Con mèo già chết oan và cuộc thảm sát đau lòng trong gia đình

(PLO) - Sau khi lấy bát ăn cơm đập con mèo chết ngay tức khắc, Lan lên nhà tiếp tục trút giận, khiến người anh cũng oan uổng mất mạng.
Bị cáo Lan trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lan trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, tối 08/12/2014,  Mễ Văn Lan (SN 1991, ở thôn Lừa, xã An Châu, huyện Sơn Động) đến nhà bạn uống rượu đến khoảng 20h30 mới về nhà. 
Lúc này Lan thấy bà nội và anh trai Mễ Văn Phong đã đi nghỉ. Biết nhà đã ăn cơm xong nên Lan đi xuống bếp ngồi ăn một mình, trong lúc ăn cơm thì thấy con mèo của gia đình kêu. 
Sẵn có “ma men” trong người, Lan cầm bát ăn cơm đập vào đầu con mèo già làm con mèo bị chết, bát cơm cũng bị vỡ. 
Nghe tiếng bát vỡ, bà nội Lan đi xuống bếp mắng Lan. Y không nói gì mà lặng lẽ dậy đi lên nhà rồi bật ti vi. Không thấy lên hình, Lan dùng tay đập bồm bộp vào màn hình và thân ti vi. 
Nghe tiếng đập, anh Phong đang nằm ngủ trong buồng bật dậy đi ra và nói: “Mày ngu thì làm sao biết sửa”. Sau đó anh Phong đến sửa ti vi nhưng loay hoay mãi cũng đành bó tay trước cái ti vi “cùi bắp”.
Thấy anh Phong cũng không sửa được nên gằn giọng bảo: “Anh còn ngu hơn em”. 
Cho rằng Lan là em mà hỗn láo, anh Phong chửi lại Lan, sau đó dùng tay đấm Lan một cái vào miệng, gây chảy máu. 
Bị anh đánh đau, Lan lẳng lặng chạy xuống bếp lấy một con dao nhọn, loại dao chọc tiết lợn dài 35,5cm, rồi cầm dao đi lên nhà, mục đích trả thù anh. 
Khi Lan chạy đến hiên nhà thì anh Phong đi ra. Ngay lập tức Lan dùng dao đâm một nhát vào bụng trái anh Phong. Anh Phong dùng tay giữ và giằng được dao rồi bỏ chạy ra cổng kêu cứu. 
Lan bị tước mất dao nên tiếp tục chạy xuống bếp lấy một con dao bầu dài 44,8cm chạy đuổi theo anh Phong. Khi Lan chạy đến khu vực cổng gia đình nhà hàng xóm cách nhà Lan khoảng 50m thì thấy anh Phong gục ngã ở đó. 
Lúc này, mọi người chạy đến giằng dao trên tay  Lan. Anh Phong được mọi được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 22h cùng ngày thì nạn nhân tử vong do mất máu cấp.  Lan bị Công an huyện Sơn Động bắt khẩn cấp ngay trong đêm.
Tại phiên toà xét xử, ông Mễ Văn Tiến - cha đẻ của bị cáo lẫn bị hại cho biết: “Chuyện xảy ra với gia đình không ai mong muốn, nguyên nhân sự việc bắt đầu cũng từ rượu mà ra. Gia đình rất đau xót, anh em ruột thịt, người thì mất, người vào tù, bản thân tôi là cha chúng nó đau xót gấp bội phần”. 
Trong nước mắt, ông Tiến giãi bày: “Tôi sinh được 4 người con, con gái lớn đã đi lấy chồng, đứa bé hiện đang đi học, Phong và Lan đã trưởng thành nhưng đều chưa vợ con gì, đi làm phụ cha mẹ nuôi em ăn học, nuôi bà nội già cả và tích cóp tiền lo gây dựng tương lai. 
Từ ngày xảy ra vụ án mạng, Lan bị tạm giam, Phong thiệt mạng, gia đình còn có bốn người thì một nửa là người già và trẻ em, công việc đồng áng nhiều, nhà lại có đàn trâu nên hai vợ chồng tôi rất vất vả. Gia đình tôi vẫn cố gắng thu xếp thường xuyên lên thăm nom, động viên thằng Lan. “Máu chảy ruột mềm”, đây là sự việc không ai mong muốn, tôi rất mong pháp luật cho cháu được hưởng khoan hồng để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời....”. 
Sau giờ nghị án, HĐXX TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Mễ Văn Lan 12 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm