Chung kết U23 Châu Á: 19h30 26/1,U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia, Hàn Quốc sẽ lên ngôi vô địch?

(PLVN) -Một đội bóng chơi tấn công mạnh mẽ, một đội bóng chơi chắc chắn và tiến bộ qua từng trận sẽ chơi trận chung kết tối nay. Chức vô địch đang dành cho cả hai và  đội bóng nào tận dụng cơ hội tốt hơn họ sẽ thắng. Xét về nền tảng U23 Hàn Quốc đang là ứng viên vô địch, nhưng hãy coi chừng U23 Saudi Arabia, đó là đội bóng không dễ dàng buông xuôi.
Hai đội mạnh nhất VCK lần này sẽ tranh ngôi vô địch tối nay.
Hai đội mạnh nhất VCK lần này sẽ tranh ngôi vô địch tối nay.

U23 Hàn Quốc chưa bao giờ vô địch VCK U23 châu Á suốt 7 năm qua. Và cũng vì thế mà ngay cả khi đã giành vé dự Olympic Tokyo 2020, U23 Hàn Quốc vẫn đặt mục tiêu chinh phục ngôi vô địch.

Nhưng với U23 Saudi Arabia họ đang là đối bóng có bước tiến mạnh mẽ sau khi hạ đương kim vô địch. Chắc chắn đây sẽ là trận chung kết hấp dẫn của hai đội bóng có lối chơi tấn công.

Rất nhiều ý kiến cho rằng, đội bóng nào có thể vượt qua bảng tử thần (bảng C với sự hiện diện của Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran) của VCK U23 châu Á 2020 thì sẽ tiến rất sâu, thậm chí là vô địch giải đấu.

Quả thực, Uzbekistan và Hàn Quốc - hai đội bóng giành quyền đi tiếp đã có mặt ở 2 trận đấu cuối cùng ở VCK U23 châu Á 2020. Thậm chí với U23 Hàn Quốc, đoàn quân của HLV Kim Hak Bum đang ở rất gần với cánh cửa lần đầu tiên vô địch.

U23 Hàn Quốc là đội duy nhất toàn thắng cả 5 trận (3 trận vòng bảng và 2 trận tứ kết, bán kết) để đến trận chung kết. Theo thống kê thì kể từ năm 1980 đến nay, đội bóng trẻ xứ Kim chi không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một kỳ Olympic nào.

Và với tư cách vòng loại cho Thế vận hội ở Tokyo vào mùa hè năm nay, U23 Hàn Quốc một lần nữa cho thấy sức mạnh đáng sợ và sự nghiêm túc của mình khi loại bỏ rất nhiều đối thủ mạnh như Iran, Uzbekistan, Jordan hay Australia.

Nhưng như đã nói, U23 Hàn Quốc chưa bao giờ khát khao vô địch U23 châu Á đến thế. 4 năm trước tại Qatar, họ cũng đi đến trận đấu cuối cùng. Nhưng trận thua ngược 2-3 đầy cay đắng trước U23 Nhật Bản khiến cho Kwon Chang Hoon cùng các đồng đội ngậm ngùi về nhì giải đấu. Đó vừa là nỗi đau vừa là bài học và cũng là động lực để U23 Hàn Quốc quyết tâm giành cúp, nhất là khi họ đang có một giải đấu vô cùng thuyết phục.

Tất nhiên, U23 Saudi Arabia không phải là đối thủ dễ chơi. Đoàn quân của HLV Saad Al Shehri đang là sự tương phản cho trường phái tấn công đến từ U23 Hàn Quốc. Những chiến thắng tối thiểu với cách biệt 1 bàn là công thức để đối thủ Tây Á này đi đến trận chung kết.

Phần nào đó có thể nói rằng, Saudi Arabia đã và đang là hiện tượng ở giải đấu năm nay, khi họ từng bước lặng lẽ vào trận tranh ngôi vô địch với Hàn Quốc khi các “đại gia” lần lượt ngã ngựa.

Trước đó, trong trận tranh HCĐ, pha lập công duy nhất của Nicholas D'Agostino đã giúp cho U23 Australia giành chiến thắng tối thiếu 1-0 trước U23 Uzbekistan. Nhờ đó, U23 Australia cũng giành vé dự Thế vận Hội Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 7 tới.

Đọc thêm