Chàng trai xứ Nghệ đi bộ hút đinh xuyên Việt về đích tại mũi Sa Vĩ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 27/3, anh Trần Đức Trung (35 tuổi, quê Nghệ An), người đi bộ hút đinh xuyên Việt, có mặt tại điểm dừng chân cuối cùng - mũi Sa Vĩ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Anh Trần Đức Trung, người đi bộ hút đinh xuyên Việt đã về đích.
Anh Trần Đức Trung, người đi bộ hút đinh xuyên Việt đã về đích.

Tháng 9/2022, anh Trung đón xe vào Cà Mau, bắt đầu hành trình đi bộ hút đinh xuyên Việt. Sau khi đi bộ hết các tỉnh thành trên cả nước, hôm nay, 27/3/2024, anh Trung có mặt tại Quảng Ninh.

“Rất vui vì hôm nay đúng ngày Thể thao Việt Nam, tôi đã kết thúc chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt sau 18 tháng 9 ngày, kể từ khi xuất phát”, anh Trần Đức Trung bày tỏ.

Anh Trần Đức Trung chụp ảnh kỷ niệm tại mũi Sa Vĩ, TP Móng Cái.

Anh Trần Đức Trung chụp ảnh kỷ niệm tại mũi Sa Vĩ, TP Móng Cái.

Anh Trần Đức Trung chia sẻ với phóng viên.

Anh Trần Đức Trung chia sẻ với phóng viên.

Nói về lý do vừa đi bộ vừa hút đinh, anh Trung cho biết, nhà anh ở quê, gần đường lớn nên anh từng chứng kiến nhiều người bị hư hỏng xe, thậm chí gặp tai nạn giao thông liên quan đến đinh, sắt vụn vương vãi trên đường. Anh luôn muốn góp một phần sức mình để nâng cao nhận thức của mọi người về đảm bảo an toàn giao thông.

Đọc thêm