức xúc tôi đã quát thẳng vào mặt của bà ta nhưng bà ta vẫn tảng lờ”, một người thân thuật lại.
Khi cháu được đưa đến bệnh viện, bà nội phải đợi đến khi những đứa em của mình xông vào nhà chửi bới mới chịu lên bệnh viện nuôi cháu một đêm. Khi ra về, người phụ nữ này có cho con dâu 250 ngàn đồng và một ổ bánh mì. Một số họ hàng của Lợi cũng hầu như bỏ mặc cháu Thu dù rằng vợ Lợi quá nghèo, không có tiền nộp viện phí.
Hiện tình hình sức khỏe của cháu Thu đã ổn định, bác sĩ đã cho xuất viện. “Mấy ngày nay, thấy cháu nó vui đùa, cười giỡn tôi cũng thấy yên tâm. Sợ rằng sự việc xảy ra ám ảnh nó khiến nó trầm cảm thì càng nguy hiểm hơn. Tôi sẽ tự chăm sóc nó chứ không cần gì đến bà nội nó hết. Mẹ nó thì nghèo lắm, ở quê phải đi làm thuê cho người ta mới có cái ăn”, một người thân tuyên bố./.

Đọc thêm