Cụ bà 75 tuổi nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bà Nguyễn Thị Hồng Lựu (75 tuổi, quê Long An) vừa nhận bằng dược sĩ loại Giỏi của Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Bà Lựu bên cạnh giảng viên của Trường Đại học Nam Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội.
Bà Lựu bên cạnh giảng viên của Trường Đại học Nam Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội.

Sáng 29/10, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học được công nhận tốt nghiệp năm 2023.

Trong số hơn 2.600 tân cử nhân lần lượt lên nhận bằng, hình ảnh một bà cụ tóc bạc khoác trên người bộ lễ phục chậm rãi tiến về bục vinh dự nhận tấm bằng Dược sĩ khiến cả hội trường chú ý, kèm theo những tràng pháo tay tán thưởng.

Đó là bà Nguyễn Thị Hồng Lựu (75 tuổi, quê Long An) - sinh viên lớp Dược học khoá 8, hệ liên thông cao đẳng lên Đại học tại Trường Đại học Nam Cần Thơ. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, khi bạn bè đang tận hưởng niềm vui tuổi già thì bà Lựu lại lựa chọn con đường học tập.

Trước đây, bà Lựu làm giáo viên dạy cấp 1. Sau khi về hưu, bà Lựu đi học dược sĩ trung học rồi lên bậc cao đẳng. Đến năm 2020, bà học lên bậc đại học. Bà Lựu quan niệm, việc học tập không có giới hạn, chỉ cần có mục tiêu, bà luôn quyết tâm và phấn đấu đến cùng.

Thông tin từ báo Tiền Phong, chia sẻ về lý do quyết định vẫn học lên đại học khi đã ngoài tuổi 70, bà Lựu cho biết: "30 năm trước chồng tôi qua đời, để lại ước mơ còn dang dở. Khi ấy, tôi là giáo viên tiểu học, vì muốn hoàn thành tâm nguyện của chồng, sau khi về hưu tôi đăng ký học dược sĩ trung học rồi lên bậc cao đẳng. Tôi đã cố gắng lấy được tấm bằng đại học để có thể hoàn thành được ước mơ mở nhà thuốc trước khi mất của chồng”.

Nhà cách trường 250km cả đi và về, dù tuổi cao, sức yếu nhưng đều đặn mỗi sáng thứ bảy, bà Lựu lại đón xe khách từ Long An xuống Cần Thơ để học. Sau đó đến 5h chiều chủ nhật bà bắt xe về nhà. Đồng hành trên chuyến đi của bà còn có người bạn cùng lớp (quê Tiền Giang) kém tuổi nhưng chung đam mê học dược.

Cũng theo bà Lựu, khi học tập tại trường, bà được các thầy, cô, bạn bè yêu quý, hỗ trợ hết mình. Bà cũng cố gắng, nỗ lực đi học, nghe giảng và ghi chép đầy đủ. Bà còn chăm chỉ đọc sách, tìm ra phương pháp học phù hợp cho mình: "Lớp của tôi có nhiều độ tuổi, có sinh viên gọi tôi là 'má', có người gọi là 'ngoại'. Các cháu bảo rằng thấy tôi lớn tuổi mà ham học quá nên lấy làm động lực. Tôi nghe thế cũng vui lắm vì truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ", bà chia sẻ với Báo Dân trí.

Bà Lựu tại buổi học thực hành. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Bà Lựu tại buổi học thực hành. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trước đây, khi có bằng dược sĩ trung cấp, bà Lựu mở phòng thuốc tại nhà. Nhiều năm qua, do tính chất công việc nên bà phải đi học để nâng cao chuyên môn.

Nói về dự định trong tương lai, nữ cử nhân 75 tuổi cho biết sẽ học tiếp lên trình độ Thạc sĩ nếu có đủ sức khỏe. Bà cũng gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ: "Chưa bao giờ là muộn để học tập. Mong rằng các bạn trẻ sẽ luôn quyết tâm cao trong việc học hành, học, học nữa, học mãi"...

TS.DS. Đỗ Văn Mãi, Phó Khoa Thường trực Khoa Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ nhận xét, "sinh viên" Nguyễn Thị Hồng Lựu, dù đã 75 tuổi nhưng rất chăm chỉ, hòa đồng, chịu khó; luôn tìm tòi, học hỏi từ thầy cô, các sinh viên bạn bè con cháu cùng lớp; được thầy cô và bạn bè yêu quý, mến phục.

Đọc thêm