Công an kể chuyện 'tóm sống' nghi can hiếp, giết bé gái 7 tuổi

(PLO) - Hai ngày sau khi tìm thấy thi thể bé gái 7 tuổi bị sát hại thương tâm, phát hiện hung thủ đang lẩn trốn trong rẫy cà phê, hàng trăm người dân cùng công an đã vây bắt và tóm sống kẻ sát nhân 18 tuổi.
Ngôi nhà hoang hung thủ lẩn trốn
Ngôi nhà hoang hung thủ lẩn trốn

 Bé gái mất tích bí ẩn lúc chập tối

Vào khoảng 17h30 ngày 17/9, cháu Đinh Thị K.T (7 tuổi), là con gái của anh Đinh X.V (44 tuổi, trú tại thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cùng chị gái đến nhà hàng xóm để mượn đồ sửa xe cho bố.

Khi đến nơi, hai chị em bé T gặp Phan Văn Duy (18 tuổi) ở nhà. Duy tỏ ra xăng xái lấy đồ đưa cho hai bé gái mượn. Sau đó, Duy nấu mì tôm ăn bữa tạm ngay tại sân nhà và mời 2 chị em bé T ăn mì tôm cùng nhưng khi mượn được đồ, chị gái cháu T về trước, chỉ có bé T ở lại ăn mì tôm cùng với Duy. 

Chị gái T về nhà đã lâu nhưng mãi đến tận chiều tối vẫn không thấy T về nhà khiến gia đình lo lắng. Khi người nhà quay lại nhà Duy để tìm T thì không gặp ai khiến càng thấy bất an, linh cảm chuyện chẳng lành. Việc bé gái ngoan ngoãn, chưa bao giờ tự ý đi chơi xa mà không có sự đồng ý của cha mẹ “mất tích” bí ẩn khiến gia đình và người thân vô cùng lo lắng. Gần đây, dư luận nhiều thông tin về việc nhiều trẻ em bị bắt cóc tống tiền, bắt cóc nhằm lấy cắp nội tạng khiến gia đình hoảng sợ.

Cha mẹ cháu T và người thân lập tức huy động đèn pin, đốt đuốc để tìm kiếm, tiếng gọi tên bé gái váng động cả không gian. Mọi người đều hối hả tưởng như rẽ từng luống cà phê, lật tung từng gốc tiêu để tìm kiếm xem bé gái ẩn nấp đâu đây. Tuy nhiên, trời cứ tối sẫm dần mà tung tích bé gái vẫn biệt vô âm tín.  

Đến khoảng 19h cùng ngày, người nhà đau đớn kinh hoàng khi phát hiện tại vườn cà phê của hàng xóm (cách nhà cháu T khoảng 100 mét) thi thể của cháu T nằm dưới một gốc cây cà phê, miệng cháu bị nhét vải, trên người không mặc y phục. Vội vàng bỏ chiếc quần trong miệng cháu T ra, người thân đặt tay vào mũi cháu hy vọng cháu vẫn còn thở nhưng thêm một lần nữa đau đớn khi không tìm thấy dấu hiệu của sự sống.

Nhận thấy cái chết của cháu T có dấu hiệu một vụ án mạng, gia đình lập tức được trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận tin báo, các cán bộ điều tra đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành các thao tác tố tụng ban đầu về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu T là do ngạt cơ học, các dấu vết ban đầu cho thấy cháu bé đã bị xâm hại tình dục, rồi bị bóp cổ sát hại để “diệt khẩu”.

Cho rằng đối tượng Phan Văn Duy (18 tuổi, trú tại thôn Giang Thọ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk)- người đã mời cháu T ở lại ăn mì tôm cùng mình chính là hung thủ sát hại cháu T và suy đoán chắc chắn tên Duy vẫn đang lẩn trốn trong rẫy cà phê gần nơi phát hiện thi thể bé T; tuy nhiên, do trời tối, rẫy quá rộng nên mọi người đành ra về.

Đến rạng sáng 19/9, sau khi phát hiện Duy đang lẩn trốn trong rẫy cà phê, hàng trăm người dân cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Krông Năng và Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp vây bắt. Chiều 19/9, kẻ sát nhân 18 tuổi đã bị tóm gọn.

Đối tượng Phan Văn Duy
Đối tượng Phan Văn Duy

Lời khai rợn người của kẻ sát nhân

Theo lời khai ban đầu của Duy tại cơ quan điều tra, vào khoảng 17h30 chiều 17/9, khi mời cháu T ở lại ăn mì tôm cùng mình ngay dưới gốc cây bơ trong sân nhà, Duy hoàn toàn chưa có động cơ xấu. Thực chất Duy quý mến bé T vì là người cùng xóm, bé T lại khá vui vẻ, dễ thương. Có lẽ bé T cũng tin tưởng Duy là người quen nên vô tư ở lại, sà vào ăn ngon lành mà không biết rằng đó là bữa mì cuối cùng trong đời bé gái được thưởng thức. Theo Duy khai, trong quá trình ăn uống, cả hai chuyện trò vui vẻ, khi thấy trời dần tối, không gian vắng vẻ nên gã trai 18 tuổi bộc phát nảy ý đồ xấu. 

Lập tức, Duy kéo cháu T vào một gốc cà phê gần nhà dùng tay bóp cổ bé gái  đến ngất xỉu. Khi thấy nạn nhân nằm bất động, Duy liền cởi đồ của nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. Trong khi Duy đang loay hoay thực hiện hành vi hiếp dâm thì cháu T tỉnh lại và la hét, chống cự. Lo sợ việc nạn nhân la hét, kêu cứu sẽ khiến mọi người phát hiện ra sự việc, Duy liền lấy quần của cháu bé nhét vào miệng khiến nạn nhân bị ngạt thở, dẫn đến tử vong.

Sau khi phát hiện cháu T đã tắt thở, Duy liền kéo thi thể nạn nhân vào giấu ở một gốc cà phê cách nhà khoảng 100m. Sau đó gã trai 18 tuổi quay lại hiện trường nơi thực hiện hành vi đồi bại lấy quần và áo cháu T mang đi vứt tại một vườn cà phê cách hiện trường gây án khoảng 500 mét để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó kẻ sát nhân nhảy xuống ao một nhà hàng xóm tắm rửa rồi đi bộ sang hội trường của xã Phú Xuân (cách nhà khoảng 5km) leo lên trần nhà nằm ngủ.

Đến khoảng 6h tối hôm sau, do nhịn đói và khát nước, Duy liền đi bộ về nhà để tìm đồ ăn. Tuy nhiên, khi hắn vừa về đến đầu thôn thì phát hiện người dân cùng lực lượng công an đang truy tìm nên hắn bỏ trốn. Đến khoảng 14h30 ngày 19/9, do quá đói bụng, Duy liền tìm về nhà bà ngoại (cách nhà hung thủ khoảng 1km) xin đồ ăn. Sau khi lấy đồ ăn gói vào bao nilon, Duy mang lên ngôi nhà hoang của người anh họ để ăn thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Phan Văn Duy về hành vi giết người, hiếp dâm trẻ em, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đọc thêm