CLB Hà Nội đang 'phả hơi nóng' vào Sài Gòn FC

(PLVN) -CLB Hà Nội tiếp tục bám đuổi Sài Gòn FC trên bảng xếp hạng sau trận thắng ấn tượng trước TP HCM, trong khi đó Quảng Nam vẫn “ngập lụt” sau trận thua SLNA 4-1. 
Khó có CLB nào cản được bước tiến của Hà Nội lúc này
Khó có CLB nào cản được bước tiến của Hà Nội lúc này

Trên bảng xếp hạng các đội dẫn đầu là Sài Gòn FC, Viettel, Than Quảng Ninh, Hà Nội vẫn đang bám đuổi nhau từng điểm số. Hà Nội chỉ cách Sài Gòn FC 4 điểm, trong khi Viettel và Than Quảng Ninh cách chỉ là 2 điểm và 3 điểm.

Một trận thua hay thắng sẽ thay đổi nhanh cục diện top dẫn đầu đua tranh chức vô địch V.League.

Vòng 13 đã chứng kiến, hai đội bóng đầu bảng khởi đầu thuận lợi ngay khi giai đoạn hai mở màn. Điều này khiến cuộc đua tới chức vô địch càng hấp dẫn, khó đoán định…

CLB Sài Gòn FC được đánh giá cao hơn CLB HL Hà Tĩnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thầy trò HLV Vũ Tiến Thành phải “đứng ngồi không yên” và vỡ òa với chiến thắng vất vả trước “ngựa ô” tới từ miền Trung. Điểm khác biệt trong thành – bại giữa hai đội bóng là một chút may mắn và một chút sắc bén nơi hàng công.

CLB Sài Gòn không tạo áp lực quá lớn lên hàng phòng ngự HL Hà Tĩnh nhưng họ vẫn có hai bàn thắng trong nửa đầu hiệp 1. Bàn đầu tiên, trung vệ Ahn Byung Keon ghi bàn từ tình huống đá bồi, “sửa sai” cho người đồng đội Quốc Long không thắng được thủ môn HL Hà Tĩnh trên chấm 11m.

Ít phút sau, khi đội khách còn chưa kịp cân bằng, Geovane ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, tạo khoảng cách khá an toàn cho đội chủ nhà.

CLB HL Hà Tĩnh có rất nhiều tình huống ghi bàn từ các phản công sắc bén. Tuy nhiên, các chân sút của HLV Minh Đức lại thiếu chính xác hoặc bóng tìm đến xà ngang khung thành. Sau khi có bàn rút ngắn cách biệt 1-2 từ chấm 11m, đội bóng miền Trung vùng lên mạnh mẽ với rất nhiều cơ hội ngon ăn.

Nhưng tất cả đều trôi qua đáng tiếc trước mũi giày các tiền đạo, ngay trước khung thành. Thắng trận, Sài Gòn FC tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng.

CLB Sài Gòn FC vẫn thẳng tiến về đích
CLB Sài Gòn FC vẫn thẳng tiến về đích 

Theo bám quyết liệt phía sau, CLB Viettel quyết tâm giành chiến thắng trước CLB HAGL đang hưng phấn. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm khi giành chiến thắng tới 4-1 trước đối thủ khó chịu.

Chỉ trong vòng khoảng 60 phút, đội chủ nhà đã có 4 bàn thắng để buộc đối thủ phải vẫy cờ trắng. Đội bóng phố núi Pleiku một lần nữa phơi bày điểm yếu nơi hàng phòng ngự và phong độ thiếu ổn định.

Sau trận thua 0-3 trước Hà Nội FC ở vòng 11, V.League 2020 ngay tại Thống Nhất, lãnh đạo đội bóng đã ra quyết định đưa HLV Chung Hae Soung lên làm GĐKT và bổ nhiệm Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng kiêm nhiệm thêm vai trò HLV trưởng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã không đồng ý và xin được rút lui khỏi đội bóng Thành phố. Tuy nhiên, HLV Chung Hae Soung đã trở lại cầm lái đội bóng.

Và lịch sử đã lặp lại, tối 10/10, CLB TP HCM lại để thua Hà Nội FC với tỷ số 0-2 ở vòng 1, giai đoạn 2 ở thời điểm quyết định trong cuộc đua vô địch.

Điều đó cho thấy CLB TP HCM chơi không ổn định, nhất là những trận thi đấu trên sân khách. Họ thua 2 trận liên tiếp trước HAGL và Hà Nội FC, chứng tỏ sức mạnh từ việc đầu tư tiền tỷ cho các nhân tố mới chưa mang lại hiệu quả.

Khả năng để CLB TP HCM vô địch là rất khó khăn khi mà thiếu vắng bóng dáng Công Phượng trên hàng tấn công do dính chấn thương. Công Phượng vẫn là mẫu cầu thủ mang lại sức sống, tinh thần cho lối chơi toàn đội bóng.

Ngay sau thất bại 1-4 trước SLNA, Quảng Nam FC đã quyết định thay "tướng". Theo đó, HLV Nguyễn Thành Công vừa rời khỏi CLB Thanh Hóa được chọn lựa thay cho ông Đào Quang Hùng.

Điều đặc biệt, trận đấu đầu tiên của ông Nguyễn Thành Công trên cương vị dẫn dắt Quảng Nam FC sẽ làm chuyến làm khách trên sân của đội bóng cũ Thanh Hoá. Đây sẽ là một trận đấu đầy cảm xúc của HLV Nguyễn Thành Công.

Trận đấu giữa Thanh Hoá và Quảng Nam diễn ra vào lúc 17h00 ngày 15/10.

Đọc thêm