Chết vì… nụ hôn đầu đời

Một nữ sinh người Anh đã chết sau khi tận hưởng nụ hôn đầu đời tại nhà bạn trai ở Treforest, Pontypridd, South Wales, Anh, vì mắc bệnh tim.

Một nữ sinh người Anh đã chết sau khi tận hưởng nụ hôn đầu đời tại nhà bạn trai ở Treforest, Pontypridd, South Wales, Anh, vì mắc bệnh tim.

11.2. jemma Benjamin.jpg
Jemma Benjamin

Shy Jemma Benjamin, một vận động viên khúc côn cầu, 18 tuổi và Daniel Ross, sinh viên, 21 tuổi, quen nhau được ba tháng. Do có nhiều sở thích và quan điểm chung nên cặp đôi dần dần có cảm tình với nhau. Trước khi xảy ra cái chết không lâu, cặp đôi này dùng bữa trưa ở một cửa hàng và quay lại nhà Daniel để lấy thẻ tín dụng mua sắm đồ đạc.

Daniel không thể tin vào mắt mình vì sao sau khi tận hưởng nụ hôn đầu đời chưa được vài phút thì mí mắt của Jemma lại sụp xuống, miệng cô trào nước bọt và từ từ ngã xuống ghế sofa cạnh đó.

Anh vô cùng hoảng sợ nhưng kịp trấn tĩnh để tìm mọi cách để  cứu sống bạn gái mình. Daniel gọi ngay cho mẹ Jemma, bà Charlotte Garwoo để tìm hướng giải quyết nhưng bà cũng  bất lực. Tiếp đó, anh gọi 999 và nhận được tư vấn hô hấp nhân tạo nhưng Jemma vẫn không có dấu hiệu hồi sinh. Bất lực, anh đành ngồi chờ xe cứu thương đến đưa Jemma đi bệnh viện.

Qua điều tra, Jemma chết vì hội chứng đột tử vì loạn nhịp tim khá hiếm mang tên SADS (Sudden Arrhythmic Death syndrome). Nhưng do chưa kiểm tra tim lần nào nên gia đình và người thân cũng không phát hiện ra cô mắc căn bệnh này.

Hằng năm, căn bệnh nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng của 500 người ở Anh.

Phương Thanh (theo Daily Mail)

Đọc thêm