Cô vé số lừa bán Iphone giả

Sáng 21/3, các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa,TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) khi đang đi trên đường phát hiện một phụ nữ giả bán vé số cầm trên tay chiếc điện thoại hiệu iphone đang nhờ một người thanh niên mở máy dùm với lý do điện thoại vừa mới lượm được nên không biết.

Sáng 21/3, các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa,TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) khi đang đi trên đường phát hiện một phụ nữ giả bán vé số cầm trên tay chiếc điện thoại hiệu iphone đang nhờ một người thanh niên mở máy dùm với lý do điện thoại vừa mới lượm được nên không biết.

Hình minh  họa
Hình minh họa

Kèm theo đó, cô gái còn hỏi người thanh niên có mua không thì bán rẻ cho với giá 3 triệu đồng. Thấy ngon ăn, chàng thanh niên đã trả giá 2,5 triệu đồng và được cô gái đồng ý. Tuy nhiên, biết được mánh khóe lừa đảo này nên các “hiệp sĩ” đã mời cô gái về công an phường làm việc.

Tại đây cô gái khai tên Tạ Thị Phương (SN 1986, quê Vĩnh Phúc) mới vào Bình Dương được 3 ngày, chiếc điện thoại giả đó vừa mới mua giá 6 trăm ngàn.

Cũng trong ngày 21/3, các “hiệp sĩ” đã phát hiện một thanh niên khác có nhiều đặc điểm như quần chúng báo tin trước đó nên mời về công an phường làm việc. Người  thanh niên khai tên là Phan Văn Thành (SN 1977, quê ở Hà Tĩnh) tạm trú ở Biên Hoà, Đồng Nai. Trước đó vào ngày 17/3, Thành được anh Tiến ở quận 9 nhận vào làm việc, nhưng mới được 2 ngày thì hắn đã “chôm” chiếc  điện thoại Samsung Galaxy  mà chủ nhân vừa mới mua một ngày với giá 10 triệu đồng rồi biến mất./.

Ngọc Quý

Đọc thêm