Cha dượng và tình nhân của bà ngoại thay nhau xâm hại bé gái 14 tuổi

(PLO) - Bé gái bất hạnh từng bị cha dượng xâm hại đến lú lẫn, lại tiếp tục bị ông hàng xóm vốn là chỗ “già nhân ngãi” của bà hãm hại. Câu chuyện gây bức xúc dư luận khi hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Bé gải ngẩn ngơ sau khi bị làm hại
Bé gải ngẩn ngơ sau khi bị làm hại
Người tố cáo sự việc là chị Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1978, ngụ đường 13, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM), có con gái Nguyễn Thị Ngọc (SN 2000) nghi vấn bị hàng xóm tên Hồ Văn Độ (75 tuổi, ngụ cùng phường) xâm hại tình dục.
Nghi án bé gái bị “dê già” dụ dỗ vào khách sạn
Theo chị Loan, khoảng 21h ngày 7/2/2014, sau khi đi bán vé số về, không thấy đứa con gái bị tâm thần nhẹ thường ngày vẫn luôn ở nhà của mình đâu, chị đã đi tìm kiếm. Chị được nhiều người cho biết cháu bé được ông hàng xóm tên Độ dẫn vào nhà nghỉ Trang Nhung cách đó không xa. Khi chị Loan vừa đến cổng nhà nghỉ thì nhìn thấy ông lão chạy xe máy ra trước, con mình đi bộ ra sau. Đoán biết xảy ra chuyện chẳng lành, chị gọi với theo ông lão để đối chất ngay tại chỗ nhưng người hàng xóm vẫn bỏ đi. 
Lúc này cô bé chạy đến bãi giữ xe gọi điện thoại cho mẹ: “Mẹ đang ở đâu, con tìm mẹ nãy giờ”. Biết con không bình thường, chị Loan nén cơn tức giận dẫn con gái đi về nhằm làm rõ thực hư. 
Tại đây, bé gái kể lại: “Con đang ở nhà một mình thì ông Độ đến bảo dắt đi tìm mẹ. Sau đó ông đưa con đến nhà một người quen để ăn chân vịt. Ăn xong, ông ấy tiếp tục nói đưa đi tìm mẹ. Khi con nói muốn ăn trứng vịt lộn thì ông cũng mua cho”.
Cháu bé kể tiếp, ngay sau đó ông lão đưa mình đến nhà nghỉ và nói: “Vào đây chơi vui lắm”. Sau khi vào phòng, ông Độ yêu cầu cô bé đáng tuổi cháu tắm rửa rồi giở trò đồi bại. Cô bé nói, ông lão còn hứa “chơi trò vui vẻ” sẽ cho 200 ngàn đồng nhưng sau đó đã hăm doạ: “Nếu mày nói chuyện này với mẹ mày tao sẽ cho mày chết”. 
Sự việc được trình báo đến cơ quan công an. Nghi phạm lập tức được triệu tập phục vụ điều tra. Công an cũng đưa cháu bé đi giám định. Kết quả cho thấy, mẫu xét nghiệm ADN chất dịch dính tại âm hộ của cháu bé đúng là của nghi phạm.
Nghi phạm tại cơ quan công an
 Nghi phạm tại cơ quan công an
Do tuổi già và được các con bảo lãnh, nghi phạm được cho tại ngoại chờ ngày ra toà, đến nhà nạn nhân nói sẽ bồi thường 30 triệu đồng để được rút đơn kiện. Gia đình nạn nhân không đồng ý. 
Mẹ nạn nhân trình bày tiếp, biết không thể thuyết phục được, con trai nghi phạm nhiều lần đến nhà chị quậy phá và ném đá, xông vào hăm dọa đủ lời. 
Bé gái bất hạnh từng bị cha dượng hãm hại đến lú lẫn
Nói về nghi phạm, bà ngoại cháu bé cho biết ông này rất quen thân với gia đình, thậm chí từng có thời có tình cảm đối với bà, mối quan hệ chỉ mới kết thúc cách đây một vài năm. 
Chị Loan cho biết mẹ mình và nghi phạm trước đó đến với nhau theo dạng “rổ rá cạp lại”, nhưng bà lão phủ nhận. Bà lão giải thích, mình thường xuyên qua lại với ông này là để “trả ơn” bởi trước đó có nhờ ông này can thiệp chuyện giấy tờ. 
Người mẹ cho biết con gái bị dụ dỗ vì mắc chứng bệnh tâm thần không nhận thức rõ mọi chuyện
 Người mẹ cho biết con gái bị dụ dỗ vì mắc chứng bệnh tâm thần không nhận thức rõ mọi chuyện
Mẹ và bà bé gái tâm sự, nạn nhân không phải là một đứa trẻ bình thường. Bé gái vốn tỉnh táo, thông minh nhưng từ ngày bị bố dượng hãm hiếp trở nên “tưng tửng”. 
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2008, ngày đó, cô bé bị chồng sau của chị Loan làm nhục ngay tại phòng trọ. Mẹ cháu bé nhớ lại: “Năm 2006, sau 3 năm ly dị chồng cũ, tôi có quen với người đàn ông tên Châu. Thấy anh ấy biết lo lắng làm ăn, lại chịu khó nên chúng tôi quyết định về sống chung với nhau bên quận 9. 
Sự việc đau lòng bị phát hiện vào khoảng 20h ngày 4/3/2008, lúc này chồng sau của chị đi nhậu về. Đến 21h, khi thấy vợ đi tắm và giặt quần áo, Châu lại gần con riêng của vợ có hành vi dâm ô. Bị đau, cô bé kêu la rất to nên chị Loan hoảng hồn chạy ra, phát hiện sự việc, đến công an quận 9 tố cáo.
Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận trước đó từng hiếp dâm con riêng của vợ nhiều lần, thường lợi dụng những lúc vợ đi bán vé số, mẹ vợ đi khám bệnh. Tòa án đã tuyên phạt Châu 15 năm tù giam. Từ ngày bị cha dượng hãm hiếp, cô bé trở nên trầm cảm nặng, tinh thần bất bình thường.
Nhìn con gái ngồi co rúm ở góc nhà, người mẹ rơi lệ bộc bạch, lúc còn nhỏ, con gái mình vốn học giỏi. Tất cả thay đổi từ khi xảy ra chuyện dữ. Nhiều lần bị mẹ ép học bài, cô bé hét lớn: “Con đau đầu quá”. 
Do phải đi bán vé số kiếm tiền, bỏ con gái ở nhà nên bệnh tình của bé ngày càng nặng hơn. Đến năm 2012, gần như cô bé không còn nhận thức được điều gì, suốt ngày thẫn thờ như người điên. 
Lúc này, chị Loan mới vội vàng đưa con đi bệnh viện tâm thần khám chữa. Bác sĩ cho biết, do bị ám ảnh nặng với cú sốc bị hãm hiếp nên thần kinh bé gái “có vấn đề”: “Từ đó tới nay, ngày nào nó cũng uống thuốc nên nó đỡ nhiều rồi nhưng vẫn còn đau đầu và hay quên”, bà ngoại bé gái bất hạnh nói. 
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Đọc thêm