Cô gái ngây thơ bị người tình "dâng" cho lũ "yêu râu xanh"

(PLO) - Đang tâm sự với người yêu gần rẫy cà phê vắng người, chị M bị một nhóm 5 đối tượng tấn công. Sau khi người bạn trai bị đánh đuổi, nhóm côn đồ lần lượt giở trò đồi bại với chị M. Nỗi ê chề đau đớn càng tăng gấp bội khi nạn nhân bất ngờ phát hiện vụ việc kinh hoàng đó chỉ là màn kịch của gã người yêu.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
Đêm kinh hoàng của cô gái ngây thơ
Bạn trai của nạn nhân cũng là kẻ chủ mưu trong vụ án kể trên là Lê Quang Sơn (SN 1995, ngụ xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ). Trong một lần đi uống cà phê ở trên thị xã cuối năm 2010, Sơn gặp chị Hoàng Thị M. (SN 1994, ngụ tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk) đang là nhân viên quán cà phê ở đây. 
Thấy cô bé khá xinh xắn nên gã lân la làm quen và sau đó thường xuyên lui tới quán để tán tỉnh. Không lâu sau đó, tình cảm cả 2 đã phát triển thành quan hệ yêu đương. Mối quan hệ này sẽ vẫn lâu bền nếu như không có một lần Sơn uống rượu say cùng đám bạn chí cốt của mình rồi ngẫu hứng tự nguyện “dâng” người yêu mình để các chiến hữu “thưởng thức”. 
Theo đó, tối 13/1/2012, Sơn cùng với các đối tượng Trần Tiến Sanh (SN 1989), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1990), Võ Tấn Lâm (SN 1991), Lê Văn Pháp (SN 1990 cùng ngụ xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ) và Lâm Duy Tiến (SN 1987, ngụ xã Ea Đrông, thị xã Buôn Hồ) tụ tập uống rượu. 
Khi rượu đã ngà ngà say, Sanh khởi xướng với đồng bọn là “đi kiếm bò lạc đến đây chơi”. Cả lũ đang nghĩ ngợi chọn đối tượng nào thì Sơn cao hứng nảy sinh ý định chở chị M. đến “đãi” đồng bọn. Sau đó Sơn nói với cả nhóm kế hoạch làm thế nào để chúng có thể hiếp dâm người yêu của mình. 
Đề nghị của Sơn nhanh chóng được cả nhóm tán thưởng khiến gã hăm hở chạy xe đến nhà M. rủ cô đi chơi. Không chút nghi ngờ, M. lên xe Sơn và được gã chở đến một đoạn đường vắng thuộc xã Ea Blang gần một rẫy cà phê. 
Khi đang tâm sự riêng tư, nhóm bạn của Sơn bất ngờ phóng xe máy tới đúng chỗ đã bàn tính trước rồi lao vào đôi trẻ đang nói chuyện riêng tư để khống chế. Sơn bị nhóm bạn mình giả vờ đuổi đánh và chạy mất hút vào rẫy, bỏ bạn gái một mình ở lại đối mặt với 5 tên “yêu râu xanh”. 
Sau khi 4 đối tượng lần lượt thực hiện hành vi bỉ ổi đối với M. (trừ đối tượng Tiến), Sơn được ra hiệu quay trở lại giở trò “anh hùng cứu mỹ nhân”. Đúng theo kế hoạch, khi đám bạn đã “no xôi chán chè” thì Sơn cầm gậy từ trong rẫy cà phê lao ra đuổi đánh đám “dâm tặc” để giải thoát cho người yêu. 
Trước sự đau đớn, nhục nhã của M., Sơn tỏ ra là người “cao thượng” gã động viên an ủi rồi đưa cô bé về nhà. Thấy Sơn chứng kiến mình bị làm nhục mà không tỏ ra khinh rẻ hay chê bai, M. càng tin tưởng gã bạn trai tốt bụng. 
Sơn còn nói với M. rằng không nên báo công an hoặc làm lớn chuyện vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự, phẩm hạnh của M. Nghe lời người yêu, M. không trình báo cơ quan công an nhưng cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi chuyện kinh hoàng đêm hôm đó.
Chiếc mặt nạ tự rớt
Thời gian tiếp theo, Sơn vẫn giữ mối quan hệ yêu đương với M., tuy nhiên việc yêu nhau lúc này đã không còn nghiêm túc như mục đích ban đầu nữa. Kéo dài thêm một thời gian nữa rồi cả 2 chia tay nhau trong êm đẹp. Màn kịch giữa đêm vắng kia có lẽ sẽ không được hé lộ nếu như trong một lần gặp lại, Sơn đòi hỏi M. phải “chiều” hắn...
Sau hơn một năm, vụ án 5 gã đàn ông hãm hại M. trong rẫy cà phê vắng đã chìm vào quên lãng, Sơn và M. cũng chia tay nhau đã lâu. Bỗng nhiên hai người tình cờ gặp lại nhau trong một đám cưới một người quen cùng xã. 
Sau khi có chút rượu làm động lực, Sơn đã gọi M. ra nói chuyện riêng và đòi “ôn lại” tình xưa với cô. Tất nhiên M. không đồng ý vì cả 2 đã không còn là người yêu của nhau nữa. Tức giận vì bị khước từ một cách phũ phàng, Sơn dọa sẽ nói chuyện M. từng bị làm nhục với người khác và còn đánh cô. Sau khi đe dọa và dở trò vũ phu với M. mà cô vẫn không đồng ý, Sơn tức tối bỏ đi.
Ngay hôm đó, M. đã làm đơn tố cáo lên công an thị xã Buôn Hồ về việc Sơn hành hung cô. Sơn bị mời lên trụ sở để làm rõ việc đánh người gây thương tích. Thế nhưng, gã trai non gan này không hề biết việc mình bị mời lên cơ quan điều tra chỉ để làm rõ về việc đã đánh M.
Mới nhìn thấy công an, gã hèn này đã xoắn xuýt tưởng rằng sự việc mình dàn dựng màn kịch cho đám bạn hiếp dâm người yêu đã bị bại lộ. Vậy nên gã đã viết ra tất cả đầu đuôi vụ việc trong bản tự khai. 
Khi Sơn khai nhận vụ việc động trời trên, cả cán bộ điều tra lẫn nạn nhân M. đều bất ngờ. Còn bản thân Sơn khi biết mục đích mình bị công an mời lên làm việc không như hắn nghĩ thì cũng bàng hoàng vì mình đã làm một việc khiến tội ác của mình và các bạn bị phơi bày một cách... lãng xẹt.
Rất nhanh chóng từ lời khai của Sơn cộng với việc xác minh từ phía nạn nhân, các đối tượng liên quan đến vụ án lần lượt bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Sau gần 5 tháng củng cố hồ sơ vụ án, mới đây VKSND thị xã Buôn Hồ đã có quyết định truy tố Sơn cùng 5 đồng bọn với tội danh “Hiếp dâm”. 
Về phía nạn nhân, sau khi chịu đựng nỗi ám ảnh từ lần bị đám bạn của Sơn cưỡng bức, cô lại tiếp tục chịu một cú sốc lớn khi biết chính bạn trai mình là người dựng lên vở kịch đáng kinh tởm đó. Những kẻ gây ra nỗi đau cho M. rồi sẽ phải chịu những hình phạt đích đáng, nhưng nỗi đau mà nạn nhân phải chịu chẳng biết sẽ theo cô đến khi nào./.

Đọc thêm