Cử tri TP Hồ Chí Minh náo nức trước ngày bầu cử

(PLO) - Những ngày này, cử tri tại TP.Hồ Chí Minh đang háo hức chờ đợi ngày bầu cử 22/5. Mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất, từ những con phố cho đến các điểm bầu cử đâu đâu cũng thấy không khí náo nhiệt của “ngày hội toàn dân”.
Ngã tư Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ rực rỡ trước ngày bầu cử
Ngã tư Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ rực rỡ trước ngày bầu cử

Thời điểm này, cử tri ở các quận, huyện của TP.Hồ Chí Minh đang hướng về ngày hội lớn của đất nước – ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhận thức rõ quyền lợi lá phiếu của mình, cử tri sẽ cân nhắc chọn ra những đại biểu xứng đáng. Mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất, từ những con phố cho đến các điểm bầu cử đâu đâu cũng thấy không khí náo nhiệt của “ngày hội toàn dân”.

Chia sẻ về sự kiện trọng đại của đất nước, cử tri Nguyễn Văn Phúc (SN 1952), Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình niềm nở cho biết: “Tôi đã đi bầu cử được 4 lần, đây là lần thứ 5 tôi lại được cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử. Có thể nói, đây là một sự kiện lớn sau thành công của Đại hội Đảng lần XII. Chúng tôi hết sức phấn khởi và vui mừng, từ bạn bè, đồng chí, đồng đội đang háo hức chờ đợi thời khắc lịch sử, vui mừng nhất là 7h sáng ngày 22/5, được cầm lá phiếu để lựa chọn cán bộ có đức, có tài là ĐBQH khóa 14, và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp Khóa 2016 - 2021, để phục vụ công cuộc đổi mới đất nước, vì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Từ gần một tháng nay, chúng tôi đã chuẩn bị tổ bầu cử, tổ thư ký, anh em giúp việc theo quy định hiến pháp và đến giờ mọi công tác đã sẵn sàng để cho ngày bầu cử tốt nhất, đón chào cử tri trong không khí vui mừng và đảm bảo chất lượng nhất”.

Ở cái tuổi 80, thế nhưng cử tri Ngụy Thị Thật (phường 7, quận Tân Bình) vẫn còn háo hức như ngày đầu được đi bỏ phiếu, bà Thật chia sẻ: “Những ngày này ở đâu cũng thấy không khí náo nức của ngày hội bầu cử toàn dân. Ngày mai chúng tôi sẽ đem lá phiếu của mình đã chọn những người đại diện cho nhân dân. Mong rằng những cán bộ đó phải có lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần độc lập dân tộc. Nếu được bầu, đại biểu đó cần có tiếng nói mạnh mẽ trước Quốc hội, giúp cơ quan quyền lực tối cao đưa ra các quyết sách đúng đắn về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quố”c.

Lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử, cử tri Nguyễn Thị Hoa (huyện Củ Chi) cho biết: “Chưa bao giờ tôi được cầm lá phiếu đi bầu cử, bởi thế mình cảm thấy rất háo hức. Tôi tin tưởng lá phiếu của mình sẽ chọn ra những ứng cử viên xứng đáng, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và đổi mới, hội nhập đất nước”.

Một vài hình ảnh ghi lại không khí trước ngày bầu cử ở Thành phố Hồ Chí Minh

Không khí bầu cử trên mọi tuyến đường
Không khí bầu cử trên mọi tuyến đường
Cử tri Nguyễn Văn Phúc tin mình sẽ chọn được người có đức có tài
Cử tri Nguyễn Văn Phúc tin mình sẽ chọn được người có đức có tài
Mọi công tác chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân đã hoàn tất
Mọi công tác chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân đã hoàn tất
Chiếc xe chuyên dụng đi tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử
Chiếc xe chuyên dụng đi tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử
Các điểm bầu cử đều được chuẩn bị chu đáo
Các điểm bầu cử đều được chuẩn bị chu đáo

Đọc thêm