Chén rượu “bịt” cuộc đời trai trẻ

Một người chết, một đi tù. Căn nguyên bi kịch giữa những con người vốn không thù không oán bắt nguồn từ... một chén rượu.

Một người chết, một đi tù. Căn nguyên bi kịch giữa những con người vốn không thù không oán bắt nguồn từ... một chén rượu!

Mời rượu không được thì... chửi

Hoàng Văn Hành (SN 1969, ở thôn Phai Đeng, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng) làm nghề kinh doanh cây cảnh. Ngày 18/9/2010, Lý Văn Đạo (ở thôn Khuôn Thúng, xã Quang Lang) đến nhà Hành thu mua cây cảnh. Sau đó, Đạo nhờ Hà Văn Thương (SN 1988), Hoàng Văn Công và ba thanh niên khác đều ở thôn Phai Đeng thuê ô tô vận chuyển số cây này về Bắc Giang.

rty

Bị cáo Hà Văn Thương

Sau đó, Đạo và nhóm chở cây quay lại ăn uống tại nhà anh Hành. 20h cùng ngày, Đạo mời tất cả đi hát karaoke tại nhà ông Vi Văn Khiêm (ở thôn Đông Mỏ, xã Quang Lang).

20h30, một nhóm thanh niên khác cũng đến quán của ông Khiêm và vào hát ở phòng bên cạnh. Đạo thấy trong nhóm này có Hà Đức Anh là người quen nên gọi vào mời uống rượu. Đức Anh từ chối và bảo rằng muốn uống bia. Cho rằng Đức Anh không tôn trọng mình, Đạo buông lời không hay. Đức Anh cũng cự lại. Thấy hai người to tiếng, Hà Văn Thương đi ra ngồi cạnh Đạo. Còn Đức Anh thì rút điện thoại gọi “viện binh”.

Đuổi cùng giết tận

Ngay sau đó, bạn Đức Anh là Vi Văn Quyết (SN 1987, ở khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng) xuất hiện. Quyết đứng giữa quán, quát to: “... thằng nào chửi bạn tao? Chúng mày muốn gì?”. Nghe vậy, Thương từ tốn: “Anh cứ ngồi xuống đây nói chuyện. Có việc gì mà phải to tiếng thế?”. Quyết hất hàm: “Mày là gì mà tao phải ngồi?”. Thương tức tối, bỏ về phòng hát cùng các bạn. Quyết cho rằng Thương “khiêu khích” nên cầm đoạn gỗ của nhà hàng dùng để đập đá chạy theo đánh thẳng vào đầu Thương hai cái.

Sau đó, Thương, Đạo và Công đều cầm ghế nhựa đuổi đánh Quyết. Bị Công dùng ghế đánh rơi gây gỗ, Quyết rút dao ra đâm trúng người Công. Công đấm lại Quyết, làm rơi con dao của Quyết. Thương nhặt lấy con dao này, đâm Quyết. Bị thương nhưng Quyết lao vào Thương và trúng nhiều nhát dao. Mất sức, Quyết bỏ chạy nhưng vẫn bị Công và Thương dùng gạch truy đuổi.

Sau khi tấn công Quyết, nhóm của Thương, Đạo, Công quay lại quán karaoke trả tiền rồi ra về mà không biết, do thương tích nặng, Quyết tử vong tại bệnh viện. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Thương phải chịu trách nhiệm hình sự về cái chết của Quyết.

Bài học cần thiết cho thanh thiếu niên

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt Hà Văn Thương 9 năm tù về tội “Giết người”, buộc Thương bồi thường 62 triệu đồng cho cho gia đình bị hại.

Nhận định về vụ án, vị chủ tọa phiên tòa nêu quan điểm: Sự việc đau lòng này có căn nguyên từ một chút hiểu lầm không đáng có giữa hai nhóm thanh niên. Sau đó, tính sĩ diện “hão” và sự hẹp hòi của những người trẻ đã đẩy mâu thuẫn lên cao trào.

Trong vụ án này, bị hại cũng một phần có lỗi do đã mạt sát nhóm của Đạo đồng thời mang theo hung khí trong người. Còn về nhóm của Đạo, Công, Thương, nhóm này đã thổi phồng chuyện mời rượu lên thành danh dự con người rồi mượn rượu để đẩy mối bốc đồng của tuổi trẻ thành tội ác. Vụ án thực sự là một bài học cho thanh thiếu niên vùng cao trong cách ứng xử giữa người với người và giữa người với... rượu.

Kỳ Anh

Đọc thêm