Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' và những người mẹ áo lính

(PLVN) - Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, mỗi đứa trẻ được chăm sóc vẫn được giữ đúng quyền được sống, đó là tinh thần xuyên suốt chương trình Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2021.
Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cùng với chính quyền địa phương xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp trao tặng quà cho gia đình và cháu Lò Thị Ngọc Châu. (Ảnh: Q.H)

Sau những năm đầu tiên triển khai mạnh mẽ, chương trình đã ghi dấu ấn với 27.670 trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu trong 2 năm đầu với tổng nguồn lực gần 150 tỷ đồng. Kết quả sơ kết 3 năm tại nhiều địa phương cho thấy chương trình tiếp tục mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đơn cử, ở Tiền Giang, từ năm 2021 đến nay, 1.570 trẻ được nhận đỡ đầu, trong đó 1.357 là trẻ em mồ côi do COVID-19 và các hoàn cảnh khác. Riêng 6 tháng đầu năm 2025 đã hỗ trợ 517 trẻ, với kinh phí trên 350 triệu đồng, hơn 8 tỷ đồng kể từ đầu chương trình. Chương trình có thêm hoạt động xây dựng mái ấm tình thương, trao tặng vật dụng học tập - sinh hoạt, tài trợ nhập học, thể hiện cam kết lâu dài với từng em, theo Hội LHPN Việt Nam.

Ở quận Long Biên, Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2024, có 143 trẻ mồ côi được rà soát; năm 2022 hỗ trợ 48 em (hơn 335 triệu đồng); năm 2023 hỗ trợ 61 em (433 triệu đồng); năm 2024 hỗ trợ 25 em mới, duy trì 16 em cũ với tổng 150 triệu đồng… Chương trình chăm lo tinh thần đều đặn vào các ngày lễ, đầu năm học, giúp trẻ cảm nhận được hơi ấm “gia đình hai mẹ con”.

Ở Thanh Thủy, Phú Thọ sau 3 năm thực hiện, chương trình đã đỡ đầu 18 trẻ với tổng nguồn lực hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh như Yên Bái, Nghệ An, Khánh Hòa cũng tham gia tích cực, kết nối thêm nhà hảo tâm và cá nhân nhận đỡ đầu hàng trăm trẻ…

Sở dĩ khẳng định Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành điểm sáng nhân văn trên toàn quốc vì chương trình đã được nhiều ban ngành, cá nhân, tổ chức ủng hộ, tham gia, đơn cử như lực lượng Bộ đội Biên phòng ở nhiều địa phương.

Tháng 10/2022, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức lễ nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi người dân tộc Khơ Mú theo hình thức “Mẹ đỡ đầu”. Cháu bé được nhận đỡ đầu sinh năm 2016, là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Theo bà Tô Thị Tâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, hơn 3 năm triển khai thực hiện, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức và các cá nhân đồng hành cùng với tổ chức Hội LHPN.

Em Đỗ Trần Gia H (Trường THCS Hùng Vương, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) mồ côi cả cha và mẹ, sống cùng với bà nội đã già, yếu và bệnh tật. Gia H được Ban Chỉ huy quân sự huyện Ea Kar nhận đỡ đầu. “Các bác Ban Chỉ huy quân sự huyện không chỉ là người đỡ đầu hỗ trợ con đi học mà còn giống như một người cha, người mẹ luôn dõi theo và động viên con trên hành trình cuộc sống”, H tâm sự.

Mới đây, tại Hội nghị “Tuyên dương điển hình tiên tiến Phụ nữ Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2020 - 2025” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng đặc biệt nhấn mạnh đến chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang được Phụ nữ Biên phòng các tỉnh, đơn vị thực hiện bằng cả trái tim, tấm lòng của người mẹ.

"Tôi mong muốn những chương trình ý nghĩa, nhân ái sâu sắc này được lan tỏa ngày càng rộng rãi đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng" - Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu. Cùng với lời kêu gọi này, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết sẽ đóng góp bằng tiền lương là 2 triệu đồng/tháng, chung tay cùng Phụ nữ Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thực hiện chương trình nhân ái "Mẹ đỡ đầu".

Đọc thêm