'Chí phèo' thành sát thủ sau cú chuyển làn không bật xi nhan

(PLO) - Bị dằn mặt vì suýt gây va chạm giao thông, Nguyễn Trường Giang (SN 1990)i hậm hực rủ bạn mang dao cùng tuýp sắt đi trả thù để rồi đưa luôn bạn vào lao lý với tội danh Giết người…
'Chí phèo' thành sát thủ sau cú chuyển làn không bật xi nhan

Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 15/11/2014, sau một chầu rượu ốc, Nguyễn Trường Giang (SN 1990) chở Hoàng Văn Hải (SN 1986) cùng một vài người bạn chuyển đến địa điểm khác để ăn đêm. 

Trên đường đi, xe của Giang đột ngột chuyển làn mà không bật đèn xi nhan báo hiệu đã suýt gây ra va chạm với xe của Nguyễn Văn Cường (SN 1981). 

Mặc dù chưa xảy ra thiệt hại nhưng do đang có “hơi men” trong máu, Giang không phân biệt phải trái đã lớn tiếng cự cãi. Thấy vậy, Cường cũng chẳng bỏ qua mà liền lao tới “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”.

Cùng lúc, anh trai Cường là Nguyễn Văn Hanh (SN 1977) biết chuyện liền mang theo một con dao tới “hỗ trợ” em trai. Thấy yếu thế, Giang cùng bạn “rút lui” tìm “cứu viện”. 

Vừa trở lại quán ốc đã gặp Phạm Hữu Tuyên (SN 1990), Giang liền kể lại sự việc. Để chia sẻ với bạn hữu, Tuyên xông xáo tìm hung khí và chở Giang cùng Dương Văn Hiếu (SN 1990) tìm đến nhà Hanh hỏi chuyện.

Vừa nhác thấy đối tượng, Giang liền hô to chỉ điểm. Tuyên nhanh nhảu xông lên vụt tuýp sắt tới tấp lên người Hanh, đồng thời, Giang cầm dao lao vào vùng đầu chém tới. 

Hanh chống trả yếu ớt và hứng trọn trận đòn phủ đầu bất ngờ. Thấy ồn ào, mọi người xung quanh chạy đến can ngăn và kịp thời đưa Nguyễn Văn Hanh đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy Nguyễn Văn Hanh chịu 17% tỷ lệ tổn hại sức khoẻ và không chết là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo. Trước tính chất nghiêm trọng của hành vi gây ra, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trường Giang 12 năm tù giam với vai trò cầm đầu; được xem là đồng phạm tích cực, Phạm Hữu Tuyên và Dương Văn Hiếu cùng chịu mức án 10 năm tù giam./.

Đọc thêm