Chủ thầu hứa trả lương cho vợ chồng ôm con nhỏ đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang

(PLVN) - Liên quan đến trường hợp vợ chồng trẻ ôm con nhỏ đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang được CSGT Đà Nẵng giúp đỡ, người chồng cho biết chủ thầu sử dụng lao động đã liên lạc và hứa trả đủ tiền lương.
Vợ chồng anh D. ôm con 9 tháng tuổi đi bộ về quê được CSGT Cửa ô Hòa Hiệp hỗ trợ.

Ngày 18/7, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa nhận được cuộc gọi cảm ơn của vợ chồng anh Đ.B.D. (23 tuổi) và chị B.M.H. (22 tuổi, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) khi đã hỗ trợ gia đình anh về quê.

Nhà xe đưa vợ chồng anh D. ra Hà Nội cũng không thu tiền xe và tài trợ tiền ăn uống dọc đường, đồng thời liên hệ với các xe chạy tuyến Hà Nội - Tuyên Quang để sớm đưa gia đình anh D. về quê.

Vợ chồng anh D. cũng thông báo, khi báo chí đưa tin về trường hợp của gia đình anh, chủ thầu nơi anh làm việc đã gọi điện thông báo sẽ chuyển lương và giấy tờ tùy thân về địa chỉ anh cư trú.

Cũng theo vợ chồng anh D, phía chủ thầu mong vợ chồng anh bỏ qua, không truy cứu trách nhiệm.

Gia đình anh D. được CSGT Cửa ô Hòa Hiệp giúp bắt xe về quê.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp, khi thông tin vợ chồng anh D. được đăng tải, các cơ quan, ban, ngành của Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương đã liên lạc với Trạm CSGT Cửa ô Hoà Hiệp để nắm thông tin về hoàn cảnh anh D để giúp đỡ.

Trạm CSGT Cửa ô Hoà Hiệp đã cung cấp thông tin trong phạm vi cho phép.

Một lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cho hay, đã liên hệ với anh Đ.B.D. để nắm thông tin nhưng phía anh D. cho biết không nhớ tên công ty xây dựng và công trình xây dựng nằm ở khu nào.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh thêm thông tin.

Trước đó, trưa 17/7, người dân phát hiện vợ chồng anh Đ.B.D. và chị B.M.H. cùng con nhỏ 9 tháng tuổi đi bộ trên quốc lộ 1A nên đưa đến Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng).

Anh D. trình bày, khoảng đầu tháng 6, thấy quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội, anh đưa cả gia đình vào làm công nhân tại công trình xây dựng ở Khu công nghiệp Bình Dương (tỉnh Bình Dương) với lời hứa hẹn được trả lương 6 triệu đồng/tháng.

Chi phí di chuyển được phía chủ lao động lo. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng làm việc, vợ chồng anh không được chủ thầu trả lương. Không thể trụ được tại Bình Dương, vợ chồng anh D. bế con nhỏ đi bộ về quê.

Quá trình đi, vợ chồng anh D. được người dân hỗ trợ đến địa phận Đà Nẵng và được Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp hỗ trợ vận động xe khách chạy đưa gia đình anh về quê.

Đọc thêm