Cú ngã của những ông lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít ai có thể ngờ rằng những đội bóng như Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha lại không có mặt ở Tứ kết mà thay vào đó là Séc, Thụy Sỹ, Ukraine.
Đan Mạch đối bóng có lối chơi đầy cảm hứng nhất ở giải đấu năm nay
Đan Mạch đối bóng có lối chơi đầy cảm hứng nhất ở giải đấu năm nay

Vòng 1/8 của EURO kỳ này được ghi dấu bằng một loạt bất ngờ làm vỡ mộng nhiều đội bóng lớn, từng bước vào giải đấu với vị thế của những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch châu Âu.

Giới chuyên môn cho rằng thất bại của họ không phải là họ là đội bóng yếu mà do chủ quan, coi thường đối thủ. Người Đức không thể tạo áp lực lên người Anh dù xét về chuyên môn người Đức luôn là đội bóng biết cầm trịch lối chơi.

Hà Lan được đánh giá cao hơn Séc, nhưng lại quá bối rồi khiến sa vào bẫy của đối thủ. Chiếc thẻ đỏ đá phá tan tham vọng, trong khi đó người Pháp quá kiêu ngạo khi đang cầm chiến thắng 3-1 và chỉ vài phút thôi, Thụy Sỹ đâm nhát kiếm khiến trận đấu vào thế cân bằng.

Thất bại chua cay của dàn sao ĐT Pháp

Thất bại chua cay của dàn sao ĐT Pháp

Và khi tinh thần người Pháp có phần dao động, tiền đạo tài năng Kylian Mbapé đã đá hỏng qua 11m, tiễn đưa đội bóng đầy danh vọng về thực tại và đưa đội bóng vô danh vào Tứ kết. Thụy Sỹ, một đội bóng chưa bao giờ được bước chân được vào Tứ kết ở những giải đấu lớn đã làm được điều phi thường.

Vượt qua được đội tuyển Pháp ở hiện tại là rất khó vì họ co dàn cầu thủ chất lượng. Người Pháp thua vì quá chủ quan khi Didier Deschamps nghĩ rằng mọi chuyện đã an bài và cho thành phần chủ chốt ra nghĩ và đá như đi dạo. Đây là thất bại cay đắng nhất của ông trong sự nghiệp cầm quân.

HLV Frank de Boer đã bị sa thải sau thất bại của Hà Lan

HLV Frank de Boer đã bị sa thải sau thất bại của Hà Lan

Một đội bóng khác cũng bị ngã từ trên cao xuống đó là Hà Lan, hừng hực khí thế bất bại ở vòng bảng đã bị đội bóng đến từ khu vực Đông Âu là Cộng Hòa Séc loại khỏi cuộc chơi.

Như vậy là cả ba đội bóng lớn ở bảng tử thần: Đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha, Pháp, Đức đều lần lượt rời khỏi EURO ngay sau vòng 1/8.

Vòng 1/8 ở EURO 2020 cũng đánh dấu kỷ lục số bàn thắng ghi được. Ở giải 2016, với khuôn khổ 24 đội, 51 trận đấu toàn giải có 108 bàn thắng được ghi, nhưng giải năm nay chỉ sau 44 trận, đã có 123 bàn thắng được ghi.

May mắn vẫn còn đó những anh hào và sự trỗi dậy của Đan Mạch khiến cho vòng Tứ kết sẽ thật lý thú. 8 đội bóng lọt vào Tứ kết, người ra vẫn để ý nhiều nhất đến Đan Mạch. Một đội bóng đã biết vượt qua khó khăn và có chiến thắng tưng bừng trước Xứ Wales 4-0 để vào Tứ kết một cách thuyết phục. Gặp Séc, cơ hội rất lớn để Đan Mạch bước vào Bán kết không phải là không có cơ sở.

Lối chơi của Đan Mạch năm nay mang dáng dấp mạnh mẽ của năm 1992. Đó là năm Đan Mạch lên đỉnh vinh quang khi mang danh phận của kẻ bên lề. Lịch sử liệu có đang lặp lại?

HLV Enrique đang biến Tây Ban Nha thành một tập thể mạnh mẽ

HLV Enrique đang biến Tây Ban Nha thành một tập thể mạnh mẽ

Thi đấu khó khăn ở vòng bảng, nhưng ông lớn Tây Ban Nha đã làm nên một trận đấu chấn động với Croatia ở vòng 1/8. Bị dẫn bàn trước, rồi vươn lên, rồi bị gỡ hòa phút cuối trận đấu, rồi Tây Ban Nha lại vừng vàng trong hiệp phụ để tìm chiến thắng. Cách chơi bóng như vậy là tinh thần của ứng viên vô địch.

Thụy Sỹ đánh bại người Pháp, nhưng với Tây Ban Nha họ sẽ khó mà vượt qua khi HLV Enrique đã nghiên cứu rất kỹ cách Thụy Sỹ vượt qua Pháp. Tây Ban Nha đã vượt qua khó khăn thì không có lý do gì họ phải e ngại Thụy Sỹ.

Những cú ngã của các ông lớn để chúng ta thấy được sự bất ngờ trong bóng đá và là kinh nghiệm quý báu cho các đội bóng được đánh giá cao hơn tại cuộc đấu ở vòng Tứ kết, bởi trước mắt họ là những trận đấu sống còn.

Ngày 2/7, vòng tứ kết sẽ bắt đầu trở lại với hai cặp đấu: Thụy Sĩ gặp Tây Ban Nha tại Saint Petersburg vào lúc 23h và Bỉ gặp Ý tại Munich lúc 2h ngày 3/7. Còn lại các cặp đấu Đan Mạch gặp CH Séc tại Baku lúc 23h ngày 3/7 và Anh đối đầu với Ukraina tại Roma lúc 2h ngày 4/7.

Đọc thêm