Chàng trai 19 tuổi chặt đứt tay để ... cai nghiện Internet

Trong cơn hoang mang, thất vọng vì không biết làm thế nào đối phó với căn bệnh phụ thuộc Internet quá đà, một thanh niên 19 tuổi đã chọn cách tự chặt đứt bàn tay trái của mình.
Chàng trai 19 tuổi chặt đứt tay để ... cai nghiện Internet
Chàng trai có biện pháp cai nghiện quyết liệt đến từ thành phố Nam Thông, thuộc Giang Tô, Trung Quốc. Có lẽ cậu ấy đã quá mụ mị và nghiệt ngã với bản thân khi tự chọn cách xử lý điên rồ này bởi còn nhiều cách khác khoa học hơn giúp tránh xa Internet, chẳng hạn cắt mạng, nhờ bố mẹ tịch thu điện thoại, máy tính cá nhân hay cùng lắm thì nhờ bác sỹ bó bột kín tay trong một khoảng thời gian.
Chàng thanh niên lẻn ra khỏi nhà, mang theo một con dao. Khi đã ở ngoài vòng kiểm soát của gia đình, câu tự chặt tay trái của mình. Xong xuôi, cậu ta gọi một chiếc taxi đưa mình đến ngay phòng cấp cứu gần nhất, bỏ lại bàn tay bị cắt lìa nằm lăn lóc trên nền đất trống. 
Bàn tay này được cảnh sát tìm thấy sau đó. Các bác sỹ ở bệnh viện địa phương đã phẫu thuật gắn nó được trên cánh tay mà khổ chủ muốn làm cho cụt hẳn. Tuy nhiên đội ngũ y bác sỹ cho hay họ không thể đảm bảo rằng bàn tay đó có thể hồi phục chức năng cử động.
Mẹ của cậu – người yêu cầu được giấu tên, lên tiếng: “Gia đình tôi không thể nào chấp nhận những gì đã xảy ra. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, con tôi vốn rất thông minh, không hiểu sao nó lại cư xử quẫn trí như vậy”. Bà mẹ đến kiểm tra phòng con trai vào lúc 11 giờ tối ngày 4/2 nhưng hoảng hốt phát hiện ra cậu ta không ở đó, chỉ thấy để lại một mẩu thư: “Con đến bệnh viện một lúc, mẹ đừng lo lắng, con chắc chắn sẽ về nhà trong đêm nay”.
Theo các chuyên gia, Trung Quốc với 649 triệu người dùng Internet, đang trong một “nạn dịch” tai quái.. Người ta đã thống kê được hiện nay có gần 24 triệu người trẻ đã trở thành con nghiện Internet. Các loại học kỳ quân đội trở nên thịnh hành ở Trung Quốc nhằm thu hút giới trẻ tham gia, tạo cho họ một môi trường lành mạnh, tránh xa mạng ảo.
Giới trẻ Trung Quốc say sưa với mạng ảo
Giới trẻ Trung Quốc say sưa với mạng ảo 
Tao Ran - nhà tâm lý học thuộc quân đội từng đứng ra thành lập một trung tâm đào tạo thanh niên theo phong cách quân đội, ước tính có khoảng 14% người trẻ bị Internet làm lú lẫn, nhiều người trong số họ đã bỏ hẳn việc học để tập trung lướt mạng, một số thậm chí còn không ra khỏi phòng nửa bước, đêm ngày tự nhốt mình trong đó cày game. Về chàng trai 19 tuổi tự chặt tay mình, ông e ngại rằng cậu ấy sẽ tái nghiện Internet kể cả sau khi trải qua chấn động vừa rồi.

Đọc thêm